Sunday, May 14, 2023

MƯA ĐẦU HẠ họa TT


 MƯA ĐẦU HẠ


Mưa mùa hạ thật hữu tình

Vẽ nên tranh đẹp và xinh khó ngờ

Giọt rơi gõ nhịp bên bờ

Giọt vào máng xối chơ vơ tan bồng


Thắm vào đến cõi hư không

Nghe như văng vẳng tiếng lòng rưng rưng

Hè sang mà vẫn ngập ngừng

Hè như trêu chọc người dưng hữu tình


Hạ sang mưa đến thình lình

Rồi mưa ngưng nhịp tỏ tình nên thơ

Bỗng mưa thinh lặng như tờ

Để cho em lại thẩn thơ một mình


Mưa đâu nào có vô tình

Mưa cho em gởi mối tình trong .... Thơ!


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment