Thursday, August 8, 2024

HỒI ĐÓ BÂY GIỜ

 HỒI ĐÓ BÂY GIỜ


Tuổi hai lăm nhìn đâu có
bảnh

Năm bảy rồi chẳng sánh hơn ai

Trải qua tháng rộng năm dài

Vui đời cõi tạm những ngày an nhiên


Hai lăm tuổi gắn liền khát vọng

Những ước mơ cũng giống bao người

Mong cuộc đời mãi là tươi

Trên môi luôn nở nụ cười hân hoan


Năm mươi bảy cũng toàn hy vọng

Mấy chục năm cũng giống như nhau

Tình thâm nghĩa ái dạt dào

Thật nhiều sức khỏe vui nào vui hơn


Mong rằng sẽ không hờn oán giận

Quẳng một bên sân hận cõi phàm

Chẳng còn vướng bận chữ ham

Mỗi ngày vui với việc làm trong tay


Quốc Thái







No comments:

Post a Comment