Thursday, May 18, 2023

SẼ...... Chùm thơ xh cùng TL


 *** SẼ GỬI MÙA XUÂN *** 

               (tnt, mlt)


Sẽ gửi mùa xuân đến cạnh chàng

Sẽ hòa nhịp thở ái nồng mang

Sẽ tươi buổi hẹn cùng duyên thắm

Sẽ đẹp ngày mơ bởi ánh vàng

Sẽ phủ tình yêu đời tím rạng

Sẽ bồi hạnh phúc tuổi hồng quang 

Sẽ ươm nụ biếc xây nền tảng

Sẽ vẹn hiền thê thoả ý chàng.


. Thu Liễu 2023. 


   Thu Liễu xin kính chúc cả nhà fb luôn vui khỏe an yên hp mỗi ngày ạ 💖💖


      ______________________________


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


NẾU XA CHÀNG


Sẽ không trọn vẹn nếu xa chàng

Sẽ phải  sanh lời  trách nợ mang

Sẽ đợi yêu chiều thương lẻ thắm

Sẽ đem luyến ái  khởi niêm vàng

Sẽ mòn  nghĩa  khí  khi lòng rạng

Sẽ bạc duyên  thì  lúc vận quang 

Sẽ giận  cung hằng trên núi tảng 

Sẽ ôm cảnh mộng nếu xa chàng


Nguyễn Thái Cơ 

16/5/2023


Bài họa của anh trần trọng triết


MÃI DÂNG HẠNH PHÚC

              Bài Hoạ 1


MÃI dâng hạnh phúc ở bên chàng

MÃI thoả duyên lành bến nặng mang

MÃI nguyện tình trao đời toả sáng

MÃI mong ái gửi phận son vàng

MÃI chờ gió thổi lòng vui rạng

MÃI ước mây vờn cảnh nhẹ quang

MÃI vẹn ân này như đá tảng

MÃI khơi bóng nguyệt chẳng xa chàng...

                   Trần Trọng Triết

                   Sài Gòn 16/05/2023


GỬI TRỌN NIỀM TIN

             Bài Hoạ 2


GỬI trọn niềm tin sẽ đến chàng

GỬI đời hạnh phúc vẫn hoài mang

GỬI bao nghĩa đẹp vầng trăng sáng

GỬI những tình vui giấc mộng vàng

GỬI hết lời êm hoà ngõ rạng

GỬI tròn ý nhã quyện đèn quang

GỬI cơn bão nọ cùng năm tháng

GỬI phận thuyền quyên mãi với chàng...

                     Trần Trọng Triết

                    Sài Gòn 16/05/2023


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh


SẼ


Sẽ trao ước hẹn đến bên chàng

Sẽ nguyện muôn đời hạnh phúc mang

Sẽ dệt lời thương càng thắm đỏ

Sẽ thêu chữ nhớ được tươi vàng

Sẽ rèn giũa để nhà luôn sáng

Sẽ điểm tô làm cảnh mãi quang

Sẽ giữ cho tình yêu cháy bỏng

Sẽ dâng hiến cả trái tim chàng.


Ngày 16.5.23

Nguyễn Thành Công


Bài họa của anh Đăng Dũng

SẼ ĐÓN MÙA SANG 

********************

Sẽ ươm dạ thắm để neo quàng

Sẽ chở ân tình đến nặng mang

Sẽ đẹp niềm mơ hoài tỏa sáng

Sẽ tươi tuổi mộng ắt phô vàng

Sẽ bồi phúc đủ màu xanh rạng

Sẽ tủ duyên đầy sắc dịu quang 

Sẽ đón bình minh mùa hạ bảng

Sẽ luôn muốn được ở bên nàng.

________________

AG, 16/05/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Đình Tự Liêu

Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; đêm về chúc e nhiều niềm vui!


DẶN LÒNG

Mãi nguyện lòng nhau chỉ có chàng

Mãi hòa nhịp sống thỏa tình mang

Mãi xây nẻo ái luôn hồng rạng

Mãi dệt trời yêu chẳng úa vàng

Mãi đẹp mùa hoa đời tỏa sáng

Mãi ngời cảnh sắc phận bừng quang

Mãi trau vẻ đẹp càng duyên dáng

Mãi ấp toàn tâm phỉ nguyện chàng.

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Vân Phong

MUỐN TỎ CÙNG EM 


Muốn cho vẹn nghĩa cả đôi đàng 

Muốn chữ chân thành phải nặng mang

Muốn trải  tâm hồn ươm lõi ngọc

Muốn lưu kỷ niệm dưỡng khuôn vàng 

Muốn điều nhẹ nhõm hoài thư thả

Muốn cảnh êm đềm mãi rạng quang

Muốn tỏ cùng em mùi mẫn giọng

Muốn mong gặp gỡ thỏa bên nàng.


Vân Phong       18/5/2023!

Góp vui cùng em Thu Liễu!


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

VẪN HẸN NGÀY VUI

Vẫn thẹn thùng sao buổi đón chàng 

Vẫn thường yểu điệu khối tình mang

Vẫn mong ý tỏ hòa duyên đẹp 

Vẫn thích đời say thỏa mộng vàng

Vẫn rộn ràng thơ thầm cảnh ước 

Vẫn bền bỉ nhạc thắm mùa sang

Vẫn mơ gác hạnh lời yêu ngỏ

Vẫn hẹn trời xuân sáng sủa đàng.

Bỉnh Dương - 17/5/2023


Bài họa của anh Phung Phan


Cc       CẢNH THU


THU nay khó rãnh hẹn thăm nàng

THU gói bao điều kỷ niệm mang

THU bãi làng xa ngàn cỏ thắm

THU đê xóm cũ vạn hoa vàng

THU trời ngó biển tươi màu rạng

THU cảnh xem ghềnh đẹp sắc quang

THU gợi buồn vui nhiều ký vãng

THU qua vẻ mới nhộn thôn làng


   Phung Phan


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch


Thơ hay, anh họa góp vui


Họa 


VẪN YÊU


Vẫn chung nhịp sống cuộc đời chàng

Vẫn ngủ cùng giường luyến ái mang

Vẫn mãi khơi mào tươi để sáng

Vẫn luôn giữ tiếng đẹp như vàng 

Vẫn mong hạnh phúc bền gan rạng 

Vẫn muốn gia đình vững chãi quang

Vẫn thúc trong lòng yêu không nản

Vẫn chung nhịp sống cuộc đời chàng.

HXT 17052023


Bài họa của anh Nhật Minh

SẼ GÌN TRINH BẠCH


Sẽ  luôn  rực  rỡ  lúc  bên  chàng

Sẽ mãi rạng ngời dẫu nặng mang

Sẽ  giữ  nồng  êm  tình  ái  ngọc

Sẽ gìn đượm thắm nghĩa ân vàng

Sẽ  tô  môi  đẹp  ngày  huynh  đến

Sẽ điểm mắt huyền bữa muội sang

Sẽ khảm tim yêu vào ngực thiếp

Sẽ dâng trinh nữ trọn cho chàng


16/05/2023


Bài họa của anh Phan Anh Khuyến

GIỮ MÃI TRÒN ĐÔI

           (Hoạ)


Giữ mãi tròn đôi thiếp với chàng

Giữ niềm hạnh phúc trọn đời mang

Giữ muôn thử thách vun ngời rạng

Giữ vẹn tình chung nghĩa đá vàng

Giữ gốc khơi nguồn yêu tỏa sáng

Giữ lòng chính trực rực hào quang

Giữ cho mộng đẹp theo ngày tháng

Giữ mãi tròn đôi thiếp với chàng!

                          16/5/2023

                     Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Nguyễn Hữu Bình

Bài hay góp cùng em!

LỜI YÊU

Bài hoạ

Vì yêu nết tuyệt ở nơi chàng

Vì cảm tâm hồn bậu trót mang

Vì nghĩa hoài xây tràn biển bạc

Vì duyên mãi đắp ngập non vàng

Vì hờn giận vẫn tô tình thắm

Vì thuỷ chung mà giữ dạ quang

Vì vững bền chung đời hạnh phúc

Vì  đơn giản lắm thật thương nàng 

    Hữu Bình 16/5/2023


Bài họa của anh Quang Lê

Tuyệt vời lắm anh hoạ góp vui cùng..


MÃI BÊN CHÀNG


Sẽ trải niềm yêu gửi đến chàng

Sẽ bồi mạch sống thửa nào mang

Sẽ vun nghĩa trọng màu duyên thắm 

Sẽ tạo nhân sinh giữa mộng vàng

Sẽ bện tình chung mài tím rạng

Sẽ tìm đạo biếc dũa nồng hoang

Sẽ gieo hạnh phúc trong nhiều áng

Sẽ mãi bình yên chốn thiên đàng.


BMT 16.05.2023QL.


Bài họa của anh Quang Hà

MUỐN LẮM 

(  ntt - mlt)


Muốn ôm  mãi  ả  cạnh bên chàng 

Muốn  tặng ân nồng sẽ gửi mang 

Muốn  tươi  nghĩa  đượm  lồng  tô đỏ 

Muốn đậm tình son vẽ  kẻ vàng  

Muốn  bão  trong lòng không nổi giận 

Muốn giông cõi dạ đủ hiền quang 

Muốn cùng   một bữa giàu tâm  cảm 

Muốn cả  trời mơ  mãi thuộc chàng


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu

rất hay. Họa vui cùng tác giá. 


THIẾP VỚI CHÀNG


SẼ..bện trăm năm thiếp với chàng

SẼ..chung cuộc sống thỏa niềm mang

SẼ..bồi nghĩa đượm thêu duyên sáng

SẼ..đắp tình xanh dệt mộng vàng

SẼ..cứ như non ngày vẫn rạng

SẼ..còn với biển khúc hoài quang

SẼ..tràn đắm nguyệt không sao nhảng

SẼ..ngập hồn thơ thiếp với chàng.


16.5.2023

Nguyễn Văn Hiếu.


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh

Anh họa vui nè

GỬI VỀ ANH

  (tnt, mlt)


Sẽ đem hạnh phúc gửi cho chàng

Sẽ hỏi rằng em có nặng mang

Sẽ nhận bao ngày xuân tỏ thắm

Sẽ trao vạn buổi cánh tươi vàng

Sẽ tròn ái tửu buông lòng rạng

Sẽ vẹn men tình khởi trí quang

Sẽ thả tâm hồn theo mộng sáng

Sẽ luôn đượm sắc ở bên chàng.


Đức Thịnh


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


TẠI DO CHÀNG ...

*******************

Vì sao lấp hẹn bỏ đi chàng.

Để ước em đành trĩu nặng mang.

Thiếu hụt ân tình tâm bảng lãng .

Càng khô  ái nghĩa dạ hư vàng .

Còn đâu để ngó bình minh rạng .

Đổ vỡ thôi nhìn ánh điện quang .

Rã hết huyền mơ nền trụ tảng .

Phòng đơn lẻ bóng tại do chàng.........

Đặng Văn Ba....

hhhh..Đường luật không lập từ nhiều thế em ơi .....


Bài họa của anh Hung Le


Bài thơ hay! Xin góp vui cùng thi hữu nha


MỘT TẤM LÒNG SON


VẸN giữ lòng son bởi quý chàng

CÂU nồng ý đượm khẽ khàng mang

TÌNH sâu vững chắc như hòn ngọc

NGHĨA nặng bền lâu sánh thỏi vàng

VUI vẻ bên đời mong nắng hiện

TÂM tình một cõi ước trời quang

THIẾP thêu cảnh mộng êm đềm mãi

TRÒN CHỮ ĐỨC ÂN THOẢ DẠ CHÀNG


Hùng Lê

12:55 - 16/05/2023


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng Thu Liễu

SẼ KHẮC VÀO TIM


SẼ khắc vào tim bóng dáng nàng

SẼ vì chữ ái nặng tình mang

SẼ đan mộng ước duyên ngời thắm

SẼ dệt trời mơ nghĩa toả vàng

SẼ đẹp màu thương ngày nắng rạng

SẼ vơi sắc nhớ thuở chiều tan

SẼ xây hạnh phúc trong tươi sáng

SẼ nguyện hiền phu mãi với nàng

Thơ: Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


KỈ NIỆM BUỘC RÀNG


Nhớ những ngày qua ở cạnh chàng

Nhớ từng kỉ niệm mãi còn mang

Nhớ khi kẻ giữ vành môi rạng

Nhớ bữa người trao mảnh lụa vàng

Nhớ chuyện ân tình êm cảnh vãng 

Nhớ đêm nghĩa cử nặng tay quàng

Nhớ nhiều ngẫm lại rơi từng tảng

Nhớ để mà dâng nhẫn buộc ràng

16/5/2023


Bài họa của anh trai Võ Tấn Dũng


ĐÃ TỪNG YÊU 


Từng yêu hết dạ bởi cô nàng

Từng trải đau buồn cứ nặng mang

Từng dại theo người trao chỉ thắm 

Từng mê  gặp kẻ gửi tim vàng 

Từng đi ngắm biển  khi ngày rạng

Từng dạo trông đời lúc cảnh quang

Từng có niềm vui và lãng mạn 

Từng yêu hết dạ bởi cô nàng.


Bài họa của anh Bảo Quốc Thái


SẼ


Sẽ mong được sống ở bên chàng

Sẽ thỏa gia đình hạnh phúc mang

Sẽ trọn nồng ân hòa cảnh thắm

Sẽ chung ý đẹp tỏa hương vàng  

Sẽ xây cánh cửa tình luôn rạng

Sẽ dựng ngôi nhà phước tỏ quang

Sẽ chọn niềm tin vào bức tảng

Sẽ mong được sống ở bên chàng.


Quốc Thái


Bài họa của anh Vu Hai

MỘNG ƯỚC 

❤❤❤


Mộng  xây tổ ấm mãi nghe Nàng

Mộng  để duyên nồng nghĩa thắm mang 

Mộng  bữa xuân về bung nắng đỏ

Mộng  hôm hạ đến trổ hoa vàng 

Mộng  trao chữ nhớ đường yêu sáng

Mộng  gởi lời thương ngõ ái quang 

Mộng  vững lòng son bền đá tảng 

Mộng  luôn sẽ chẳng cách xa Nàng

❤❤❤

16/05/2023/#ThơVuhai


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH thơ & ảnh tuyệt vời:


MUỐN NGÕ LỜI YÊU


Muốn ngõ lời yêu đến với chàng

Muốn sao tuổi trẻ ước mơ mang

Muốn điều đính ước luôn hồng thắm

Muốn sợi tơ duyên mãi rực vàng

Muốn vượt qua sông trăng chiếu rạng

Muốn leo đỉnh núi chặng đường quang

Muốn xây mái ấm trên nhân tảng

Muốn sống bên nhau mãn nguyện chàng


   16.5.2023

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Tùng vận


     SẼ GIỮ NIỀM TIN


Sẽ hứa thì tin phải đợi chàng

Sẽ gìn bổn phận thiếp đèo mang

Sẽ không giận quở, "cành hoa thắm"

Sẽ biết làm thinh, " thỏi bạc vàng"

Sẽ kết lương thời đôi tuổi rạng

Sẽ trình cát nhật buổi đăng quang

Sẽ xong trách nhiệm khung nền tảng

Sẽ nhớ làm gương vợ của chàng.

   Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Bài họa của anh  Hà Trong Vịnh

NGUYỆN SẼ MÃI BÊN

CHÀNG

( Họa thơ Thu Liễu)


(Sẽ)Em từng Hạ bước mộng yêu chàng.

(S)Đã luyến Xuân tình bạn lớp mang.

(S)Hiến nguyện thân nồng duyên đượm thắm.

(S)Thề trao đỏ phận trái tim vàng.

(S)Đồng luôn dạ đức gìn tươi rạng.

(S)Mãi kết tâm hồng giữ ánh quang.

(S)Nữ nghiệp hành trang trường đá tảng.

(S)Hiền cô giáo đảm hạnh bên chàng.

VHT 16.5.2023.


Bài họa của anh Anh Ban Mai


.

.

Hoạ vui cùng bạn và thi hữu huynh tỷ nha


          ........MUỐN.......


MUỐN... chung nhịp thở mãi bên nàng.

MUỐN... gởi tâm tình đã nặng mang.

MUỐN... nghĩa hồng tươi viền thệ hải.

MUỐN... nhân lộng lẫy trải son vàng.

MUỐN... cùng vững chải khơi đường rạng.

MUỐN... được kiên cường mở ngõ quang.

MUỐN... trỗi hoa đời vươn bậc tảng.

MUỐN... luôn điểm tựa đỡ nâng nàng.

       16.05.2023

           Anh Ban Mai


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


NÀNG LÀ MÙA XUÂN


Mùa xuân tô thắm mãi bên nàng

Đời vui rộn rã mộng chứa chan

Nàng như cánh hồng tươi khoe sắc

Cho chàng thờ thẫn nhớ mênh mang

Thi vị vào hồn men tình ái !

Ngây ngất bờ môi đắm ngỡ ngàng

Nàng là mùa xuân chàng tìm đến

Xua nỗi muộn phiền tận tâm can


Đình Vân

 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Bài họa của anh  Quang Nghĩa Lý


¤ Bài họa 

☆ thơ : TNBC - ĐL ☆

☆ Thủ nhất thanh ☆

☆ Mỹ lục thanh ☆


 ♡ HẠNH PHÚC THĂNG HOA  ♡

♡ Mãi yêu cuộc sống ở bên chàng 

♡ Mãi ước duyên ngời thỏa đượm mang

♡ Mãi dệt yên đời chung tổ ấm 

♡ Mãi đan kết chỉ cột tơ vàng 

♡ Mãi hòa dựng ái nồng giao cảm 

♡ Mãi quyện xây tình thắm trải quang

♡ Mãi ủ niềm tin lòng sáng rạng  

♡ Mãi mơ hạnh phúc cảnh thiên đàng .


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn


SẼ.


Sẽ luôn nhớ mãi bóng hình Nàng

Sẽ giữ câu thề đã nặng mang

Sẽ gởi đầu môi ngày hạ tím

Sẽ trao chót lưỡi lúc thu vàng

Sẽ lồng nghĩa cử ngời chân lý

Sẽ dệt ân tình rực ánh quang

Sẽ trút nồng say lần ở cạnh

Sẽ gom lửa ấm sưởi tim Nàng.


¤ Tác giả : Quang Nghĩa Lý 

     17 / 5 / 2023


Bài họa của anh Nguyễn Tth

Anh về nối bút cùng em đây


Sẽ đến nơi đây để gặp nàng

Sẽ cùng sánh bước ngắm chiều hoang

Sẽ nhìn mắt biếc làn môi thắm

Sẽ thấy trời xanh vệt sáng vàng

Sẽ đợi ngày mai màu chói rạng

Sẽ trông mỗi sáng sắc hào quang

Sẽ vui trọn vẹn cho ngày tháng

Sẽ xóa buồn phiền thấy hạ sang

17/5/23

Tg TTH


.


Bài họa của anh Phạm Niêm

(Họa cùng Thu Liễu.)


Thơ : HỨA 


----

HỨA vẹn tình chung thủy với  chàng.

HỨA tròn nguyện ước sẽ lòng mang.

HỨA Xây phúc hạnh tình yêu thắm

HỨA thệ gìn câu chữ đá vàng

HỨA giữ tam tòng danh tiếng rạng .

HỨA cùng Nhật Nguyệt tỏa hồng quang.

HỨA câu  đạo đức xây nền tảng

HỨA trọn niềm tin nghĩa thiếp chàng


Bài 2:


KHÔNG.


KHÔNG  thể đời em thiếu hụt chàng. 

KHÔNG hề xáo lãng dạ hằng mang.

KHÔNG quên vén tạo bồi duyên thắm.

KHÔNG mất miền tin đạo nghĩa  vàng.

KHÔNG để mờ lu gìn phẩm rạng.

KHÔNG làm hổ thẹn dưới vầng quang.

KHÔNG nên ích Kỉ làm căn tảng.

KHÔNG thể coi  thường bạn ái lang.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


GỬI TẶNG XUÂN TÌNH


Gửi tặng niềm vui đến cạnh nàng

Gửi hoà hơi thở trái hồng mang

Gửi Tới ngàn hoa vườn tươi thắm

Gửi đẹp phòng yêu ấm tim vàng

Gửi đời thơm ngát màu tím rạng

Gửi sẽ nhà yên hạnh phúc quang

Gửi cùng san sẻ chăm nền tảng

Gửi vẹn chàng yêu mãi bên nàng


Thật tuyệt vời bài thơ hay ảnh đẹp quá. mến chúc em đêm an lành lướt mạng vui nha em


Bài họa của anh Đỗ Dũng

XIN VẸN TÌNH EM

      === \|¥|/ ===


Xin gửi tình xuân  đến  bên  nàng

Xin  nắm  tay  em  ái  nồng  mang

Xin được hẹn hò cùng năm tháng

Xin trao yêu thương ý ngọc vàng

Xin trọn thuỷ chung đời tím rạng

Xin bồi hạnh phúc toả hào quang

Xin  ươm  nụ  thắm  xây  nền tảng

Xin  vẹn  phu  thê  thoả  ý  nàng %


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Tony


RỒI SAU TIỆC CƯỚI


Rồi sau tiệc cưới ở bên chàng

Rồi thiếp không còn nỗi sợ mang

Rồi lụa treo rèm đen đổi trắng 

Rồi tơ độn gối đỏ thay vàng

Rồi đêm ái mộng bình minh rạng

Rồi tối tình mơ ánh điện quang 

Rồi trẻ thơ đùa vui ngõ vắng

Rồi em nói lại mãi yêu chàng.


Tony Nguyễn


Bài họa của anh Van Dan Hoang

Sẽ gửi cho em chút nắng vàng

Sẽ Hong mắt ướt tuổi mơ màng

Sẽ đẹp tình ta trang lưu bút

Sẽ thức lòng anh dạ mang mang

Sẽ ước chúng mình tình trong sáng

Sẽ không chia cắt bởi đôi đàng 

Sẽ mãi khắc ghi đừng quên lảng

Sẽ đẹp vẹn nguyên bởi ý nàng


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái

SẼ ĐEM GIẤC HẠ !!


Sẽ đem giấc Hạ đến bên nàng

Sẽ thắm mơ hồng phượng đỏ sang

Sẽ đẹp trời thương tươi tỏa sáng

Sẽ xinh biển nhớ đượm hào quang

Sẽ ghi nhật ký tình năm tháng

Sẽ khắc thành câu nghĩa đá vàng

Sẽ chọn ngày lành se kết tảng

Sẽ mang sính lễ đặng em chàng ?


Hoạ vui cùng em gái


Bài họa của anh Hoa Muống Biển

Họa góp vui cùng em và các thì nhân

EM SẼ VỀ

Sẽ về để được ở bên chàng

Sẽ gửi ân nồng bậu vẫn mang 

Sẽ nhận từ người bao tiếng ngọc

Sẽ trao bởi thiếp những lời vàng

Sẽ xưa nỗi nhớ cho lòng rạng

Sẽ xóa niềm đau để dạ quang

Sẽ giữ tình yêu cho trọn vẹn

Sẽ vui vẻ sống mãi cùng chàng


Bài họa của anh Van Dan Hoang

Sẽ gửi cho em chút nắng vàng

Sẽ Hong mắt ướt tuổi mơ màng

Sẽ đẹp tình ta trang lưu bút

Sẽ thức lòng anh dạ mang mang

Sẽ ước chúng mình tình trong sáng

Sẽ không chia cắt bởi đôi đàng 

Sẽ mãi khắc ghi đừng quên lảng

Sẽ đẹp vẹn nguyên bởi ý nàng


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

Thu Liễu 


* SẼ GỬI TÌNH XUÂN *

          (tnt, mlt)


Sẽ gửi tình xuân kế cạnh nàng

Sẽ hòa  điệu sáo thổi  mê man

Sẽ tươi đẹp bởi kề duyên thắm

Sẽ đậm trời mơ bởi nắng vàng

Sẽ phủ lòng yêu màu sắc rạng

Sẽ bồi tuổi hạnh lúc hồng loan 

Sẽ chăm sóc nụ hôn bình thản

Sẽ vẹn Phu Quân thoả chí nàng.


.16/05/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!

- Mến chúc em luôn an vui hạnh phúc xinh đẹp mỗi ngày..


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen


Tuyệt vời lắm em..


LUÔN MONG HẠNH PHÚC 


Luôn mong hạnh phúc dệt cùng nàng 

Luôn ước hoà bình khắp nẻo mang 

Luôn đượm tình trao bừng ánh sáng 

Luôn ngời nghĩa gửi tỏa hào quang 

Luôn liền má ấp gia đình rạng 

Luôn sát đầu kề tổ ấm vang 

Luôn giữ tâm mình kiên định tảng 

Luôn tròn đạo hiếu thỏa tình lang. 


Thơ Quang Huy.


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


ĐỪNG : 


Đừng đem nghẹn đắng trả cho Nàng 

Đừng gọi thu buồn tủi Thiếp mang 

Đừng đẩy đông tàn trao mộng thắm 

Đừng xô hạ nát gửi mơ vàng 

Đừng buông hạnh phúc    quên nền tảng 

Đừng thả tình duyên tránh phận chàng 

Đừng rắc oan thù sau sẽ rạng 

Đừng gây họa ác mãi đời sang 


( xin được góp vui cùng tác giả )


Bài họa của anh Phạm QuốcKhái

SẼ ĐEM GIẤC HẠ !!


Sẽ đem giấc Hạ đến bên nàng

Sẽ thắm mơ hồng phượng đỏ sang

Sẽ đẹp trời thương tươi tỏa sáng

Sẽ xinh biển nhớ đượm hào quang

Sẽ ghi nhật ký tình năm tháng

Sẽ khắc thành câu nghĩa đá vàng

Sẽ chọn ngày lành se kết tảng

Sẽ mang sính lễ đặng em chàng ?


Hoạ vui cùng em gái


Bài họa của anh Minh Nguyễn Thanh

CÓ NHỮNG VẦN THƠ TÌNH


Có nắng xanh thơ dệt sợi vàng

Có bao trai đẹp muốn sàng ngang


Có hương ngat tòa hồng Sen thắm

Có gió nồm nam mát dịu dàng

Có ánh trăng ngời đêm nồng ấm

Có chim đón sớm giọng hòa vang


Có mầm hạnh phúc tình trong sáng

Có mái nhà vui khúc tình tang


             16/5/2023


Bài họa của anh Trần Văn Chiến

NHẬN MÙA XUÂN 


Xin nhận mùa xuân đến từ nàng

Hương thầm nhắn gửi gió mơn man

Nụ yêu chớm nở xinh chồi biếc

Toả rạng tơ duyên nghĩa nồng nàn.


Mong được một lần tay khẽ chạm

Trao nhau tình thắm nghĩa đầy chan

Bên nhau cùng đón xuân vừa tới

Đẹp mối uyên ương hạnh phúc tràn.


Bài họa của anh Truong Le


SẺ MÃI MÙA XUÂN  !!!

     ( họa )


SẺ mãi mùa Xuân đẹp với chàng

SẺ còn giấc mộng những đêm mang

SẺ hoài hứa hẹn cho duyên thắm

SẺ có từng ngày tỏa ánh vàng

SẺ chọn lời yêu đời sáng Lạng

SẺ trao hạnh phúc mãi vinh quang

SẺ xây mộng lớn trên nền tảng

SẺ trọn phu thê kiếp với chàng ..


    TG : TruongLe


Bài họa của anh Duy Tran

SẼ NHẬN


Sẽ nhận quà kia bởi gởi chàng

Sẽ cùng quấn quyện ái nồng mang

Sẽ tươi tắn mặt làn da sáng

Sẽ gặp nàng thơ buổi nắng vàng

Sẽ giữ tình yêu hoài mãi rạng 

Sẽ nhồi hạnh phúc tỏa hào quang

Sẽ truyền cảm hứng không hề nản 

Sẽ thích bày khơi những lúc nàng 


Duy Trần


Bài họa của chị Nguyễn Thy

ĐÃ ….

Đã mấy thu sang thiếu bóng chàng

Đã hoài giấc mộng cuộc tình mang

Đã như nắng hạ phai màu sáng

Đã để hoa xuân úa sắc vàng

Đã bước xa miền tràn nguyệt rạng

Đã về chốn cũ nhạt vầng quang

Đã mong kiến thức làm nền tảng

Đã dọn nơi xưa thiếp với chàng. 

Thy Nguyễn 15-05-2023


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ

SẼ ĐỢi TÌNH XUÂN.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Sẽ đợi tình xuân bên cạnh nàng. 

Sẽ mang hạnh phúc của tình yêu. 

Sẽ mong được  mãi ở bên nàng. 

Sẽ cùng vui bước sánh bên em. 

Sẽ mừng duyên mới thắm đôi ta. 

Sẽ cùng nhịp đập đôi 💞  nhỏ. 

Sẽ cùng nàng ngắm vườn  🌷 xuân. 

Sẽ chung hạnh phúc mãi sum vầy.  👈

💔💔💔💔💔💔💔


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


SẼ VẸN PHU ThÊ


Sẽ mãi bên nhau thiếp với chàng

Sẽ sinh thêm bé bế bồng mang

Sẽ chụm lửa hồng duyên nồng thắm

Sẽ dệt tình ươm thoả mộng vàng

Sẽ chung nhịp bước tương lai rạng

Sẽ giữ sáng trong ánh hào quang

Sẽ chung ý chí xây nền tảng

Sẽ vẹn phu thê thiếp với chàng 


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá em ơi , anh chúc em vui vẻ hạnh phúc và thành đạt em nhé 🌹❤️


Bài họa của anh Nguyên Tan Mo

Hoạ vui cùng em nhé 


Sẽ mãi bên nhau nhé hỡi nàng

Sẽ cùng hứa hẹn những mùa sang

Sẽ cùng cháy bỏng tình duyên thắm 

Sẽ trải cho đời mãi xốn xang

Sẽ nguyện bền lâu như mới rạng 

Sẽ vui hạnh phúc khắp giang san 

Sẽ hòa nhịp thở vun nền tảng

Sẽ quyết thương yêu thỏa ý nàng.


Bài của anh  Nguyễn Hòa

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG 


Gửi cả mùa xuân đến với nàng

Gửi chùm phượng thắm lúc hè sang

Gửi bao nỗi nhớ tình lai láng

Gửi gió mùa thu có lá vàng

Gửi cả Hằng Nga khi ló rạng

Gửi đông cái lạnh lúc lang thang

Gửi theo tất cả cùng năm tháng

Gửi bốn mùa thương tới Liễu nàng  .

Ng -H


Hình đẹp thơ hay chúc mừng các bài họa quá tuyệt vời .


Bài họa của anh Ngãi Nguyễn

Thơ hay ảnh đẹp em.Chúc vui vẻ


BAO ...!


Bao giờ xuân lại đến bên chàng ?

Bao ả như hoa nở đẹp loang

Bao gã bướm bay vờn sắc thắm

Bao người tình thất bỡi mơ hoang 

Bao duyên đục nợ . .sầu bi thảm

Bao chuyện thương tình ngõ hạnh toang

Bao nẻo đi về mang sợi đắng

Bao chừ hạnh phúc đẹp rồng loan ?


Văn Ngãi


Bài họa của anh Dương Công Khánh

Sẽ( hoạ sẽ gửi mùa xuân)( thủ vỹ ngâm)

Sẽ mơ một giấc sóng vai chàng

Sẽ lãng quên trần thế hỗn mang

Sẽ nhẹ nhõm tung cành nguyệt quế

Sẽ thênh thang níu nhánh mai vàng

Sẽ vung tay bút nhoà sương khói

Sẽ thắp tình thơ rực ánh quang

Sẽ nhớ nhung hồn xưa bóng cũ

Sẽ mơ một giấc sóng vai chàng

Namkha


Bài họa của anh Lê Đức Thiên

MONG SAO

(Góp vui tý nhé)


Mong đón nàng về lúc xuân sang.

Mong đưa em tới hái lộc vàng.

Mong tạo cho nàng tăng cảm hứng.

Mong tặng cho đời ánh hào quang.


Mong dệt vần thơ mãi ngân vang.

Mong xây ý nguyện cứ tiếp hàng.

Mong bồi hạnh phúc thêm nền tảng.

Mong đắp cuộc tình mãi thắm trang.

❤️❤️

...


Bài họa của anh Nguyễn Tài

Thu Liễu

Ảnh quá đẹp vừa ngắm đã mê

Thơ X/Họa quá tuyệt vời


Anh góp vui cùng em


SẼ YÊU TRỌN KIẾP


Sẽ khép kín tim luôn đợi chàng

Sẽ chờ mãi mãi nguỵên vương mang

Sẽ không hối hận dù đau khổ

Sẽ vẫn hoài yêu đến suối vàng

Sẽ trọn nghìn thu tình chẳng đổi

Sẽ dành vạn kiếp ái trao anh

Sẽ thương dẫu lệ có tràn mí

Sẽ nhớ từng đêm trông ngóng chàng


Bài CỦA anh Vinh Dao

GỬI CHUYẾN ĐÒ THƠ

                    (tnt, mlt)


💖

Gửi từ duyên ngộ mở dòng ngang

Gửi ý trung nhân gối nồng nàn

Gửi khái niệm sâu kết giao hoan

Gửi nhện giăng tơ vương đê làng

Gửi trăng thượng tuần đổ ánh vàng

Gửi phú tơ nồng kết hồng loan

Gửi hạnh đoan trang nghênh cửa phúc  

Gửi chuyến đò thơ chàng kết nàng.

💖


HN, - 17/5/2023 , - Gửi Thu Liễu. 

            💖💖💖💖💖💖💖


Bài họa của anh Túc Lê


SẼ TRAO MÙA HẠ


Túc Lê Văn ( họa cùng em Thu Liễu )


Sẻ trao mùa hạ đón em sang

Sẽ gửi cho em giấc  mộng vàng

Sẽ tô duyên thắm tình chói rạng

Sẽ dệt ước mơ đẹp thiếp chàng

Sẽ xây cuộc sống thật khang trang

Sẽ thắm yêu thương thỏa lòng nàng

Sẽ vui hạnh phúc đời sáng lạng

Sẽ cùng say đắm giữa vinh quang


TYK LE BAH

17/5/2023


Bài họa của anh Nguyễn Bình Minh 

Đón nhận tình em tựa mộng vàng

Lòng chàng nhộn nhịp thấy xôn xang 

Tình ta mộng ước tràn bốn bể

Hạnh phúc đơm hoa tỏa ngát hương 

Nàng ơi tỉnh thắm trăm năm đặng

Phúc thệ tình nang thật đậm đà

Ngàn năm muối mặn không phai nhạt

Mình mãi bên nhau ngắm trăng ngà

...

Em ơi thơ hay hình đẹp cm nhiều lắm nhé


Bài góp vui của anh Dinh Nguyen Khai

Gởi chút gió xuân đến bên em 

Ước mơ duyên thắm mộng êm đềm 

Dệt những vần thơ hoài ước vọng 

Cho thuyền cặp bến đẹp tơ duyên 

Một căn nhà tím thêm nhiều hoa

Phảng phất hương thơm trọn nỗi niềm 

Líu lo chim hót sông đầy cá

Mộng đẹp một đời được bình yên 


Mà thôi chỉ là mộng thần tiên 

Cho bỏ ưu tư bớt muộn phiền 

Em về nơi đó vui duyên thắm 

Ta lạc giữa dòng chẳng nợ duyên 

Đêm đã về rồi đêm hoang vắng 

Họa ít vần thơ trút ưu phiền 

Thơ em rất hay và ảnh đẹp 

Chúc em mộng đẹp mãi hồn nhiên


Bài góp vui của anh  Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Anh em mình chuyện tình say đắm 

Như vườn hoa tươi thắm đưa hương 

Sánh vai trên mọi nẻo đường 

Bên nhau cùng tỏa vị hương của tình 


Hai đứa mình chuyện tình yêu mãi 

Bóng hình em trong trái tim anh 

Bao nhiêu tình thắm hương lành 

Suốt đời hai đứa chỉ dành cho nhau 


Em yêu nhớ 

Em biết rồi mà anh yêu của em ơi 

Thơ nhé em gái 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái của anh


Bài họa của anh Thanh Le


ĐEM NẮNG XUÂN...

Họa:(Tnt)

Đem mùa xuân trải cạnh bên Nàng

Đem nắng trời mai thả rực mang

Đem cả bờ vai làm điểm tựa

Đem vầng trăng Nhỏ chiếu hanh vàng

Đem hoa cúc dại chiều mơ rạng

Đem bướm ong vờn sớm mộng quang

Đem đến bao ngày tràn kỷ niệm

Đem cho hơi thở ngập môi Nàng...

Thanh lê 15/05/23

No comments:

Post a Comment