YÊU LÀ YÊU THÔI 2
Yêu chỉ là yêu thôi.
Một câu đơn giản rồi
Mà đủ đầy tình ý
Ừ! Yêu là yêu thôi
Khi tình yêu thật đến
Chẳng cần phải giật giành
Đâu cần phải cạnh bên
Yêu, là yêu đã đến
Yêu là tình duy nhất
Một với một mà thôi
Yêu không thể hỏi đòi
Người ta chia hạnh phúc
Yêu không hề tiếc nuối
Nếu tình bỏ ra đi
Hãy giữ lấy những gì
Mình cho là đẹp nhất
Yêu không cần tất bật
Hay chặn trước đón sau
Khi tình đã lên cao
Là tình yêu mỹ mãn
Quốc Thái
P.S.
Thơ yêu Facebook đọc nhiều
Phụ em anh viết chút điều yêu thương
Tình yêu, đó chuyện lẻ thường
Xin hãy trân quý, đừng vương bụi trần
Cảm tác từ một bài thơ của ts TT
YÊU LÀ YÊU THÔI
Yêu là yêu thôi.. đừng hỏi tại vì sao
Em ngốc nghếch...làm thế nào em biết
Chỉ cần hiểu, trong tim có bao điều tha thiết
Mãi dành cho anh, duy nhất chỉ anh thôi
Yêu là đôi khi chẳng cần phải đi trọn một đời
Chỉ mong từng phút giây bên nhau thật lòng không gian dối
Yêu là không bao giờ phải nói lời tiếc nuối
Nếu bất chợt một ngày...tình bỏ ra đi
Yêu là yêu thôi… đừng suy nghĩ làm gì…
Tuệ Tâm
04.11.2020
@ Ps: Vào Phây đọc loạn thơ yêu
Mỗi người mỗi kiểu như diều không dây
Thuận tay em viết ra đây
Ý tại ngôn ngoại đừng rầy em nha @
Chúc cả nhà mình luôn khỏe, vui, hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống nhé!
No comments:
Post a Comment