Tuesday, August 20, 2024

GIẤC MỘNG ĐÊM THU

GIẤC MỘNG ĐÊM THU

 Ta gởi vào đây những nhớ thương

Cùng bao lời ở tận đáy lòng

Có nhiều hôm làm gan muốn nói

Nhưng ngại ngần cứ để trôi qua.


Mơ một lần uống được bờ môi

Gởi yêu thương đến trái tim người

Để con tim nghe lời thổn thức

Cho đong đầy hai chữ yêu thương.


Dù cách xa góc biển chân trời

Nhớ thương nhiều chẳng thể nào nguôi

Giữ tình yêu đến giờ phút cuối

Rằng đôi ta luôn mãi tuyệt vời.


Giấc mộng vàng hay về mỗi tối

Là tình yêu ấy được lên ngôi

Kề vai nhau những điều nông nổi

Để ta yêu yêu chỉ một người.


Như mỗi ngày với ngọt ngào hôn

Giữ niềm vui quẳng hết u buồn

Để rồi khi chìm vào giấc ngủ

Mộng đẹp này chỉ có em anh.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment