Wednesday, February 16, 2022

NGÀY RẰM GIEO DUYÊN (22)

ảnh TT

 NGÀY RẰM GIEO DUYÊN

(thơ họa)


Ngày Rằm đầu của tháng Giêng

Hổ về mách bảo cõi thiên đất trần

Cầu Thầy đặng hỏi bản thân

Xem dùm duyên nợ số phần trời ban


"Em xinh đẹp lại đảm đang

Năm nay ắt sẽ có chàng sang chơi

Cuộc đời em sẽ thảnh thơi

Không còn dậy sớm hay thời thức đêm"


"Chàng là ca sĩ nhạc êm

Cho em giấc ngủ đêm đêm ngọt ngào

Chàng là thi sĩ bảnh bao

Vần thơ hòa quyện xiết bao ân tình"


"Chàng là đạo diễn minh tinh

Đưa em vào mộng lung linh hoa vàng

Bên chàng em thiệt là sang

Thêm duyên lại đẹp và càng dễ thương"


"Đính thêm má đỏ môi hường

Từ nay em sẽ hết đường độc thân"

Nghe lời thầy phán giật gân

Em liền hỏi nhỏ: "chàng gần hay xa?"


Thầy rằng: "em ngó qua nhà

Rồi nhìn trở lại vườn hoa kia kìa

Mắt đưa một phút quay dìa

Chàng trai thầy nói ấy kìa bên em"


"Mười hai con giáp thầy xem

Đó đây hạp tuổi trời đem gắn liền

Em ơi duyên phận bên hiên

Bên đây bên đó kết duyên được rồi."


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment