Sunday, June 25, 2023

AI CŨNG NÓI








 AI CŨNG NÓI


Ai cũng nói từ bi và hỷ xả

Mà bao lần mình đã học được đâu


Người ta bảo nhường nhịn lấy làm đầu

Nhưng đụng tới là câu chì câu chiết


Cũng tự nhủ nhẫn nhịn không thua thiệt

Đụng chuyện rồi mới biết nhẫn ra sao


Đời là thế, nhân gian vẫn muôn màu

Một chữ "nhẫn" mình sao học hết được


Sống làm việc là điều luôn đi trước

Cống hiến đời tích phước và rèn thân

Sống có ích và cũng phải chuyên cần

Tự nhắc làm công dân cho thật tốt


Quốc Thái

(cảm nhận từ 1 bài thơ)

Saturday, June 24, 2023

KHUYẾT ĐỀ


 KHUYẾT ĐỀ


Tay anh nâng phím cung đàn

Còn em hát khúc Thiên Đàng Ái Ân 

Đường về phố biển lâng lâng

Tiếng chim ríu rít gởi phần bình an


Tiếng đàn anh vẫn ngân vang

Tiếng em cao vút lang thang mây trời

Hàng dương theo gió lả lơi

Giọt mưa thích biển hạt rơi ban chiều


Tiếng đàn gởi gắm tình yêu

Lời ca gởi lại bao điều hôm nay

Yêu thương đi chặng đường dài

Vượt bao gian khó ngày mai an nhàn  


Quốc Thái

YẺU họa TT



 YÊU


Tình yêu rực sáng bên em

Cùng chia sẻ những khát thèm thương yêu

Đã yêu cần nói chi nhiều

Không cần phải tính chuyện liều cho xong


Tình yêu chính ở cái lòng

Trao ra chẳng có ước mong đáp đền

Dẫu rằng không ở gần bên

Nhưng trong tim vẫn hoài tên một người


Mong cầu người ấy vui tươi

Mỗi ngày được biết em cười vui tai

Mỗi ngày dưới ánh ban mai 

Mắt em réo gọi tên hoài đó thôi


Lên nương xuống rẫy xong rồi

Ngày lành tháng tốt nên đôi trọn đời

"Yêu là thế đó người ơi

Đừng yêu nhau chỉ bằng lời bướm ong..." (TT)


Quốc Thái

Friday, June 23, 2023

EM họa TT


 EM


Ra ngoài từ lúc còn sương

Tay ga em chạy trên đường suối reo

Muôn hoa vẫy gọi bên đèo

Tiếng chim thánh thót bay theo em cùng


Chẳng cần ai bước đi chung

Một mình vui vẻ chẳng chùn đôi chân

Sương mù cảm thấy lâng lâng

Miền quê yên tĩnh bâng khuân tiếng cười


Cuối tuần cảm giác tuyệt vời

Vần thơ réo gọi cùng lời thương yêu

Mình ên dẫu sớm hay chiều

Con tim yên tỉnh bao điều tự nhiên


Cảm rằng đời lắm an yên

Lên nương xuống rẫy vẫn nguyên nụ cười

Trần gian cõi tạm cuộc người

Bồng lai tiên cảnh ấy đời ban cho


Sang sông cảm tạ con đò

Đời em vượt những âu lo muộn phiền

Con đường tự tại an nhiên

Từ bi hỷ xả ưu phiền chẳng mang


Quốc Thái 

(bài họa ý)

Thursday, June 22, 2023

BUỒN



 SÁNG BUỒN


Sáng buồn ra đứng đường chơi

Để thử được mời uống tách cà phê

Nhưng mà đợi đến chán chê

Cái mặt ê chề quầy quả đi vô

Lang man đụng phải cái bồ

Lọt xuống cái hồ ướt nhẹp đầu chân

Lên bờ lòng lại bâng khuâng 

Xui quá tần ngần buồn lắm người ơi


Quốc Thái 

(theo ý thơ ĐB)

TẾT ĐOAN NGỌ


 TẾT ĐOAN NGỌ


Mùng Năm tháng Năm Tết Đoan ngọ

Chúc quý cụ được thọ trăm Năm

Quý cô tình mãi ươm mầm

Quý anh gởi gắm lặng thầm niềm tin


Chúc tất cả gia đình hạnh phúc

Chúc quý bà được phúc trọn đời

Quý ông thì bớt ham chơi

Quý đôi chồng vợ một đời thủy chung


Ngày Tết đến chúc cùng tất cả

Hết lo toan vất vả cuộc người

Chúc rằng mãi mãi vui tươi

Chúc ngày mới đến nụ cười trên môi 


Lời chúc đến đây thôi tạm dứt

Vì con chữ như chực đi đâu

Nghĩ suy có nát cái đầu

Mà sao nó chẳng thêm câu chữ nào

  

Quốc Thái 

Chúc mùng 5 tháng 5 vui vẻ, sức khỏe, bình an

Wednesday, June 21, 2023

BUỒN họa TT





 BUỒN


Lại tối mưa Buồn cảnh gió xiêu 

Buồn vương gác trọ nhớ ai nhiều

Vì trong khóe mắt Buồn thinh lặng

Cũng lúc đau Buồn chốn tịch liêu

Chỉ ước thôi Buồn thêm phút nữa

Còn mong hết giận chút Buồn  khiều

Hè sang nóng nực Buồn luôn quyện

Muốn hủy nhưng Buồn nó vẫn yêu.


Quốc Thái 

(bài họa)