PHỐ NÚI CUỐI THU
Ai bảo rằng Thu kia nay đã cạn
Ai bảo rằng em sẽ hết nhớ anh
Phố núi chiều nay mưa nắng chòng chành
Gom nỗi nhớ em nghiêng về anh nhá
Em mặc kệ ngoài kia đời hối hả
Những chân thành em giành cả cho anh
Dù cuộc sống còn nhiều lắm đua tranh
Nhưng với em anh vẫn là tất cả
Em luôn mong một chiều thu yên ả
Tay trong tay...heo may...phố...và anh
Thu vừa đủ cho đông về se lạnh
Tựa vai nhau ấm áp nụ hôn nồng.
Nghe lá đổ như muôn vàn tiếng thở
Chiều nghiêng mình dấu nỗi nhớ vào đêm
Xào xạc phố những sải chân bước vội
Khúc nhạc lòng như dậy sóng dịu êm...
1110.2024 Rose TT
*******"""""******
Bài hoạ:
PHỐ NÚI ĐÊM VỀ
Phố núi trầm tư khúc nhạc rừng êm ả
Nỗi nhớ đêm về khua cả tiếng thơ rơi
Em nơi nào trong mộng ước xa xôi
Liệu hình bóng có nhạt mầu yêu nhớ
Cuối thu rồi lá còn rơi trước ngõ
Gom nỗi buồn biết gửi gió về đâu
Lòng bâng khuâng hoàng hôn tím nhuộm mầu
Khoảnh khắc ấy yêu thương nhiều đến thế
Phố núi ơi ! một mai này có thể
Về bên em cùng ngắm ánh trăng thề
Nụ hôn nồng say đắm và đam mê
Thỏa nỗi khát khao vì bộn bề xa cách
Rừng xanh lơ suối nước trong róc rách
Xa nhau mà ai lỡ trách vì ai
Phố núi thân thương thao thức canh dài
Lòng ấm áp khi ngày mai thức dậy
TG sau Nguyen
***************
Bài hoạ:
KHÚC NHẠC THU
Mùa Thu sẽ không bao giờ khô cạn
Còn em thì chạng vạng đã nhớ anh
Chiếc lá trên cây theo gió chòng chành
Đôi mắt biếc em long lanh nhớ nhá
Dẫu cuộc sống có bôn ba hối hả
Trái tim em từ lâu đã của anh
Dù đời này người ta mãi đua tranh
Tấm lòng em luôn giành cho anh cả
Rồi mai đây những buổi chiều yên ả
Tay trong tay xuân hạ đến thu đông
Anh và em hai đứa mãi chung lòng
Hoài gắn kết thề không hề thay đổi
Hai trái tim giờ chung đôi nhịp thở
Cùng hát bài ca muôn thuở tình yêu
Viết lên đây những khúc nhạc yêu kiều
Em diễm tuyệt và tình yêu tuyệt diệu.
TG Bảo Quốc Thái
---------
PHỐ NÚI SƯƠNG CHIỀU
Ai nói rằng đông kia vừa gõ cửa,
Mà hồn thu còn nở giữa mây xanh.
Phố núi chiều nay nghiêng bóng thật lành,
Nghe gió hát ru lời em thủ thỉ.
Sương phủ lối ngỡ như là kỷ niệm,
Giọt thương rơi mềm xuống cánh vai gầy.
Em khẽ cười qua dốc nhỏ nơi đây,
Nghe tim thổn thức bao ngày xa vắng.
Nếu có thể, cho em xin giữ nắng,
Giữ ánh trăng vương nhẹ tóc anh thôi.
Giữ tình này như núi chẳng phai phôi,
Dẫu năm tháng vẫn ngọt ngào hơi thở.
Phố núi ấm, đêm về đầy nhung nhớ,
Tiếng lá reo như gởi gắm duyên tình.
Giữa muôn trùng, vẫn một ánh bình minh,
Cho yêu mãi hóa vô cùng… phố núi.
— Minh Thế —
@ PS: Thơ XH đăng lại @

No comments:
Post a Comment