Thursday, June 30, 2022

EM VỀ họa thơ TT

ảnh Thiên Thảo



 EM VỀ


Nay em rời thị phố

Về bản làng thân iêu

Tiếng chim hót thật nhiều

Vui trên đường đi bộ


Sài Gòn tiễn chân em

Như nghe những khát thèm

Buôn Đôn cùng nương rẫy

Mừng nàng đã về đây


Eakar vừa đến rồi

Người vui quá đi thôi

Hoa vàng khoe muôn lối

Em bỗng thấy bồi hồi


Ai ngân giọng à ơi

Ai kết nối những lời

Ai mừng vui phấn khởi

Đón nàng về đến nơi


Ô kìa hoa Vạn Thọ

Reo hò nơi đầu ngõ

Hoa Hồng vàng đứng đó

Hoa Cúc dáng thập thò


Anh đây gởi lời chúc

Ngày thứ Sáu an nhiên

Luôn vui hổng buồn phiền

Và bình an hạnh phúc.


Quốc Thái

HOA GÌ??

 HOA GÌ??


Hỏi anh em biết hoa gì

Khi hơi thiếu nước tức thì cong queo

Nước vào một chút ì xèo

Thân vươn thẳng đứng hết teo hết bèo


Vài ngày nước đủ hoa theo

Nở tươi màu đỏ vươn trèo lên cao

Lá xanh gởi những thì thào

Bên vùng nắng ấm lời chào bình minh


Quốc Thái


Trồng hoa mà không biết nó là hoa gì mới ghê chứ



EM SỢ ...???


 EM SỢ ..??..


Em sợ ngày mai trời trở gió

Anh ra đi rồi bỏ lại em

Để mỗi đêm ở sau rèm

Lệ buồn lại đổ bên thềm cô đơn


Em sợ những đêm hờn đơn lẻ

Ngồi một mình buồn tẻ con tim

Chung quanh cảnh vật im lìm

Ngoài vườn không tiếng chú chim đón chào


Em sợ những ngọt ngào tạm bợ

Sợ rằng em không nỡ chia xa

Sợ đêm bóng tối  nhạt nhòa

Sợ mình không lệ dẫu là buồn đau


Em sợ lắm câu chào giã biệt

Sợ ngày mai thôi viết tên anh

Sợ quên những buổi ngọt lành

Sợ ngày hết nắng biển xanh không còn


Em sợ mất lối mòn dĩ vãng

Khi mà anh tảng băng khô

Sợ con sóng biển hết vồ

Sợ bờ cát lạnh hư vô cõi phàm


Sợ đủ thứ thật nhàm và chán

Anh muốn đi em cản làm gì

Hết tình hát bản chia ly

Sợ chi cho mệt, sợ gì đơn côi


Quốc Thái


Ảnh bác F

VỀ NHÀ

 VỀ NHÀ


Mấy ngày đại hội đã qua

Hôm nay xong hết thì ta về nhà

Bạn bè cũ mới chan hòa

Vui ngày hội ngộ hát ca họp hành


Chu niên họp mặt đã thành

Mấy ngày trao đổi chân thành đổi trao

Tình cảm quý mến dạt dào

Chia tay có chút quà trao mang về


Mấy ngày gặp mặt vui ghê

Chuyện trò chia sẻ cà kê đủ điều

Gặp nhau từ sáng đến chiều

Họp, ca hát, tiệc cùng phiêu tan bồng


Quốc Thái


Home Sweet Home






ANH ĐÃ BIẾT họa thơ TT



 ANH ĐÃ BIẾT


Anh đã biết tại sao em yêu anh

Nên chẳng hỏi vì xưa giờ cũng thế

Bởi anh biết đời nay sẽ không thể

Có được ai ngoài anh để được yêu


Anh chẳng hỏi tình ấy có bao nhiêu

Vì tình cảm không đo bằng số lượng

Bởi tình đủ là tình luôn to lớn

Phải lòng rồi  biển rộng cũng chịu thua


Khi đã yêu biết nói mấy cho vừa

Nếu ta được bên nhau hoài muôn kiếp

Thì em ơi chúng mình luôn bước tiếp

Bởi đời này ta chỉ có nhau thôi


Trời đã ban định mệnh chúng ta rồi

Thì em ơi chớ đừng nên vội vã

Anh ngồi ngắm những con người xa lạ

Bỗng giật mình thấy người giống..... Tuệ Tâm!....


Họa vui với TT.... chúc em đêm vui vẻ trên đất Saigon hoa lệ

*Chỉ là bài thơ họa thôi.

Bài thơ thật hay thật dễ thương nên không thể nào không họa sát ý được

Wednesday, June 29, 2022

SAIGON PHỐ


 SAIGON PHỐ


Saigon vẫn phố người đông

Đón em với cả tấm lòng hân hoan

Ngoài sân có vệt nắng vàng

Nghiêng mình chào đến cô nàng dễ thương


Quốc Thái

BẢN CÁT CÁT SAPA

 BẢN CÁT CÁT SAPA


Anh tôi đi chơi vùng cao

Gặp phải cô nàng má đào xinh xinh

Lân la anh đến tỏ tình

Cô nàng đồng ý anh Linh vui mừng


Mượn nơi lễ hội tưng bừng

Anh làm tiệc đãi để xưng vợ chồng

Thế là gái núi trai đồng  

Nên duyên cầm sắc vàng ròng trao tay


Bản Cát Cát tuyệt đẹp thay

Sapa hùng vĩ thiên thai dương trần

Đến rồi không khỏi bâng khuâng

Quê hương đẹp những hồng ân rạng ngời


Quốc Thái


Ảnh anh vợ chồng anh 2 Linh chụp nhân chuyến đi du lịch Vịnh Hạ Long.

Ảnh Linh Nguyen


CÔ GÁI BÌNH DƯƠNG


 CÔ GÁI BÌNH DƯƠNG


Trưa hè ghé lại quán Tình Thương

Gặp được người quen ở góc đường

Mái tóc đen dài như dải lụa

Môi hồng đỏ thắm tựa làn sương

Hàm răng trắng muốt nhiều khiêu gợi

Cặp mắt ngời trong lắm diệu thường

Thiếu nữ Bình Dương xinh đẹp  quá

Trên người tỏa ngát một mùi hương.


Quốc Thái


Ảnh minh họa mượn trên mạng xh

Tuesday, June 28, 2022

THƠ ĐƯỜNG họa thơ SH



THƠ ĐƯỜNG


Thi Đường hấp dẫn một cuộc chơi

Bảy chữ từng câu thiếu đủ lời

Cắn bút dăm giờ không rõ nghĩa

Vò trang mấy bận đã mòn bơi

Vì mê mặc kệ hao nhiều sức

Bởi khoái nào màng hụt bở hơi

Luật định chi mà sao khó quá

Thôi thì cứ thả nỗi hồn chơi


Quốc Thái

CẢNH SẮC QUÊ HƯƠNG

 CẢNH SẮC QUÊ HƯƠNG


Quê hương cảnh đẹp tuyệt vời

Ngoài đồng lúa chín đầy vơi ân tình

Rạng ngời những cánh hoa xinh

Có em thôn nữ lung linh má hường


Xoài mận trĩu quả ngoài vườn

Trẻ em háo hức ra mương tát đìa

Vầng trăng sáng tỏ đêm khuya

Gái trai trong xóm tía lia chuyện trò


Trên sông vang những điệu hò

Mái chèo khua nhịp con đò sang sông

Bài ca vọng cổ hương nồng

Có ai lặng lẽ chờ trông ai về


Ngọt ngào hai chữ hương quê

Đi xa mới thấy bộn bề nhớ thương

Dẫu cách muôn vạn dặm đường

Quê hương vẫn mãi là phương nhớ về


Quốc Thái


Ảnh mạng xh






TÌNH EM



 TÌNH EM


Muôn hoa nở đón chào em ngoài cửa

Những ngọt ngào như nhúm lửa tình thương

Tiếng chim ca vang rộn mọi góc đường

Em là gió thổi hương nồng tình ái


Nắng vàng lén nhìn em không có ngại

Hình bóng loang như trải những nỗi lòng

Đám lục bình nhàn nhã dạo ngoài sông

Người con gái ngồi trông người đã hẹn


Người chưa gặp nhưng bao lần đã mến

Mây lang thang đang trên lối đi về

Đóa hồng vàng ru nhạc khúc đam mê

Em đã viết bài phu thê thơ mộng


Bờ cát vàng đang trông chờ con sóng

Điệu ru đời rung động bước chân đi

Tiếng mưa rơi rã rích những thầm thì

Ngày em đến đôi thiên di xây tổ


Ngoài biển khơi con thuyền đang lấp ló

Đóa hồng em nơi ngõ thật êm đềm

Anh ru hồn nghe hương ngọt dịu êm

Đôi tay nắm đi về miền hạnh phúc


Quốc Thái

GIA ĐÌNH


 GIA ĐÌNH


♥️♥️♥️♥️♥️

Gia đình là chỗ yêu thương

Là rường cột vững là tương lai mình

Gia đình là ánh bình minh

Là dòng nước ngọt hoa xinh mỗi ngày


Gia đình là chỗ chung tay

Cùng xây mái ấm ngày ngày vững hơn

Gia đình chẳng có giận hờn

Gia đình ấm áp keo sơn suốt đời


Quốc Thái

Monday, June 27, 2022

THẲNG ĐỨNG


 NGẠO ĐỜI


Thẳng đứng hiên ngang dáng ngạo đời

Quanh vùng cỏ rậm ấy mà chơi

Vờn khe nước nhỏ trườn quanh núi

Dạo cảnh đồi con lượn góc trời

Khoái kẻ thân dài kêu diễm tuyệt

Mê người đỉnh nhọn nói đầy vơi

Bao chiều dũng tướng choàng tay với

Thẳng đứng hiên ngang dáng ngạo đời.


Quốc Thái

TÌNH XA họa thơ TT

 TÌNH XA


Tình chắp cánh cũng nhờ có mạng

Xuyên địa cầu biết dáng thật hay

Thơ qua thơ lại từng ngày

Gởi lời thăm hỏi tràn đầy tình thương


Từng câu chữ ta thường trao đổi

Kết niềm mơ dệt nỗi tơ vương

Có xa muôn vạn đường trường

Bên ni bên nớ đôi phương lại gần


Ta gọi đó là thân tình hữu

Mặc dù xa vĩnh cữu cùng phiêu

Yêu thương cả sớm lẫn chiều

Đủ nồng nên chẳng trò chiêu gạt tình


Có lúc buồn khi mình xa vắng

Cũng nhiều khi mang nặng chờ mong

Nhưng mà lòng vẫn dặn lòng

Tình thơ bạn hữu vẫn đồng có nhau


Quốc Thái






Sunday, June 26, 2022

VỊNH GIÃ GẠO


 VỊNH GIÃ GẠO


Đêm này gạo giã nhé nàng ơi

Sáng tỏ trăng thanh từ giữa trời

Xuống đủ mê hồn theo tiếng nện

Lên vừa đắm não nhịp lời chơi

Chồng nâng cọc đứng lòng rung động

Vợ hứng ao chìm dạ rối bời

Thổn thức câu hò nghe mát dịu

Chân chùn gối mỏi vẫn trùng khơi.


Quốc Thái


Ảnh mạng xh

Saturday, June 25, 2022

HÁI XOÀI

 HÁI XOÀI


Bữa nay vờn mấy quả xoài

Niềm vui phấn khởi khôn ngoai

Nhớ vườn ngày xưa của Ngoại

Tranh ăn mà té sóng soài


Trái nào cũng thấy thật ngon

Căng to đẹp mắt lại tròn

Niềm vui của người vun bón

Từ ngày chúng còn thật non.


Quốc Thái


Xoài sau vườn nhà

Ái chà quá ngon










NGHỀ....EM....



NGHỀ......EM.....

Mỗi tối em về một góc đường
Người qua kẻ lại chẳng vấn vương
Thì thầm đứa bảo con đây xấu
Lớn giọng thằng kêu gái cạnh giường
Nửa mắt nhìn ngang chừng đã ghét
To tròng liếc dọc tựa nào thương
Do vì cái nghiệp mà ai muốn
Phận số ăn sương ắt lẽ thường.

Quốc Thái

Ảnh mạng xh Fb
Nhìn ảnh cảm tác

KHUYẾT ĐỀ

























KHUYẾT ĐỀ


Bao ngày giữ trọn lấy niềm vui

Học những điều hay tiến chẳng lùi

Thoát buổi âu sầu du cõi bụi

Xây giờ hạnh phúc cỡi đời xui

Dù trăm khó nhọc tâm nào tủi

Dẫu vạn buồn đau trí hổng vùi

Thỏa chí tan bồng đâu mãi trụi

Bao ngày giữ trọn lấy niềm vui.


Quốc Thái