Tuesday, August 6, 2024

KỂ TỪ ĐẤY



KỂ TỪ ĐẤY


Sau bữa đó trời luôn xanh thẳm

Có em xinh má thắm long lanh 

Mỗi ngày nếm vị an lành

Xua đi cái cảnh ngó mành đêm thâu


Sau bữa đó nỗi sầu đã bớt

Chuông cửa tim bỗng chợ vang lên

Vừa đầu tháng Tám như hên

Bởi nghe ai đó gọi tên đúng người


Sau bữa đó em cười rạng rỡ

Bình minh về bỡ ngỡ hoàng hôn

Lại nghe trong dạ bồn chồn

Có người như đã hớp hồn thật mau


Kể từ đó bên nhau hết kiếp

Trên thiếp hồng đã kịp đề tên

Sớm chiều luôn ở cạnh bên

Mỗi ngày vui vẻ viết nên nhạc tình


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment