Wednesday, November 3, 2021

VỀ CHƯA EM


 VỀ CHƯA EM

Anh hỏi "về đến Tây Nguyên chưa em?

Ở nơi đó bây giờ ra sao vậy?"

Em mỉm cười trả lời anh "vừa đến.

Và bây giờ mưa trắng xóa mênh mông."


Mưa đã về lũ cũng khắp đồng xanh

Mà Thủy điện còn xả nhanh hơn lũ

Vừa thiên tai vừa người gây cảnh cũ

Nước ngập tràn hoa màu ún rủ đau thương


Tây Nguyên này là vùng đất em thương

Đã bao mùa em dặm đường vượt khó

Anh hỏi thăm về miền quê em đó

Dân hiền hòa, hoa trái cũng thơm tho


Anh đã hỏi: về Tây Nguyên chưa em

Một dãy đất nghe thèm trong khát vọng

Mảnh đất đã cho em nhiều giấc mộng

Và vì em là cô gái của Tây Nguyên


Anh mong ước nơi đó bình yên mãi

Và có em con gái đất Tây Nguyên

Không sinh ra những đã gởi nỗi niềm

Tây Nguyên ấy! Vùng đất mãi trong em

Quốc Thái


Họa thơ Tuệ Tâm


VỀ CHỨ ANH ! 


Anh hỏi " về với Tây Nguyên chưa em ?"

Mưa trắng trời nước ngập tràn bến bãi 

Hoa màu nát, dân lầm than nếm trải 

Lũ lụt về, thủy điện xả tràn lan


Em là con dân Tây Nguyên mà anh 

Thuở thanh xuân và cả đời vẫn vậy 

Không chôn nhau nhưng lớn lên ở đấy

Thấm tình đời cay mặn trọng nghĩa nhân


Tây Nguyên ơi dân khổ cực muôn phần 

Cúi xin cao xanh bớt cơn thịnh nộ

Ngưng mưa xuống và thôi đừng xả lũ

Lạy tạ Người thương lấy đất Tây Nguyên


Anh đã hỏi "về Tây Nguyên không em ?"

Em thoáng buồn vì tình đời nghĩ khác 

Ôi Tây Nguyên thấm sâu vào máu thịt 

Trọn một đời ray rứt với quê ta


Dù đi đâu, xa mấy cũng muốn về 

Điệu sáo khèn nối ân tình hai nửa 

Nêm yêu thương hòa vào trong nỗi nhớ 

Về chứ anh ! Tây Nguyên mãi trong em! 

Tuệ Tâm


03.11.2920 


Ps: Tây Nguyên lại ngập tràn mưa gió @

No comments:

Post a Comment