TÌNH....
Thu chờ mà Đông vẫn mãi đâu
Để cho phiến đá thêm u sầu
Lá vàng rơi rụng buồn lẻ bóng
Quạnh quẻ cô đơn mắt lệ ngâu
Lời hứa ngày xưa lúc lên cầu
Vẫn giữ cho dù lắm bể dâu
Anh là ngọn gió bay trăm hướng
Em núi đợi chờ nhỏ giọt châu
Tình Thu chẳng phải cơn gió thoảng
Chẳng phải qua rồi quên bóng câu
Mà đã gặp nhau là nhung nhớ
Đã gặp là thương dẫu ở đâu
Thu đã qua rồi Thu đến sau
Trăm năm vẫn thể chẳng thay màu
Lá vàng có rụng bao mùa ngấu
Gió vẫn một lòng với núi nâu
Quốc Thái
Họa bài TÌNH THU của ts TT
TÌNH THU
Thu tàn mà Đông chửa thấy đâu
Lá rụng dày lên cộm thêm sầu
Nắng đã nhạt màu nơi cuối phố
Mưa cũng thưa dần quá mùa ngâu
Lời hứa mùa Thu nước qua cầu
Tình thu sao lại lắm bể dâu
Theo dòng nước chảy ra biển biếc
Để người bên suối chấm giọt châu
Có phải tình Thu như gió thoảng
Như cánh chim trời bóng hải âu
Mặc núi chờ ai mà nghiêng bóng
Kệ người mong đợi mắt thâm sâu
Thu trước qua rồi nói thu sau
Khi nắng nhạt vơi lá chuyển màu
Cau mùa bánh tẻ vôi mùa ngấu
Hoa chờ ong bướm mỏi mắt nâu...
Tuệ Tâm
07.11.2020




No comments:
Post a Comment