Thursday, February 10, 2022

CHÀO XUÂN (21)









 CHÀO XUÂN

Xuân về tiết trời như dịu mát

Cúc đào mai bát ngát hương thơm

Ong thì chăm chỉ mật đơm

Còn bướm xao xuyến mãi ôm nhụy vàng


Hoa khoe sắc hàng hàng lớp lớp

Én vờn bay từng tốp gọi mời

Xuân về rồi đó ai ơi

Ngày mai Tý rút, Sửu thời thay ca


Chú chuột nhắt ắt là cặn bã

Bởi ngày đêm ra rã thư tình

Chẳng còn nhìn thấy bình minh

Ngày đêm mơ mộng lung linh sắc màu


Những việc tốt chuột nào nhìn thấy

Bởi đam mê ở đáy của ao

Năm canh thủ thỉ thì thào

Chuột sa hủ nếp, ý chao, lộn rồi


Mùa Covid nổi trôi thả cửa

Gây hoang mang hơn nửa địa cầu

Lòng người vẫn đục vì đâu

Vì tham ái ố gây sầu thế gian


Nay trâu đến mong ngàn biến đổi

Cho khổ hạnh biến đổi bình yên

Cho lòng người mãi trinh nguyên

Yêu thương đùm bọc an nhiên cuộc đời


Xuân về đến khắc thời tươi mới

Đông lùi vào ngõ đợi sầu vơi

Ngày mai rộn rã tiếng cười

Ngày mai dịch hết, ta đời ấm no

Quốc Thái


10.2.2021

Nhằm

Chiều 29 Tết Canh Tý USA

Sáng 30 Tết VN



No comments:

Post a Comment