Friday, May 12, 2023

TỰ NHẮC họa TT


 TỰ NHẮC


Đừng rầu hay buồn mãi

Nên quý trọng thân mình

Chọn cuộc sống yên bình

Nghĩ về bản thân trước.


Hãy cho mình nguyện ước

Thực tế chẳng viễn vong

Hãy giữ lấy cõi lòng

Tránh ngồi yên một chỗ.


Mỗi người mang phận số

Trong cuộc đời chông gai

Ai cũng khổ như ai

Cố gắng nhiều hơn nữa.


Bao ưu phiền chất chứa

Là những thứ dư thừa

Hãy tính toán nghĩ suy

Cho thân mình trước đã.


Mỗi ngày không vội vã

Hãy giữ lấy niềm tin

Luôn trân quý thịnh tình

Và đặt mình lên trước.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment