THÀNH PHỐ CHIỀU MƯA
Thành phố anh chiều mưa đổ em ơi
Những kỷ niệm vẫn đầy nơi ký ức
Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi trước bậc
Nghe như là tiếng nấc của người xinh
Phố vẫn xưa nơi chúng mình đang đứng
Anh một mình ngẫu hứng lý bài thơ
Gởi tặng em qua ca khúc giữa giờ
Sao thương quá những mộng mơ ngày cũ
Thành phố anh chiều nay mưa ủ rũ
Phía bên em phố núi cũng sương mù
Cùng nhẹ nhàng qua ngưỡng cửa cuối thu
Để bước tiếp vào đông dù lạnh giá
Mưa chiều nay anh trông sao rất lạ
Như dáng em đang vội vã đi về
Bước qua thêm qua ngưỡng cửa đam mê
Tương lai đó đang tràn trề khát vọng
Cơn mưa chiều khiến hồn anh lắng đọng
Khung trời xa nhiều mong ngóng đợi chờ
Đợi người về và đợi những vần thơ
Cùng nhau ghép thành ước mơ hoài bão
Tháng mười một mưa về như khẽ bảo
Hãy vui lên giữa đảo ngọc thời gian
Phúc duyên kia chắc chắn sẽ là vàng
Khi ta biết kết giàn xây hạnh phúc
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment