Sunday, September 15, 2024

THĂM TÂY NGUYÊN họa TT


THĂM TÂY NGUYÊN


Sẽ một lần đến Tây Nguyên tươi xanh

Gió miên man trong lành và mát mẻ

Thăm xóm làng cùng ngôi nhà em nhé

Uống rượu cần với san sẻ niềm mong


Mỗi buổi chiều ra đứng ngắm tầng không

Ngắm mây bay nghe trong lòng thoải mái

Thấy an nhiên và tâm hồn tự tại

Cảm bình yêu ở tại Tây Nguyên nầy


Tháng Chín rồi mưa cũng ghé nơi đây

Mây kéo đến bủa vây vùng đất Mẹ

Mong ngày tháng mãi bình an em nhé

Người già an lành trẻ nhỏ vui tươi


Thôn xóm ấm êm vang những tiếng cười

Có hoa lá xinh tươi đón chào ngày mới

Anh sẽ về thăm miền quê mong đợi

Có em dịu hiền phấn khởi đón đưa


Thác Đờ - Ray- Nư đẹp giữa cơn mưa

Nước trắng xóa dường đưa  khói ảo mờ

Phiến đá rêu phong thờ ơ trong gió

Mặc thời gian chẳng có nỗi niềm riêng


Nếu một ngày anh về đến Tây Nguyên

Xem điệu nhảy với chiêng cồng bên lửa

Nghe du âm nỗi niềm hoài chan chứa

Cảnh tuyệt vời hai nửa kết yêu thương


Anh sẽ lên cùng em thăm phố phường

Thăm quán nhỏ bên đường em hay ghé

Khi đêm về nghe lời ai nhỏ nhẹ

Viết bài thơ anh nhé về Tây Nguyên


Anh sẽ lên thăm vùng đất bình yên

Trời tháng Chín nắng xuyên qua nhành lá

Nghe em kể những ngày mưa tháng hạ

Xuân dịu dàng dù đã mấy mươi năm


Ngày mai này anh sẽ ghé về thăm

Nghe em kể những thăng trầm rất lạ

Chắc sẽ có những nụ cười giòn giã

Anh bảo rằng: vui quá em ơi!


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment