Tuesday, June 20, 2023

TÌNH MẸ BAO LA QUÁ họa TT


 TÌNH MẸ BAO LA QUÁ


Tình Mẹ bao la quá


Ở trên thế giới này

Người dang rộng đôi tay

Chẳng có ai ngoài Mẹ

Người cho ta hình hài


Rồi mọi thứ vụt bay

Trải qua bao tháng ngày

Lòng Mẹ vẫn như vậy

Phận làm con có hay


Mẹ với đôi bàn tay

Dắt con vào cuộc đời

Cuộc sống dù cực khổ

Mẹ vẫn để con vui


Thương Mẹ suốt một đời

Làm việc nào ngơi nghỉ

Cho con cuộc sống tiên

Công ơn hoài ghi nhớ.


Quốc Thái 

NHÀ HÁT ĐÓ

 NHÀ HÁT ĐÓ


Về Nha Trang ghé thăm nhà hát Đó

Bước chân vào là đã có hồn quê

Người nông dân lắm bộn bề

Chăn nuôi trồng trọt phu thê chung lòng


Mang cái đó đem lên đồng bắt cá

Đồ dùng xưa giờ hơn cả trăm năm

Nhiều nơi người vẫn lặng thầm

Cùng nhau đan đó giữ mầm quê hương


Nhà hát Đó nơi phố phường nhộn nhịp

Người lại thăm ắt có dịp ghé qua

Quê hương với Đó mặn mà

Cho dân cuộc sống đậm đà yên vui


Nha Trang Đó với buồn vui xứ biển

Một tình yêu đã hiện diện bao đời

Dù cho vật đổi sao dời

Cái tình dân biển vẫn lời thủy chung


Sông với biển vẫn như cùng dòng chảy

Phố Nha Trang là hết thảy tình yêu

Nơi đây có Đó mỹ miều

Biển xanh cát trắng thật nhiều mộng mơ


Quốc Thái 


Nhà hát Đó tại tp Nha Trang






Monday, June 19, 2023

CUỐI NGÀY họa TT


 CUỐI NGÀY


Giọt nắng không còn giữ mộng mơ

Chiều nghe quạnh quẽ dáng ai chờ

Mưa về lối nhỏ nên buồn nhớ

Gió gọi sau vườn cảm ngẫn ngơ

Đỏ rực hồng hoa ru cảnh thẳm

Xanh tươi cọng lá gợi bao ngờ

Bồn chồn đáy dạ khi gần tối

Ánh sáng như dường đã ngó lơ.


Quốc Thái 

(bài họa)

LỄ PHỤ THÂN VÀ NGÀY QUÂN LỰC


 LỄ PHỤ THÂN

NGÀY QUÂN LỰC


Chủ nhật là Lễ Cha

Thứ Hai ngày Quân lực

Gợi về bao hồi ức

Kỷ niệm ở quê nhà


Thời gian vụt trôi qua

Mấy mươi năm viễn xứ

Mặc sóng đời hiền dữ

Tình Cha vẫn đậm đà.


Quốc Thái 


Mừng ngày Phụ thân 18.6.2023

và ngày Quân Lực VNCH 19.6.2023

TÌNH THƠ họa TT


 TÌNH THƠ...


Tình thơ sáng rực đến trong ngần

Mấy nhịp câu từ trọng nghĩa ân

Ý đẹp người say men rất nhẹ

Lời hay kẻ mến tiếng vang gần

Thi nhân khoái cảm buông dòng thả

Mặc khách mê hồn nối bến ngân

Nhạc sĩ nâng đàn vang tiếng hát

Nên thành nhạc khúc đẹp muôn phần.


Quốc Thái 

(bài họa)

Sunday, June 18, 2023

LỄ PHỤ THÂN



 NGÀY PHỤ THÂN


Hôm nay 

ngày Lễ Cha

Con kính chúc Ba hiền

An vui nhiều sức khỏe

Cuộc sống mãi

bình yên


Mấy mươi năm

vất vả

Nay tự tại an nhiên

Mỗi ngày với 

Phật, thiền

Nghe cõi lòng 

thanh tịnh.


Quốc Bảo Thái 

Happy Father's Day Dad

VU VƠ họa TT


VU VƠ


Anh nhìn những sợi mưa

Nghĩ về nơi miền nhớ

Một thoáng trong bỡ ngỡ

Khi mặt trời hướng Đông


Anh hái nụ hoa hồng

Trao em cài lên tóc

Kìa em xinh mắt ngọc

Đang nhìn về nơi xa


Nay đã mấy mùa hoa

Lắng nghe từng hơi thở

Là nhịp tim em đó

Ru đời những hờn ghen


Có giọt nắng leo thềm

Và hạt sương trên lá

Nụ cười em đẹp quá

Sáng ngời những nương dâu


Tình nồng thắm đậm sâu

Như đã là duyên nợ

Dù xa nhưng vẫn nhớ

Nụ thơm nồng thiết tha.


Quốc Thái