Wednesday, August 21, 2024

PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA


PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA


Chiều trên phố vắng người không đến

Quán nhỏ đông vui bỗng lặng thầm

Cảm thấy trong lòng thật bơ vơ

Con đường thân quen chợt đìu hiu


Tiếng đàn ai gợi bao niềm nhớ

Gác nhỏ thân yêu của ngày xưa

Bao đêm dỗ giấc nhiều mơ mộng

Kết những câu từ dệt ý thơ


Cảnh vật hôm nào luôn gợi nhớ

Ngoài kia con sóng vỗ đôi bờ

Trong căn phòng nhỏ ta khờ dại

Âm thầm ngồi đếm những giọt mưa


Con phố chiều nay sao quá thưa

Người ơi nhớ quá nói sao vừa

Từng dòng nước chảy qua khe cống

Lại nhớ người ta trong lúc mưa.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment