ĐỌC THƠ TÌNH GIỮA TRƯA
Nghĩ trưa Phây - bút dạo chơi
Đọc bài tình tứ rã rời chân tay
*
Thơ tình tôi đọc hôm nay
Từng lời từng chữ như ngày ẳm em
Ái tình tình ái lem nhem
Đọc rồi cứ tưởng trẻ em không hà
Một người nay đã chức bà
Một người đang vợ hiện đà hai con
Thơ tình như đám trẻ con
Mới lớn yêu vội luồn tron cuộc đời
*
Thơ phải đúng chỗ ai ơi
Làm thơ đừng để người đời cười chê
Quốc Thái
Cảm nhận thơ tình mà người đọc bảo rằng của 2 người đang yêu nhau
* đính kèm bài thơ ảnh thơ tình của 2 tác giả làng văn học nghệ thuật tình thơ
**bài này đã được phổ biến trên mạng xã hội
Ảnh từ mạng xh Fb
No comments:
Post a Comment