Sunday, August 4, 2024

HOÀI YÊU

HOÀI YÊU


Sài Gòn nay thiếu nắng

Bởi cơn mưa kéo dài

Lòng em bỗng nhớ ai

Cũng thật thương nhiều lắm


Lần đầu tiên gặp nhau

Em thẹn thùng mắc cở

Trong lòng thật bỡ ngỡ

Muốn nói chẳng nên lời


Nhớ đêm trên thị phố

Em hát bản tình ca 

Từng lời thơ mượt mà

Ru hồn bao mặc khách


Em như là ca sĩ

Giọng vút cao tuyệt vời

Nghe thật thích người ơi

Ra về mà nhớ mãi


Ban chiều dưới ánh đèn

Bỗng nhớ một bài thơ

Tự nhiên lại hóa khờ

Như ngày đầu tiên ấy.


Quốc Thái 












No comments:

Post a Comment