Wednesday, November 3, 2021

BÊN ĐÓ SAO RỒI


 EM ƠI BÊN ĐÓ SAO RỒI??

Nhận được tin bão lại vừa về đến

Hỏi thăm em: bên đó hiện sao rồi?"

Em nhẹ nhàng:"thì cũng như vậy thôi."

"Bão về đến, là nước tràn ngập ún."


Trong cơn bão em gõ vài con chữ

Gởi đến người như lời nhắn bình yên

Bão đến đi mang bao nỗi ưu phiền

Em vẫn thế, an nhiên và tự tại


Em an lòng " chờ việc đến với em."

Và thản nhiên "tiễn cái đã không thèm."

Đó là phương châm cuộc sống em mà

Sống thanh thản là đời ta hạnh phúc


Anh chúc em qua mùa bão bình an

Cao nguyên xanh lại có gió ngút ngàn

Như lời nói dịu dàng, làn hơi thở

Đất có cằn, nhưng không nỡ rời xa


Anh chúc em thơm ngát như nụ hoa

Qua cơn bão lung linh và rực sáng

Dựng cuộc đời, xây tương lai bình lặng

Bên đàn em thơ ngây dưới giảng đường

Quốc Thái


*cầu chúc mọi người dân miền Trung và em, Tuệ Tâm, an lành trong cơn bão số 10

No comments:

Post a Comment