Saturday, May 6, 2023

XH CÙNG THU LIỄU


 " Nghèo mong giữ để tình trong sáng

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời"

                        . St. 

     

          * TÂM NGUYỆN *

         ( Thtk-giao cổ đối)

                           

Nghèo kiếp phù du miệng vẫn cười

Mong vì hướng thiện vượt trùng khơi 

Giữ thơm hạnh phúc dù mây cuộn

Để vững tơ duyên dẫu gió rời

Tình thiết tha choàng, xanh nẻo mộng

Trong màu nắng , cảnh dịu dàng cơi

Sáng vầng nhật nguyệt lòng thanh thản

Khó, nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời

- Thu Liễu 2023 -


  Thu Liễu kính chúc cả nhà fb luôn an nhiên HP thật nhiều ạ 💖


          "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

Bài họa của anh Đăng Dũng

NGHĨA RẠNG NGỜI

Giao cổ đối, bvđâ

*****************

Nghèo nhưng miệng vẫn nở hoa cười

Mong rẽ khoan thuyền vượt biển khơi 

Giữ nghiệp hồng duyên đời chẳng bới

Để ngôn đúng ngữ, chuyện không dời

Tình thương vẫn mộng/giàu sang bởi

Trong trắng nên / lòng quyện mãi cơi

Sáng bủa đường thênh  càng vẫy gợi

Hèn mơ chứa đựng nghĩa xanh ngời.

________________

AG, 05/05/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


XH hay lắm, xin góp vui cùng e; chúc e ngày cuối tuần nhiều niềm vui!


CHẲNG ĐÈO BỒNG

NGHÈO mặc dù sao vẫn mỉn cười

MONG rằng cuộc sống dễ dàng khơi 

GIỮ tâm nhàn nhã lòng không dối

ĐỂ trí bình yên mộng chẳng rời

TÌNH thắm luôn rèn, tươi nẻo đợi

TRONG hồn khảm, nghĩa đẹp hoài cơi

SÁNG ngần đạo lý luôn hồ hởi

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI.

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

THỦ PHẬN 

NGHÈO vẫn già vui thủ phận đời

MONG ngày cuộc sống sẽ dần khơi 

GIỮ tâm hòa hoãn lòng luôn thỏa 

ĐỂ trí bình yên mộng chẳng rời

TÌNH thấm nhuần duyên, bền tuổi mới 

TRONG hồn đẹp, ý tỏ tường nơi

SÁNG chiều cảm hứng cùng thơ nhạc

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI.

Bỉnh Dương - 06/5/2023


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen


Bài thơ rất hay và ý nghĩa. Chúc mừng em❤🌷

Huynh xin đồng cảm, họa ( thoát vận) để góp vui nha.


ĐẠO LÀM NGƯỜI


       ( Nđt, Ltvt, Ntvv, )

           Giao cổ đối


" Ân với nghĩa luôn đời phải trọng,

Tâm cùng Đạo mãi kiếp đều khơi."

                     -----------

ÂN tình mấy thuở giữ gìn tươi

VỚI mọi niềm đau vẫn mỉm cười

NGHĨA ngất cao, hằng năm bạn gởi,

LUÔN ngày tớ nhận, lễ càng cơi.

ĐỜI đang trắc trở, mong chờ gợi,

PHẢI ngước nhìn, Trăng vẫn tuyệt vời.

TRỌNG những điều hay dù "đổi mới" (*)

TÂM CÙNG ĐẠO MÃI KIẾP ĐỀU KHƠI.


              Bá Thành, 07.05.23


 (*): Nhiều " đổi mới" tiêu cực làm mất đi thuần phong mỹ tục đã có tự ngàn xưa!!


Bài họa của anh Quang Hà

CÒN MỘNG 


NGHÈO  chẳng  làm sao  cấm được cười  

MONG  đời giữ mạch thoải  lòng khơi 

GIỮ  cho hạnh phúc càng thêm  chắc 

ĐỂ  trọn  niềm tin mãi  khó  rời 

TÌNH bạn nhiều khi  cần  gửi gắm 

TRONG mình   lắm lúc phải  cân cơi 

SÁNG  tâm mộng ước trong nhung nhớ 

KHÓ  - NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI


Bài họa của anh Đặng Văn Ba

QUẠNH QUẼ ..

***************

Nghèo nên bỏ hết chuyện vui cười .

Xếp những mơ huyền nhận biển khơi .

Nghĩa nọ tan tành thôi chẳng tới .

Tình kia vỡ vụn mới xa rời .

Từng đêm thổn thức tim vời vợi .

Những buổi luôn ngồi  dạ cứ cơi .

Nước chảy hồ khô đừng nghĩ ngợi .

Phòng cô quạnh quẽ lấy chi ngời ....

Đặng Văn Ba....


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Xướng họa hay. Góp bút cùng em. 


HẠNH PHÚC 


NGHÈO..cảnh nhưng ta nở nụ cười 

MONG..thuyền lặng lẽ vượt ngàn khơi

GIỮ..yêu rặng trúc thêu tuyết rụng

ĐỂ..chắp vườn hoa dệt sương rời

TÌNH..mộng xưa kia này vẫn thắm

TRONG..mình buổi ấy nản không vơi

SÁNG..vì suối ngọc đan hạnh phúc 

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI.


06.5.2023.

Nguyễn Văn Hiếu.


Bài họa của anh Bảo Quốc Thái


KHUYẾT ĐỀ


Dù cho cực khổ cũng luôn cười

Giữ chặt tay chèo lướt biển khơi

Nguyện sẽ bình tâm ngày sóng cuộn

Mong hoài chắc dạ bữa  mưa rời 

Tình không biến đổi xây lầu mộng

Nghĩa chẳng phai tàn dựng gác cơi

Hãy sống cho đời sao được cảnh

Niềm vui hạnh phúc mãi trong ngời.


Quốc Thái


Bài họa của anh Trần Đình Tấn

NGUYỆN NGHĨA RẠNG NGỜI


NGHÈO khổ mà sao gã lại cười

MONG ngày nghỉ lễ được ngồi khơi

GIỮ êm tổ ấm mùa sông cuộn

ĐỂ trọn niềm vui bữa gió rời

TÌNH thắm chôn vùi.... bên nệm vải

TRONG vườn nẻo... ái đượm sầu cơi

SÁNG ra ngọn lửa hồng quên mãi

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI

05/5/2023


Bài họa của anh Thang Nguyen

GIẦU, NGHÈO CŨNG VÔ TƯ


Nghèo ư chả khóc vẫn vui cười

Mong đủ mỗi ngày gạt tủi khơi

Giữ ái thương nồng luôn chả biệt

Để tình yêu thắm mãi không rời 

Bao ngày trước sảnh lời ru khởi 

Mỗi buổi ngôi nhà tiếng hát cơi

Chia sẻ cùng nhau dù đắng ngọt

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


Góp vui cùng em.

* TÂM NGUYỆN *

                              

Nghèo rớt mồng tơi mặc mãi cười.

Luôn hoài chấp nhận cảnh ngàn khơi.

Giữ tâm hoạt bát anh đồng cảm. 

Để trí bình yên chị mến mời. 

Tình thắm huy hoàng vui bãi mộng.

Trong ngoài diễm ái đẹp hồn phơi. 

Sáng soi đạo lí đời viên mãn.

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.

...N.Ng....


Bài họa của anh Huyen Ngo

Sướng họa vui quá...chúc mừng các tg

Xin phép họa vui cùng mọi người nhé...


CHẲNG SỢ NGHÈO


NGHÈO thanh thản sống đã ai cười

MONG vững tay trèo vượt biển khơi

GIỮ trọn duyên này dù sóng cả

ĐỂ mong phúc ấy sẽ không rời

TÌNH bao kỷ niệm cùng mơ mộng

TRONG cảnh chiều tà đã dậy cơi

SÁNG tâm đức trọng lòng hoan hỉ

KHÓ nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời...!!!


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


* TÂM NGUYỆN *


Nghèo may mắn khỏe vui cười mở 

Ơn trời phước thiện giải ngàn khơi

Đạo giữ lòng tâm tình sóng cuộn

Mây mù uốn lượn ngã rời không

Lời ước trăng bên miền nẻo mộng

Môi nồng ngọt ngất lạc đường khơi

Sáng vững thật trong lòng thanh thản

Tâm ngời phúc nguyện mãi đẹp mong


Bài thơ hay ảnh đẹp quá. mến chúc em gái đẹp đêm an lành lướt mạng vui nha em


Bài họa của anh Quang Phang Le


Nghèo mong giữ để tình trong sáng

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời,


NIỀM MƠ ƯỚC…

(Thtk,gcđ)


NGHÈO mấy đà thương dạ hẳn cười 

MONG đầy hạnh phúc gợi thầm khơi 

GIỮ hương đóm lửa nồng không ngắt 

ĐỂ những chiều sương lạnh chẳng rời 

TÌNH ngất ngây bừng duyên phận thỏa 

TRONG lòng dưỡng cảnh nhẹ nhàng cơi

SÁNG thường cảm ngưỡng niềm thơ mộng 

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI.


TG:PLQ-05/05/2023,


Bài họa của anh Phạm Niêm


"" Nghèo mong giữ để tình trong sáng,

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.""

( Khoán thủ tung hoành )


---------

THƠ:


NGHÈO rớt mồng tơi bị kẻ   cười.

MONG rằng chuyễn nghiệp thoát trần khơi.

GIỮ tâm định tánh dìm  sân cuộn.

ĐỂ vượt trầm luân kiếp Khổ đời.

TÌNH chốn nhân gian...là  ảo  mộng

TRONG miền cõi tạm... Ái sầu cơi.

SÁNG chiều Phật Pháp hồn thanh thản.

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn


NIỀM TIN.


Nghèo vẫn cùng chung nở nụ cười

Mong ngày tháng đẹp trí hồn khơi

Giữ vòng tay bện hình đâu tách

Để nụ môi hôn mắt chẳng rời

Tình xuyến xao bày / êm những buổi

Trong làn gió / sớm nhẹ nhàng cơi

Sáng niềm hạnh phúc ngàn năm vững 

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.


Bài họa của anh Tony Nguyễn

CẦU CHO DÂN VIỆT

"Nghèo, mong giữ để tình trong sáng,

Khó, nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời."

                        . St. 


Nghèo, vẫn thanh cao, đáng gọi 'người'

Mong gì nước Việt, ý này khơi.

Giữ thơm nòi giống, dân mình hỡi!

Để khỏi năm châu họ dể ngươi.

Tình cảm chan hòa, trên lẫn dưới,

Trong ngoài bác ái, nghĩa đầy vơi.

Sáng danh tổ quốc, đời tươi mới,

Khó, nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.


Tony Nguyễn


Bài họa của anh Phạm Văn Thúy

TÌNH NGHÈO


Nghèo chút mà vui mãi mỉm cười

Mong nhiều may mắn lệ đừng rơi

Giữ cho hạnh phúc luôn đầm ấm

Để được bình an suốt cuộc đời 

Tình khi lầm lạc hay tủi hận

Trong cảnh cơ hàn dễ đầy vơi

Sáng minh tình vẫn chờ muôn nẻo

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.

     Khó quá em ơi Anh viết đại mấy câu em đừng cười nhé...


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen

Bài thơ thật tuyệt vời em..


NGUYỆN GÌN 


NGHÈO dẫu dù cho vẫn mỉm cười 

MONG rằng cuộc sống tốt dần khơi 

GIỮ lòng hướng thiện mà vươn tới 

ĐỂ trí anh minh chẳng lạc rời 

TÌNH ái phu thê tràn sắc khởi 

TRONG niềm hạnh phúc ngập màu cơi 

SÁNG bừng nhiệt huyết tương lai đợi 

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI. 


Thơ Quang Huy.


Bài họa của anh Anh Ban Mai

.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha 


    MÙA SANG TRÁI NGỌT

Dù sao cuộc sống vẫn vui cười.

Mãnh liệt can trường mở lối khơi.

Dẫu gió mây cuồng thân rịu rã.

Dù giông bão nộ bước tan rời.

Ân tình quyện quấn ươm gầy trải.

Ái nghĩa vun bồi giữ chỉnh cơi.

Thoải mái an nhàn không nghĩ ngợi.

Mùa sang hạnh phúc quả tươi ngời.

      05.05.2023

        Anh Ban Mai


Bài họa của anh Ngai Nguyen


Hay em chúc vui vẻ :


KHÔNG NGHÈO NHÂN NGHĨA


NGHÈO dẫu nhà tranh.. .miệng vẫn cười

MONG sao con cháu mãi vui tươi

GIỮ điều chánh thiện làm tôn chỉ

ĐỂ đón nhân lành của Phật Trời

TÌNH nghĩa không phai.. người giúp của

 TRONG lòng khó nhạt kẻ cho lời

SÁNG hoài cái đức người kiên tạo

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI


VĂN NGÃI


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng

XH rất tuyệt vời. Ảnh xinh đẹp. Xin góp vui cùng các NT nhé


    MONG SAO


Nghèo sẽ trôi xa mỉm miệng cười

Mong trời biển lặng sớm ra khơi

GIỮ yên mái ấm qua giông cuộn

Để tới tương lai chẳng thể rời

Tình trọn niềm vui tràn giấc mộng

Trong mơ gợi nhớ lễ trầu cơi

Sáng đi tối trở tâm bình thản

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời


   05.5.2023

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Tth

Bài thơ hay lắm em ơi,anh góp bút cùng em nhé

TÌM NHAU

Gặp lại em đây vẫn nụ cười

Môi hồng chúm chím một màu tươi

Tình xưa chướng giật đường tơ cuốn

Nghĩa mới thu vầy chỉ thắm cơi

Gởi đến đêm thâu đêm lạc mộng

Mang về bóng lẽ bóng tàn rơi

Xin cho gió nhẹ ru lòng thản

Trả hết ưu phiền khúc nhạc lơi

5/5/23

TTH


Bài họa của chị Nguyễn Thy


ĐÂU PHẢI VÌ NGHÈO

Một kiếp nhân sinh phận số nghèo

Nên đời vất vả điệp trùng khơi

Long đong nguyện tịnh.  Hoài không tới

Lận đận cầu yên. Mãi chẳng rời

Nắng toả lung linh ngờ yêu đợi

Đêm về lặng lẽ vẫn sầu cơi

Nghèo nên chỉ ước bình an mới

Muốn ít - Vừa mơ - hạnh phúc ngời 

Thy Nguyễn 4-5-2023


Bài họa của anh Tien Nguyen

NGHÈO CHO SẠCH 


Nghèo cũng nào quên hé nụ cười 

Mong lòng vững chãi xóa mù khơi 

Giữ hùng tâm vẹn ngày mưa phủ

Để huệ trí nguyên bữa núi dời

Tình đã lặng chìm bên phú quý

Trong tầm thường đạo vẫn tràn cơi

Sáng tô những nẻo trời tăm tối

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời 


Góp vui cùng em nhé


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan


Nghèo mong giữ để tình trong sáng

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.


        SỐNG THIỆN LÀNH

             (Hoạ)


Nghèo bởi dồi công nhận ít lời

Mong rằng sống ổn dẫu trùng khơi

Giữ nguyên ý nghĩ lo cày xới

Để mãi tồn sinh thuận lẽ đời

Tình đủ chan hòa không hám lợi

Trong từng kiến lập chẳng hề vơi

Sáng soi thiện tánh tâm vời vợi

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời.

                            5/5/2023

                     Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Đỗ Dũng


MONG THẮM LẼ ĐỜI

         === \|*|/ ===


#NGHÈO  có sao đâu miệng vẫn cười

#MONG  sao mạnh khoẻ vậy là vui

#GIỮ  cho thơm sạch qua u tối

#ĐỂ  vững lòng tin với mọi người

#TÌNH  hồng nồng ấm luôn tươi mới

#TRONG  mọi cơ duyên đẹp giữa đời

#SÁNG  mãi tinh thần cùng xốc tới

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

" Nghèo mong giữ để tình trong sáng

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời"

                        . St. 

     

             *THẦN  THÁI*

          ( Thơ khoán thủ )

                           

Nghèo khổ luôn chào nở nụ cười

Mong cho sắc hạnh mở đời khơi 

Giữ bền phúc phận sao đùa bởn

Để chặt duyên thơ chớ giỡn mời

Tình đã trao thân kìm nẻo mộng

Trong ngần nắng dịu ấm lòng cơi

Sáng thềm nguyệt tỏ tươi thần thái 

Khó nguyện gìn cho nghĩa rạng ngời


***

05/05/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Anh mến chúc em luôn an vui xinh đẹp hạnh phúc mỗi ngày..


Bài họa của anh  Nguyen Tan Mo


Hoạ vui cùng em nhé


TÂM NGUYỆN 


Mình số cơ hàn vẫn cứ cười 

Đừng ham tiền bạc lại ăn chơi 

Chọn tình vẹn nghĩa vui hạnh phúc 

Vất vả  bao nhiêu quyết chẳng rời 

Bền bỉ lâu ngày cây trĩu quả 

Chờ khi gặt hái sẽ đầy cơi 

Vợ chồng quấn quýt bên nhau mãi 

Chung thủy ngàn năm ắt sáng ngời.


Bài góp vui của anh văn Dân Van Dan Hoang


Duyên kiếp đôi ta cũng thế thôi

Trời cho số phận vận vào rồi

Nên đành giữ ngọc trong hồ lớn

Phải chịu gìn vàng trước sóng khơi

Ngày tháng bên nhau lòng chẳng đổi

Trăm năm thắm thiết dạ chẳng rời

Hãy nên hãy nhớ đừng suy nghĩ

Quý nhất tình yêu sống ở đời


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái

Hoạ vui cùng em nè!


NGHÈO đã đi theo số phận đời

MONG sao bớt khổ bạn mình ơi

GIỮ cho cuộc sống càng vun xới

ĐỂ được ngày sau vững chốn nơi

TÌNH thắm hương nồng sâu cảm vợi

TRONG lành quả ngọt sánh hoa tươi

SÁNG tâm ngọc giũa trau niềm khởi

KHÓ NGUYỆN GÌN CHO NGHĨA RẠNG NGỜI !


Bài họa của anh Dương Công Khánh

Nguyện ( hoạ Tâm nguyện)

Sáng nay nhoẻn nụ mím chi cười

Thơm thoảng bầu trời thăm thẳm khơi

Hai bóng chẵn đôi không nuối tiếc

Trăm năm tròn cặp chẳng xa rời

Gió ve vuốt má lâng màu đỏ

Sóng ngẩn ngơ tình xô cát cơi

Ngọn lửa mặt trời gieo hão ý

Giao thao trái đất ánh xuân ngời

Namkha


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


SỐ NGHÈO RÁNG LUYỆN


Nghèo quá sinh ra trúng số mình.

Mong rằng trời tạo kế tương sinh.

Giữ sạch lòng son không dính bẩn.

Để lưu tiếng tốt hợp cảnh mình.


Tình vẫn thắm nồng cùng cõi tạm.

Mong sao mọi sự được như mơ.

Sáng tâm rộng mở lòng thư thái.

Khó cố tu rèn sẽ thành danh.

...


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ

KIẾP NGƯỜI 


Phận số lênh đênh chẳng trách trời 

Vẫn yêu cuộc sống vẫn vui tươi 

Hạnh phúc mong manh xa vời vợi 

 Thương thương nhớ nhớ, cuộc dạo chơi 

Con người bọn chen chút danh lợi 

Uổng phí thời gian sống ở đời 

Mỗi mùa xuân về thêm tuổi mới 

Sống vui sống khỏe, hãy dong chơi


Bài góp vui của anh Lê Tấn Phượng


TIN Ở NGÀY MAI ...


Ngày mai bên một nụ cười 

Dẫu còn gian khó thì đời vẫn vui

Vượt lên nghịch cảnh ngậm ngùi 

Trời sinh kiếp khổ , chẳng lùi gian lao

Hai bàn tay tạo ánh hào 

Đức nhân thắng số biết bao kiếp người 

Tạo cho mình nét vui tươi 

Thế rồi gian khó cũng cười cùng ta

Nhân sinh trong cõi ta bà 

Thấm nhuần đạo lí sẽ qua bần hàn

Nghèo đầu chỉ bước hành trang 

Về sau viên mãn mọi đàng sướng vui..


5/5/2023

Lê Tấn Phượng


Bài họa của anh Túc Lê


MẶC AI 


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liẽu)


Nghèo vẫn vô tư mặc ai cười

Mong rằng cuộc sống mãi vui tươi

Giữ nét thanh danh không hám lợi

Để trọn niềm tìn với mọi người

Tình thương trên hết hơi  ai ơi

Trong tim mong ước giúp ích đời 

Sáng dạ  tâm trong   lòng hồ hởi

Khó nguyễn gìn cho nghĩa rạng ngời 


TYK LE BAH

5/5/2023


Bài của anh Nguyễn Phát Thịnh

Dẫu nghèo trong sáng giữ mình chơi 

Vật chất sần sy hỏng trí đời 

Thanh bần thường lạc ngời ánh nhật 

Thế thái mấy ai biết sự đời 


Tâm hồn khoái lạc tựa trùng khơi 

Chữ đức ngàn năm đẹp tuyệt vời 

Tế độ từ bi ngời ánh nhật 

Ngọc lành đâu dễ mấy ai chơi 


TG NGUYỄN PHÁT THỊNH


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh


Giấy rách thì giữ lầy lề

Yêu thương cho trọn phu thê mặn nồng 

Giầu nghèo tình nghĩa thủy chung 

Chồng đơm vợ xới thêm hương sắc đời

Đường thi tỏa ánh trăng khơi

Hồn thơ thu liễu thật ngời sắc xuân

...

Hay lắm em ơi anh cm em nhé


Bài góp vui của anh  Vu Nguyen Thac


Họa nhé 


Dù nghèo mình có ngại chi đâu 

Cố gắng vươn lên đời sẽ giầu 

Cùng em gìn giữ tình yêu mãi 

Khó khăn không ngại mãi bên nhau 


Dù cho số phận nghèo hay giầu

Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau 

Suốt đời vui tươi tỉnh say đắm 

Cuộc đời tươi đẹp mãi mãi sau 


Em yêu nhớ 

Em biết rồi mà anh yêu của em ơi 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối mạnh khỏe trẻ đẹp xinh tươi vui vẻ yêu đời nhé em gái

No comments:

Post a Comment