CHUYỆN THẾ NHÂN
Môn bóng đá xưa nay là thế
Khi thua thì mặc kệ đội nhà
Mọi người chỉ trích rồi la
Tại vì chơi dở nên ra phải rồi
Khi thắng trận ôi thôi nhũng não
Cùng với nhau đi bão phá làng
Áo quần ăn mặc hở hang
Thuần phong mỹ tục xuống hàng bét thôi
Chuyện bóng đá thua rồi lại thắng
Thắng không kêu bại chẳng có lười
Đem tài ra đấu với người
Thắng thua thì cũng tuyệt vời như nhau
Trên đấu trường thể thao là thế
Ra thi đua cốt để mang về
Vinh quang cho khắp làng quê
Miễn sao đừng tự có chê lấy mình
Đội ngoại quốc anh minh thần võ
Còn đội mình thì có thua ai
Ra sân tranh sức cùng tài
Thắng thua may rủi chẳng phai nhạt lòng
Miệng thế gian lòng vòng cũng thế
Nếu bị thua thậm tệ phê bình
Thắng thì lên đỉnh quang vinh
Chuyện đời chuyện bóng lình xình ngàn năm
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment