Tuesday, February 15, 2022

BỨC TRANH QUÊ cảm tác thơ TT


 BỨC TRANH QUÊ

(cảm tác từ một bài thơ của TT: Nguyên Tịch)


Một bức tranh quê thật tuyệt vời

Gom tình kết ý độc nàng ơi

Côn trùng sống động qua câu chữ

Khoảnh khắc bình yên giữa đất trời


Nguyên Tịch đêm Rằm nhớ đến nơi

Cho nhiều kỷ niệm thuở xưa thời

Ngày còn cắp sách tung tăng ấy

Tuổi nhỏ đong đầy hồi ức ơi


Ánh sáng đêm trăng rọi từ trời

Cho bầy trẻ nhỏ tụ nhau chơi

Cười la chí chóe vang khu xớm

Tháng Một Nguyên Tiêu đẹp tuyệt vời.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment