Tuesday, May 9, 2023

GỞI NGƯỜI DƯNG họa TT

 GỞI NGƯỜI DUNG


Những con phố nhỏ mình đã từng qua

Những dòng suối xuyên mình qua kẽ đá

Những buổi chiều anh em đi muôn ngả

Ai nào quên những đêm đã....lối về


Quán nhạc nào với khúc hát đê mê

Tựa vào vai đôi mi em ngấn lệ

Phút chia tay mà hình như không thể

Bởi xa rồi mình đâu dễ quên nhau


Phố vẫn in câu chuyện của hôm nào

In dấu chân mình cùng nhau đếm bước

In những vòng quay bánh xe xuôi ngược

In những ngày ta đã được trong tay


Phố qua rồi nhưng vẫn nhớ hôm nay

Nhớ cái buổi mình chia tay xa xứ

Phố vẫn in tâm hồn người lữ thứ

In thư tình kèm hai chữ "người dưng".


Quốc Thái




No comments:

Post a Comment