ảnh Thảo Nhi
THƯƠNG
Ngày đầu tiên quen em
Một buổi chiều tươi mát
Nghe bài ca biển cát
Và chúng mình nên đôi
Anh thương lắm bờ môi
Và thương nhiều đôi mắt
Em ôm anh thật chặt
Ước mình luôn có nhau
Rồi thời gian qua mau
Những giận hờn cũng đến
Anh và em liền bến
Vui khúc hát cỏ lau
Qua rồi những cơn đau
Bồi thêm bao giấc mộng
Dựng xây một đời sống
Mà ta đã từng mơ
Khi yêu có vạn cớ
Để chúng mình bên nhau
Yêu thương muôn sắc màu
Anh em đều nhận biết
Dù đôi ta cách biệt
Hình bóng vẫn trong tim
Không cần phải kiếm tìm
Không lệ buồn khóe mắt
Quốc Thái
Họa bài XA của nhà thơ Tiến Phin
XA
Nhớ lần đầu gặp em
Buổi chiều thu gió mát
Sóng biển hôn bờ cát
Hai đứa mình sóng đôi
Em cười thắm làn môi
Anh vui ngời ánh mắt
Tay trong tay nắm chặt
Như chẳng hề xa nhau
Thời gian cứ qua mau
Vui qua giận hờn đến
Con thuyền không còn bến
Chơi vơi bãi cỏ lau
Thế rồi bao nỗi đau
Tan vào trong giấc mộng
Những ngày đôi ta sống
Chẳng thể như trong mơ
Có muôn vàn cái cớ
Cho chúng mình xa nhau
Tình yêu vạn sắc màu
Em ơi em có biết
Giọt lệ buổi ly biệt
Anh giấu ở trong tim
Em còn yêu thì tìm
Thẳm sâu trong đáy mắt....
Tiến Phin
No comments:
Post a Comment