CUỘC HỘI NGỘ THÚ VỊ
Mẹ tôi mỗi ngày đi tập thể dục ở YMCA, nơi đây ngày xưa có nhiều Cô Chú cùng trạc tuổi Ba Mẹ tôi đến tập, nhưng nay đã không còn ai. Có lẽ do họ đã không còn đủ sức đến phòng tập, hoặc đã mai một (?) nên chỉ còn Mẹ tôi là người Mỹ gốc Việt duy nhất ở đây.
Hồi đầu tháng Mười, Mẹ nói vừa có một cô giáo người Mỹ gốc Việt đến đây dạy thể dục cho mọi người. Mẹ cho biết cô giáo ấy tên Xuân Trà, kết hôn với người bản xứ và có hai con. Tôi nghe tên cũng quen quen, bèn hỏi Mẹ rằng cô ấy có đi thi hoa hậu Cộng đồng không? Mẹ nói là không. Vì thế thông tin về cô giáo này xem như bế tắt.
Hôm nay, Mẹ nói cô giáo sẽ đến nhà chơi. Đúng giờ, cô giáo đến, Mẹ ra mở cửa. Nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách, tôi từ trong phòng bước ra, chào hỏi cô giáo, và...... nhận ra đó là người quen. Sau một phút nhớ lại, cô giáo cũng nhận ra tôi là ai.
Cô giáo ấy có tên Việt là Xuân Trà, còn tên Mỹ là Jasmine Win, chẳng ai xa lạ, mà là một người rất quen. Trước đây cô giáo cũng thường mời tôi tham dự các lớp rèn luyện thân thể ở hồ Eola và ở các công viên. Tôi được quen biết cô giáo này từ hồi năm 2015. Sau khi dịch covid càn quét quả địa cầu thì tôi mất liên lạc với cô giáo. Đến nay gặp lại cũng đã hơn năm năm rồi.
Cô giáo dạy thể dục của Mẹ, không ai xa lạ, mà chính là cô em, hoa hậu Cộng đồng, Mrs. Vietnam Florida 2015 Jasmine Win.
Sau khi XT ra về, tôi lục lại những ảnh cũ, và xin mạn phép các vị có mặt trong ảnh cùng XT, cho tôi đăng lên đây chia sẻ cùng tất cả mọi người.
Quốc Thái









No comments:
Post a Comment