Sunday, September 1, 2024

KHỜ


KHỜ


Bữa nay em trở nên khờ

Ngắm mưa rồi viết vu vơ nhạc tình

Kết thành bài hát ta mình

Gởi lên chào buổi bình minh ánh hồng


Tình yêu luôn mãi mặn nồng

Chẳng như Ngưu Chức vợ chồng cách xa

Bao nhiêu năm cũng mặn mà

Khó nghèo sung sướng vẫn là có nhau


Bây giờ hãy thức dậy mau 

Ngoài trời mưa tạnh hoa màu thêm xinh

Còn em cô gái lung linh

Nhanh chân xuống phố hòa mình nắng mai


Đã là rạng sáng thứ Hai

Đêm qua em dệt mộng dài đắm say

Đêm tàn mà dạ ngất ngây

Bạn nghe rồi bảo hôm nay em khờ


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment