Sunday, February 18, 2024

ĐÊM MƠ THẤY BA

 ĐÊM MƠ THẤY BA


Đêm nằm ngủ lại thấy Ba

Về trong giấc mộng ghé nhà chúc Xuân

Nắm tay con cháu đã từng

Ánh nhìn trìu mến  vui mừng đầu niên


Giật mình tỉnh giấc mơ hiền

Thì ra Ba đã qui tiên mất rồi

Quỳ ngay di ảnh bồi hồi

Hương dâng ba nén với lời nhớ thương


Ba giờ ở tận Tây phương

Không còn tại thế vấn vương bụi hồng

Nay là cách biệt tầng không

Âm dương chẳng nối vẫn mong đợi Người....


Quốc Thái

*1 trong những lần chở Ba đi bác sĩ..... giờ chỉ còn là hoài niệm




No comments:

Post a Comment