Tuesday, February 20, 2024

HOÀI NIỆM




 HOÀI NIỆM


Thời tuổi ngọc niềm vui trong mùa hạ

Gom suy tư câu chữ thả bạn tôi

Bao hân hoan xen lẫn những bồi hồi

Chẳng lo âu dẫu cuộc đời....rách vá...


Khi ra trường bạn bè chia dăm ngã

Cánh phượng buồn rơi tơi tả trên cao 

Biển xô bờ từng con sóng lao xao

Dăm ba đứa bước chân vào xứ lạ


Mỗi ngày qua trên đường đời hối hả

Vở phai màu con chữ trả trần gian

Nghĩa Cô Thầy cho ta được yên an

Mấy mươi năm vẫn đầy tràn đáy dạ


Tuổi ngọc rồi nay cũng đã trôi qua

Ký ức xưa hoài bên ta giữ lại

Tâm tư ấy in trong lòng mãi mãi

Khúc ân tình với nhạc điệu mê say!...


Gặp lại nhau tay xiết chặt bàn tay

Áo học sinh của những ngày thơ dại

Gởi cho nhau những niềm vui thuở ấy

Hẹn một ngày nhặt lại mấy niềm vui.


Quốc Thái

20/2/2024

Mùng 11 tháng Giêng Giáp Thìn


Ảnh chụp hồi mùng 2 Tết Mậu Thìn 1988 (18.2.1988)

Phan Bá Đạt, Thái Hữu Quốc Bảo, Lê Văn Được, những thằng vừa bước qua lứa tuổi 21, và Chú Hai

Ảnh 2, Được và Bảo sau khi ngà ngà say tại 1 quán nhậu

No comments:

Post a Comment