Tuesday, February 8, 2022

SUY TƯ (22)


 SUY TƯ


Trước tự trầm ngâm ngó xuống đường

Cầu cho thế giới hết tai ương

Xua tan hỷ nộ trong tâm thức

Xóa hết sân si ở phố phường

Lệ đắng không còn vì ái ngữ

Mắt mờ chẳng có bởi say hương

Hồn về tỉnh giấc thôi đi lạc

Hết cảnh ngây ngô kiểu dị thường.


Quốc Thái


Chiều mưa mùng 8 Tết


*****

Bài họa của Đình Bằng


Thế giới quanh ta lắm dị thường 

Người o kẻ bế được lên hương 

Mê danh lệ đắng tràn con chữ 

Chuốc vọng chân điêu khắp nẻo đường 

Vướng mãi tai ương ruồng đạo lý 

Va hoài hiểm họa hủy luân thường 

Mắt mờ tâm bẩn ôi mài miệt 

Ái ố sân bì cõi tạm nương 


Đình Bằng

No comments:

Post a Comment