Monday, February 21, 2022

VIẾT CHO MỘT THẰNG KHÙNG

 Muôn Đời Hắn Vẫn Khùng Điên






Có tên kia bị khùng

Nên ăn nói lung tung

Còn tâm thì bệnh hoạn

Vì mãi mơ chung mùng


Dù có vợ ở nhà

Hắn cũng chẳng thiết tha

U mê là tất cả

Chết ở chỗ ta bà


Thề chết để được em

Ôm ấp phía sau rèm

Còn mẹ cha mặc kệ

Lụy tình hắn lem nhem


Mụ mị quyết chẳng chừa

Dẫu nhiều người không ưa

Hắn mặt trơ ăn đá

Bởi bé yêu tuổi thừa


Mỗi ngày hắn rù rì

Yêu em thật như ni

Từ muôn ngàn kiếp trước

Dẫu qua tuổi xuân thì


Lăng nhăn hắn ngoại tình

Dùng thơ viết linh tinh

Nghe sao toàn rác rưởi

Hôi thối bốc quanh mình


Yêu vợ người muôn trùng

Yêu vợ nhà bao dung

Ơn vợ người thánh thiện

Ơn vợ ta vô cùng


Biết ơn vợ, ngoại tình

Ơn tiểu tam bất minh

Ơn hai bà đội mãi

Yêu cứ thế xập xình


Tên khùng nhất thế gian

Chữ nghĩa bậy lan tràn

Thi nhân trang văn học

Não đặt dưới lá gan.

No comments:

Post a Comment