Saturday, May 13, 2023

CON TIM CÒN MỞ CỬA họa TT


 CON TIM CÒN MỞ CỬA


Mỗi ngày em vẫn mang nhiều bối rối

Làm thơ tình trên Phây bút quen nhau

Con tim này đã khép lại từ lâu

Giờ bỗng chốc dâng lên nhiều khao khát


Lòng mang những cơn sóng tình ào ạt

Em quay về như tuổi mới vừa yêu

Thả mộng mơ trong những buổi sáng chiều

Và tha thiết với mộng mơ....Bốc lửa


Tuổi ba mươi vẫn còn mơ ước nữa

Ngắm hoàng hôn hay những buổi nắng mưa

Nhìn giọt sương trong bữa sớm nô đùa

Em đã hiểu lòng em luôn mở cửa.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment