BA GIỜ BỐN MƯƠI SÁNG
Ba giờ bốn mươi sáng
Tôi cùng vợ lang thang
Chạy bộ rèn thân thể
Chụp vài ảnh đăng đàng.
Khu nghỉ dưỡng loại sang
Buổi sớm thật dịu dàng
Gió thu làm mát dạ
Lữ khách cảm bình an.
Một ngày mới vừa sang
Bình minh chờ ló dạng
Người còn say giấc ngủ
Kẻ đợi chờ trời sáng.
Cảnh buổi sớm mộng mơ
Thi nhân khó hững hờ
Vội kết vài câu chữ
Gởi đến bạn yêu thơ.
Khoảnh khắc gởi vào đây
Trên trang cá nhân nầy
Sẻ chia cùng bằng hữu
Chủ nhật hồng nơi đây.
Quốc Thái












No comments:
Post a Comment