Sunday, May 21, 2023

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ



 BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Buổi sáng đồng môn ghé nhà

Ngồi nghe những bản tình ca

Say sưa nhạc tình muôn thuở

Giai điệu du dương đậm đà


Rủ nhau ra tiệm ăn hàng

Quán nhỏ tên là Củ Lang

Ẩm thực đến từ Bắc Mỹ

Món ngon của khách trình làng


Trưa thì cả đám lang thang

Đến phố Tàu chơi tìm vàng

Đi một vòng mua cả sắm

Tiếng cười nói lại rền vang


Trà sữa của nhà chú Đinh*

Đài Loan cửa hiệu thân tình

Và thêm cơm phần Hương Việt

Sánh cùng bát phở Quang Vinh


Chủ nhật có các bạn hiền

Chuyện về quá khứ thần tiên

Cái thời bé nhỏ tinh nghịch

Chẳng phải lo chi bạc tiền


Qua rồi thuở ấy hồn nhiên

Nay cũng học buông bỏ phiền

Cứ tập dẫu rằng chẳng dễ

Nếu không mình đã thành tiên


Giờ chia tay lại qua rồi

Tạm biệt chiến hữu của tôi

Hẹn ngày mai kia hội ngộ

Đi Si** cảnh đẹp bên đồi.


Quốc Thái


*Ding Tea, Taiwanese restaurant

** Washington DC (thủ đô Hoa Thịnh Đốn)

No comments:

Post a Comment