CHỦ NHẬT
Buổi sáng hôm nay dạo phố phường
Sao đời vẫn lắm những tai ương
Vì tham khối kẻ buôn lòng gạt
Tại hám nhiều anh bán dạ lường
Lượn sóng tìm bài chôm chữ nghĩa
Leo rào chọn ý đớp văn chương
Đem về cóp nhặt nên mình viết
Lại ký tên lên để dán tường.
*
Lại ký tên lên để dán tường
Trở thành đạo chích của văn chương
Gom toàn bản chính hầu mong gạt
Chộp hết bài đăng cốt được lường
Đức hạnh không còn do ám chướng
Nhân tâm chẳng có bởi tai ương
Tu thân sửa đổi toàn là dối
Miệng lưỡi ba hoa khắp ngõ phường.
Quốc Thái










No comments:
Post a Comment