Monday, November 8, 2021

CÂU CHUYỆN CHÚNG MÌNH họa thơ TT

 CÂU CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Em đã hứa rằng em sẽ mãi nhớ anh

Những tháng ngày bên nhau luôn là hoài niệm

Cả hai ta bóng hình nhau luôn bị chiếm

Biến giấc mộng vàng thoát khỏi những niềm đau


Dĩ vãng ngày qua sẽ chẳng có phai màu

Mỗi ngày đến với chúng ta đều mới lạ

Khuôn mặt em xinh nét ửng hồng đôi má

Đã làm anh nhớ mãi đến một người dưng


Hạnh phúc thay cho ngày tháng ta đã từng

Chuyện hai ta đâu chỉ riêng mình em nhớ

Góc nhỏ đôi tim là bóng hình ta mở

Anh và em hai đứa vẫn chung con đường


Em ơi hãy, hãy giữ lấy những yêu thương

Nụ cười em xinh, má hường không khép lại

Em vẫn là em tấm lòng người con gái

Anh vẫn đắm chìm trong hoang hoải dẫu mỏng manh


Ta sẽ chung tay xây đắp giấc mộng thành

Anh còn nợ em....những ngày tháng em anh!!!

Quốc Thái


Họa thơ ts TT


EM NỢ CHÍNH MÌNH 

Tặng cô bạn thân ! 


Đã đến lúc em phải học cách quên anh 

Gói giấc mơ xưa đốt thành tro kỷ niệm 

Lỡ có đôi lần nhớ thương về xâm chiếm 

Sẽ hát ru lòng thôi khắc khoải niềm đau 


Ước hẹn hôm qua theo dĩ vãng nhạt màu 

Nghiệt ngã trái tim khiến nhau thành xa lạ 

Suối lệ từng đêm vẫn lăn dài trên má 

Giờ những ân nồng xin trả lại người dưng 


Chợt thấy xót xa cho ngày tháng đã từng 

Chuyện của chúng ta sao chỉ mình em nhớ 

Góc nhỏ tim em là chân trời rộng mở 

Nhưng ngõ hồn anh phiêu lãng chọn đôi đường 


Phải cố gắng quên cho nhạt bớt yêu thương 

Mượn vay nụ cười cho má hường thắm lại 

Em đã đánh rơi thanh xuân thì con gái 

Hạnh phúc đắm chìm trong hoang hoải mong manh 


Chẳng thể cùng nhau...khi không đủ chân thành 

Em nợ chính mình...những ngày tháng yêu anh !...

Tuệ Tâm


06.11.2020


No comments:

Post a Comment