CÔ GÁI HƯỞNG GIÓ ĐÔNG
Buổi sáng thu tàn hưởng gió đông
Cô em xóm nhỏ má thơm nồng
Nầy da trắng nõn sau làn tóc
Nọ mắt đen tròn giữa núi long
Bát ngát hai đồi mong kẻ chọc
Trong lành một suối đợi người thông
Thi nhân ngắm cảnh buồn không dứt
Chẳng lẽ nhìn rồi tưởng đã xong.
Quốc Thái
Kính mời quý ACE & quý thi hữu đọc 2 bài thơ xướng họa của Bà Hồ Xuân Hương và Hồ Tấn Phước dưới đây cho vui.
Chúc cả nhà an khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui cuối tuần bên những người thân yêu.
Hồ Tấn Phước
Bài xướng:
THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
Trưa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc lỏng cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Bà Hồ Xuân Hương
Bài họa vận:
GIAI NHÂN NGỦ NGÀY
Cẩn họa thơ Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương
Trời sắp tàn thu đến lập đông
Giai nhân trưa ngủ giấc say nồng
Mắt xinh khép lại…đôi môi mọng
Ngực đẹp phập phồng cặp nhũ long*
Hai quả đào tiên chưa kẻ chạm
Một khe suối ngọc thiếu người thông
Tu mi nam tử mà trông thấy
Sẽ bị hớp hồn chạy chẳng xong.
Sông Hồ
*Long: nhô cao lên (nghĩa số 3 trong TĐTV).
Ảnh mang

No comments:
Post a Comment