Friday, March 31, 2023

NHÂM NHI

 NHÂM NHI


Nhâm nhi một chút nước cồn

Ngắm trên màn ảnh thả hồn theo thơ

Cho tâm trí được thẫn thờ

Rồi đu dây điện để mơ chuyện đời   

Đôi khi cũng trách ông trời

Đổ thừa nhân thế  cho lời dối gian

......

Quốc Thái 








NHỚ XƯA

 NHỚ XƯA


Quê tôi xa nửa vòng quả đất

Ba mốt năm tất bật chưa về

Tháng rồi vừa mới thăm quê

Người thương người nhớ bộn bề cuộc chơi*


Người đi khắp phương trời mới biết

Quê hương mình vẫn thiệt là thương

Xuân buồn hạ nhớ mùi hương

Bao năm viễn xứ bấy thường nhớ mong


Thương thuở nhỏ chờ trông hát bóng

Lấy tiền ăn bỏ ống để dành

Thuở nào đầy những tinh anh

Giờ đây thêm tuổi ngồi đành nhớ xưa.


Quốc Thái


* cơm áo gạo tiền = trò chơi cõi tạm




NÚI ĐÔI 22

 NÚI ĐÔI


Tạo hóa xây thành một núi đôi

Làm khe chính giữa biến hai đồi

Nhô lên dưới nắng trông đẹp quá

Ẩn hiện trong chiều thấy xinh thôi 

Mặc khách mê hồn kêu sướng thiệt

Thi nhân động não viết say rồi 

Hồn quê một cõi gây lầu mộng

Đảo ngọc ru hời của xứ tôi.


Quốc Thái


Ảnh MXH


XEM CHIẾU BÓNG 22

 XEM CHIẾU BÓNG


Nhớ thuở xa xưa chiếu bóng về

Khung trời nhộn nhịp ở vùng quê

Sân trường tiểu học vang câu hát

Lối xóm hân hoang dựng ghế kề


Quán sá xôn xao tiếng nói cười

Nam thanh nữ tú thật là tươi

Ông già cụ lão vui phơi phới

Trẻ nhỏ tung tăng sướng cả người


Đi xem chiếu bóng tuổi thơ mà

Một cắc không còn tính sao ta

Kiếm lỗ chun vào vui thoải mái

Hay theo chú bác giả người nhà 


Chiếu bóng ngày xưa đã qua rồi

Nay còn kỷ niệm một thời thôi 

Bao nhiêu ký ức còn vang mãi

Bạn cũ làng xưa tuổi trẻ hồi.


Quốc Thái


Ảnh MXH


CHUYỆN SÁNG NAY

 2 giờ sáng tự dưng 2 vc cùng nhau đói bụng. Sau 1 lúc bị bao tử biểu tình quá cỡ, 2 vc quyết định "go online order đồ ăn. Cái bụng nhỏ mà con mắt thiệt to, đặt nhiều quá ăn không hết nên 2 đứa chia nhau mang theo đi làm

(đồ ăn trong ảnh là phần còn lại)


CHUYỆN SÁNG NAY


Sáng sớm nay

Có chuyện lạ lùng

Hai giờ thức dậy

Bùng bùng ....

.....Bụng kêu

Tự nhiên

Bao tử biểu tình

Não thì thúc giục

Kiếm gì..... ăn đi

Chân thì cứ bảo đi đi

Còn Mắt bỗng sáng 

Như đèn xe hơi


Ngồi dậy

Chạy ra khỏi phòng

Ghé vô nhà bếp

Kiếm mì tôm ăn

Nhưng rồi

Lại thấy bâng khuân

Hổng muốn mì gói

Vậy cần gì ta (?)


Trong phòng vợ gọi:

"Anh à"

Quay vào tôi hỏi:

"Cần gì hả em?"

Vợ rằng:

"Mở máy lên xem.

Order đồ để họ đem cho mình."

Nghĩ suy....

Thấy đúng sự tình

Thế là mở máy

Chúng mình đặt đơn


Nửa giờ 

Không kém không hơn

Nhìn trong cái app

Vết son (GPS)

đến nhà

Thế là

Ta mở cửa ra

Lấy đồ ăn đặt

Vào phòng ăn xơi


Ăn xong

Ba rưỡi tới nơi

Thế là ta thức

Ngồi chơi.... (ngủ gì)

Bốn giờ

Mắt lại sụp mi

Mới vừa chợp mắt

Thế thì .... chuông reo


Xuống giường

Làm một cái vèo

Đánh răng rửa mặt 

Pha trà, cà phê

Nhâm nhi

Một chút đê mê

Giờ G đã điểm

Ô kê đi làm ....


Quốc Thái 


Về đêm đến sáng (4h00) có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn (khuya) rất ngon. Ai có đói bụng bất tử mà lười vào bếp thì mở app đặt thức ăn. Sau đó ngồi xem TV, lướt Facebook, khoảng nửa tiếng hoặc ít hơn, sẽ có người mang đến tận nhà cho mình.







THÁNG TƯ EM họa TT

 THÁNG TƯ EM


Mít đem về ngõ

Sầu riêng không nhỏ

Bắp ở sau vườn

Khoai ngoài cái rẫy


Hoa màu trong sương

Nụ hồng ngát hương

Cà phê buổi sớm

Cảnh tựa thiên đường


Còn em thơm ngát

Như mùi nước hoa

Tháng Tư mặn mà

Cũng vừa về đến.


Quốc Thái 


Ảnh TT









MỪNG THU HOẠCH

 MỪNG THU HOẠCH


Chúc mừng em thu hoạch

Vừa là táo cà phê

Nào bắp sầu riêng mít

Tràn ngập trên lối về


Một buổi chiều đam mê

Hoa giăng nơi đầu ngõ

Cây trái vườn xum xuê

Như mừng cô chủ nhỏ.


Quốc Thái 


Ảnh TT










DUYÊN PHẬN 22


 DUYÊN PHẬN


Duyên đã đủ thì mình bền vững

Tình chẳng phai dù hứng phong ba

Người đi người ở lại nhà

Tình xa nhưng vẫn đậm đà thiết tha


Đời dâu bể nhưng mà ấm áp

Bởi vì em nguyện đáp tình này

Thời gian nào có đổi thay

Thuyền quyên phận gái chờ ngày lẫn đêm


Mong em vẫn êm đềm cuộc sống

Dẫu đơn côi gác trống khuê phòng

Nhưng mà em vẫn đợi trông

Vì người xa xứ một lòng thủy chung


Em đã hẹn đi cùng đến cuối

Giữ nguyên tình từ buổi gặp nhau

Trải qua mấy bận hoa đào

Em luôn vững ý chớ nào đổi thay


Yêu anh dẫu đêm dài cô quạnh

Gác không tên trở lạnh đêm buồn

Bao lần dòng lệ đổ tuôn

Mấy lần em vẫn cuồng phong yêu chàng


Anh hãy nhớ ngôi làng năm cũ

Có hàng dương liễu rủ bên đường

Nhớ người con gái anh thương

Nhớ làn môi thắm mà hường xinh xinh


Đời ta lắm hương xuân nở rộ

Áo tình kia không ngộ nhận đâu

Duyên xưa nay đã bắt cầu

Chờ anh về đến xây câu thơ tình


Gà sẽ gáy bình minh ló dạng

Anh và em hai mạng cùng chung

Đường xa dẫu có mịt mùng

Nhưng em tin tưởng trùng phùng nay mai.


Quốc Thái


Họa nối tiếp bài Song Thất Lục Bát Tình Yêu của TT


Lời tựa và ảnh TT

VẾT DƠ ĐỜI KẺ HÁM DANH







 VẾT DƠ ĐỜI KẺ HÁM DANH


Cõi phàm vinh nhục người ơi

Chớ để tiếng đời nguyền rủa chê bai

Chớ để con cháu các ngài

Tháng rộng đêm dài chẳng dám nhìn ai


Nếu anh thật sự có tài

Đâu cần viết bài kiếm kẻ tụng xưng

Tung nhau bị lố quá chừng

Mặc khách lừng khừng chán lão thơ ca


Vô hình chết giữa ta bà

Một đời thật thà (?) mất cả hôm nay

Hiên mình người rủa lai rai

Số phận an bày cải chối làm chi


Mới hay tiếng bấc tiếng chì

Lầm lỗi li bì chẳng biết ăn năn

Thơ văn thì cứ nhập nhằng

Như kiểu thằng lằn bị đứt cái đuôi


Lấp liếm con chữ tìm vui

Ảo vọng ngủ vùi quên cả trắng đen

Thanh tao bỗng chốc hóa hèn

Như mớ đường phèn chẳng sạch nước dơ*


Thân tàn ma dại xác xơ

Chữ nghĩa i tờ lại quá tanh hôi

Cũng vì tham cái chữ "tôi"

Nên tạo điều "tồi" lẫn "thối" thế thôi


Muốn đời đừng bạc như vôi

Háo đá bỏ rồi chẳng nhận dèm pha

Quay đầu ghé bến là nhà

Chữ nghĩa thật thà bụng dạ bình an


Lỡ ngày mai ngự thiên đàng

Để lại họ hàng bao tiếng thơm lây

Còn ham những thứ bầy nhầy

Nhận lấy cối chầy muôn vạn đời sau


Mê tình ảo vọng thương đau

Khổ lụy âu sầu ngày tối than van

Vườn khô không thể địa đàng

Sao lệ hai hàng quỳ gối cầu xin


Hám danh dục vọng sắc tình

Rồi mãi lình xình cái gọi tà linh

Quay về nhìn ánh bình minh

Hưởng kiếp an bình thanh tịnh ai ơi


Không còn thuận thảo để chơi

Đừng để lại đời những tiếng nhục vinh

Hãy luôn soi rõ phận mình

Thấu đáo sự tình cảm thấy nhàn du 


Quốc Thái

CỔNG CHÀO

 Hai cổng chào giáp ranh giữa 2 thành phố đứng đối diện nhau  khiêm tốn bên lề đường.


*

CỔNG CHÀO


Cổng chào thành phố Maitland 

Nằm yên khiêm tốn bên chàng Eat(on)ville

Không cần phải quá cao xiêu

Mà trông nó cũng mỹ miều đó thôi


Quốc Thái 


*


Tất cả các cổng chào ở các thành phố lớn nhỏ của Hoa Kỳ đều khiêm tốn như thế đấy.





Thursday, March 30, 2023

ĐỜI NGƯỜI



















 ĐỜI NGƯỜI


Ai cũng có một thời tuổi trẻ

Rồi tuổi già cũng sẽ theo sau

Người thì mới đẻ đã giàu

Kẻ thời cái số nát nhàu như tương


Một kiếp người luôn thường tranh chấp

Sân si nhiều dù thập tử sinh

Chỉ lo hưởng lợi cho mình

Mồm luôn gian dối giả tình thẳng ngay


Nhiều người cứ cả ngày biếng nhác

Tự cho mình học bác uyên thâm

Rằng ta là kẻ có tầm

Nhưng mà thực tế là mầm họa thôi


Lắm kẻ tưởng trao dồi kiến thức

Có quyền hành và chức tước cao 

Luôn luôn vênh mặt tự hào

Mà tâm địa chẳng khác nào sói lang


Xa cõi tạm giàu sang cũng hết

Tiền bạc nhiều lúc chết chẳng mang

Sống sao cho thật đàng hoàng

Mẹ Cha hãnh diện họ hàng thơm lây


Cuộc đời dẫu rày đây mai đó

Sang giàu nhiều hay khó khổ lâu 

Chữ tâm ắt phải đặt đầu

Làm người tử tế ngày sau an nhàn


Tâm bất chính không tàn cũng phế

Cả cuộc đời nhân thế dèm pha

Mai rời khỏi chốn ta bà

Việc làm tồi bại người ta nhớ hoài 


Đời người có đâu hoài tuổi trẻ

Mai sau thì cũng sẽ già thôi

Đến khi hối hận cũng rồi

Ăn năn sửa đổi muộn thôi còn gì


Khi tuổi trẻ sống đời tử tế

Tình thương yêu luôn để hàng đầu 

Cho dù sống ở nơi đâu 

Từ bi hỷ xả là câu nằm lòng


Thì tuổi già trong lòng thấy nhẹ

Việc buồn phiền cũng lẹ qua thôi

An nhàn hưởng hết kiếp rồi

Ta về đất Mẹ một đời hiển vinh  


Quốc Thái