Monday, September 23, 2024

BIỂN VÀ EM


BIỂN VÀ EM


Bên biển chiều này chỉ có em

Nghe bao nhung nhớ lúc buông rèm

Bờ môi ngọt lịm tình say đắm

Uống những men nồng anh với em.


Con thuyền xa bến vẫn hằng mong

Gởi trọn yêu thương tận đáy lòng

Những buổi mây buồn rơi nước mắt

Bờ đêm lẻ bóng vẫn tình trong.


Biển một bên và em một bên

Trời mây đuổi gió sóng bồng bềnh

Thuyền anh viễn xứ còn trông đợi

Vẫn nhớ thương về bến gọi tên.


Trước biển hôm nào cùng đắm say

Vị ngọt đôi môi đã bao ngày

Biển sẽ đưa thuyền về cặp bến

Anh và em mãi tay trong tay.

No comments:

Post a Comment