Monday, September 16, 2024

KHÔNG NẮNG

KHÔNG NẮNG


Sáng nay đầu tuần trời không có nắng

Đường phố âm thầm như đã vào đông

Em một mình giữa phố chợ mênh mông

Nhớ thương thương nhớ ở tận đáy lòng


Những ngày mưa thị phố buồn nhiều lắm

Xóm nhỏ vắng tanh chẳng có tiếng cười

Nhìn khung cửa em bỗng nhớ một người

Từng quen biết nhưng chưa hề gặp mặt


Có những vì tinh tú ở trên cao 

Có nỗi buồn như ánh sao vụt tắt

Em chỉ mong được một lần gặp mặt

Mà điều mong chưa chắc đã thành đâu


Con phố trưa không có nắng trên đầu

Trời tháng Chín ngỡ mùa Ngâu còn đó

Em vẫn đợi một ngày kia ngoài ngõ 

Có một người gõ cửa gọi tên em.


Quốc Thái 




No comments:

Post a Comment