Em gởi Anh thơ cho Bản tin Mùa Thu
TRĂNG THU
Duyên tình em gởi vào thơ
Cùng bao hoài bão ước mơ tháng ngày
Em chờ mưa gió chiều nay
Nâng niu ve vuốt đong đầy tình thương
Ngọt ngào gợi nhớ mùi hương
Mưa tuôn ướt má làm hường môi em
Tựa người soi bóng thềm bên
Trăng thu thắm đượm giọt mềm môi son
Đêm thu khua tiếng trống chiêng
Nhà nhà xóm xóm tạ thiên vui cười
Trăng thu tạo cảnh sáng ngời
Chúng ta chung hát bản đời em anh!!!
Quốc Thái
***
CHIỀU THU
Bên hồ gợn sóng lá vàng rơi
Cảnh sắc chiều nay thật tuyệt vời
Mặt nước êm đềm như muốn ngỏ
Hàng dừa lặng lẽ tựa buông lơi
Cùng nàng diễm lệ hồng đôi má
Cạnh bến tình mơ đỏ góc trời
Quá đẹp người ơi thu phố núi
Ta về chép lại những đầy vơi.
Quốc Thái
***
KHÚC CA THU
Em hát bài tình ca
Của ngày xưa thơ dại
Kỷ niệm dù xa ngái
Vẫn như buổi ban đầu.
Mình thức trọn đêm thâu
Ngắm sao và hóng gió
Lời yêu thương đã ngỏ
Giữa cao nguyên đại ngàn.
Nụ hôn em nồng nàn
Ngát tỏa một mùi hương
Cho đôi má em hường
Chiều buông trên dãy bạt.
Em ngân nga bản nhạc
Giữa không khí trong lành
Đầu tựa vào vai anh
Cảm giác ôi tuyệt vời.
Anh vẫn hoài mong đợi
Khúc hát của mùa thu
Xóa tan áng mây mù
Nụ hôn nồng thắm thiết.
Quốc Thái
***
NHỮNG MÙA THU
Có lẽ những mùa thu của thuở ấy
Vẫn tháng năm cuồn cuộn chảy trong ta
Vẫn con tim đang ngày đêm bỏng cháy
Gởi về em thu tuổi nhỏ dễ thương
Có lẽ trong lòng người ở phương xa
Mùa thu ấy vẫn nằm trong ký ức
Bao đêm dài vẫn luôn luôn túc trực
Những ngày thu từ phố nhỏ thân thương
Phải chăng em đang suy nghĩ vu vơ
Và tự hỏi, sao mình khờ quá nhỉ
Dấu yêu ơi, đừng bận tâm suy nghĩ
Mùa thu xưa vẫn chảy mãi không ngừng
Suốt đời này có lẽ những mùa thu
Là sức sống trong lòng người yêu nó
Gởi tâm tư và cảm tình theo đó
Những tâm hồn sẽ yêu mãi ngày thu
Quốc Thái
***
ĐÃ CÓ THU CHƯA
Bên nhà nay đã có thu chưa
Có những buổi chiều trời đổ mưa
Phố ướt sũng con đường quạnh vắng
Lá vàng rơi theo những tháng ngày
Thu nơi em có đẹp lắm không
Như bức tranh em nhiều lần vẽ
Ước một lần được nghe em kể
Thu miền quê đẹp tựa thiên đàn
Mong một lần được ngắm cảnh thu
Cùng đọc bài tình thơ em viết
Bởi cách xa đôi bờ xanh biếc
Nên ước mơ vẫn giữ trong lòng
Ngày hôm nay mưa trắng tầng không
Nhớ cảnh thu em thường hay viết
Hẹn mai sau khi mà gặp gỡ
Cùng ngắm thu ở giữa núi đồi.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment