Saturday, May 13, 2023

QUÊ HƯƠNG

 QUÊ HƯƠNG


Chưa đi chưa biết Ninh Hòa

Đi rồi mới biết Ninh Hòa bao la*

Chưa đi chưa biết Vịnh Nha

Đi rồi mới biết Vịnh Nha lắm đồ*

Chưa đi chưa biết Ba Hồ

Đi rồi mới biết Ba Hồ suối trong

Chưa qua chưa biết dòng sông

Qua rồi phải ghé chợ Sông Dinh xèo* 

Chưa đi chưa biết Hòn Hèo

Đi rồi mới biết Hòn Hèo hoang sơ

Chưa đi chưa biết mộng mơ

Ninh Diêm Dốc Lết đợi chờ tham quan

Chưa về chưa biết Ninh Quang

Về rồi mới biết Ninh Quang quê nàng

Trường Châu đường mở thênh thang 

Tình làng nghĩa xóm rộn ràng ấm êm

Đi qua Ních Ích về đêm

Cảnh chùa làm thấy rộng thêm cõi lòng

Qua đèo Rọ Tượng thong dong

Ninh Hòa thị xã ruộng đồng bao la

Một vùng Điềm Tịnh đi qua

Ấm tình huynh đệ đậm đà đệ huynh

Quê hương xinh đẹp hữu tình

Xa rồi vẫn nhớ bình minh nơi này


Quốc Thái 


*thị xã Ninh Hòa là một thị xã lớn nhất Vn

*Vịnh Nha Phu, tương lai sẽ phát triển thành khu kinh tế sầm uất

*ngoài nem nướng và bún chả cá, Ninh Hòa còn có món bánh xèo đặc trưng của xứ sở này
































































No comments:

Post a Comment