Friday, June 3, 2016

Giới thiệu bài thơ mới của cô giáo Trần Thị Lam.

Giới thiệu bài thơ mới của cô giáo Trần Thị Lam.
KHÓI LỜI
Tiếng đã cất lên ắt hẳn có người nghe
Không vương lại người trước ta gửi người sau vậy
Gửi một lời đi như gửi niềm tin cậy
Để tiếng có thể vang lên trong thế giới không lời.
Lời bay ra thành khói giữa đất trời
Nếu không có ai nghe ta gửi cho chim ca và sông chảy
Gió sẽ mang lời đi dù xa xôi đến mấy
Và tiếng sẽ vang lên trong thế giới không lời.
Thì cứ cất tiếng đi dù chỉ nhận trên môi
Vị đắng của thinh không khiến nhiều khi lạc giọng
Còn hơn nuốt những buồn đau vào cuống họng
Rồi tiếng sẽ vang lên trong thế giới không lời.
Hãy nói một lời cho những ngày đã qua!
Hãy nói một lời cho những ngày sắp tới!
Hãy nói một lời để biết còn tiếng nói!
Dù tiếng có vang lên trong thế giới không lời...
(Trần Thị Lam FB).Giới thiệu bài thơ mới của cô giáo Trần Thị Lam.

Cảm tác khi đọc bài KHÓI LỜI của Cô Giáo TRẦN THỊ LAM
… “TÔI VỐN LÀ CÔ GIÁO CỦA SÀI GÒN
MUỐN NỐI LỜI VỚI NGƯỜI THƠ MIỀN BẮC
DÙ THUỞ ẤY BỊ NGƯỜI VU MÌNH THEO GIẶC
AI THẮNG AI… CŨNG ĐÃ RÕ TRẬN ĐỒ
NHỊP TIM NAY… HÒA ĐIỆU ĐẾN KHÔNG NGỜ
ĐEM NHẬN ĐỊNH XÉT SUY LÀM LÝ DO CHÍNH ĐÁNG
EM NHƯ TRÁI PHÁ TỰ THÂN NỔ ĐOÀNG PHÁT SÁNG
THƠ SÂU SẮC LÀM SAO DÙ KHÔNG MUỐN ĐỤNG TỚI AI
HIỂN HIỆN TRONG TÔI THƠM NGẬY “KHÓI LỜI”
Ý TỎA HƯƠNG XA TRONG LÀN HƠI EM THỞ
KẾT NỤ CHÂN TÌNH... GỬI DA DIẾT BUỒN MUÔN THUỞ
THƠ THÁNH, THƠ THẦN, THƠ LÃNG MẠN... NÓI ĐIỀU CHI?
KHI NGƯỜI SINH RA KHÔNG THẤY TUỔI XUÂN THÌ
EM BÉ DẠI MANG NỖI NIỀM KHÔNG BIẾT NÓI
BÀ MẸ QUÊ SUỐT NẶNG GÁNH NHỌC NHẰN MUÔN TUỔI
NGHE CHA GIÀ ĐAU QUÁ KHỨ TIẾC ĐỜI TRAI
NHỮNG CUỘC ĐỜI PHÍ PHẠM CẢ TƯƠNG LAI
NGÀN DẤU HỎI TRONG TỪNG TRANG KÝ ỨC
MẠCH SỐNG XỐN XANG... ĐỐI DIỆN TỪNG TRẬN CƯỚP
QUYỀN CẤU KẾT NHAU CÙNG BÁN ĐỨNG SINH LINH
LẶNG NGẮM THI THÂY... NGHE Ý THỨC CỰA MÌNH
TƯỞNG MÁU CHỈ THÀNH SÔNG, BỖNG TRÀN RA BIỂN LỚN
XƯƠNG CAO NÚI RÙNG MÌNH VỚI GIỌNG ĐÀN TỠM LỢM
CHUỐC NGÓT XOẮN MÌNH THEO CỘT ĐIỆN INH TAI
AI THẮP ĐUỐC THI THÂY ĐEM CHIẾU SÁNG TƯỢNG ĐÀI
TRẬN PHÁO HOA BẮN TUNG HÌNH HÀI LAO NÔ KHÓ NHỌC
EM GÁI BÁN THÂN CỨU GIA ĐÌNH... BẬT KHÓC,
SỰ HY SINH KHÔNG ĐÁNG GIÁ CUỘC CƯỜI
PHÒNG MÁY LẠNH LAO XAO, BAO KẺ ĐÚ ĐỞN RUNG ĐÙI
ĐÚC TƯỢNG, XÂY NHÀ, QUÂN HẦU TỞ MỞ
MỘT ĐÊM CHÂN DÀI LỘT TRUỒNG BAO CẢNH KHỔ
NHỮNG ĐẦU ĐẤT UNG DUNG GIỮ GHẾ VẸN THÀNH-ĐÔ
TIẾP NỐI BƯNG BÔ DÂNG HIẾN CẢ CƠ ĐỒ
HỌA DIỆT CHỦNG RÌNH RẬP TỪNG NHÀ, TỪNG NGÕ NGÁCH
KẺ HƯỞNG LỢI ĐIÊU NGOA KHỎI LO VẬN NHÀ BỨC BÁCH
DIỆU KẾ GÌ HƠN CỨ BÁN NƯỚC... BUÔN DÂN...
UNG THƯ XẾP HÀNG NHƯ CÁ CHẾT ĐỢI CHÔN
SUỐT DỌC MIỀN TRUNG LAN DẦN ĐẢO XA PHÚ QUỐC
TRÚNG ĐỘC KHÔNG NGỪNG LAN NHANH NHƯ CƠN TRỐT
MUỐI XÁC LÒNG ĐAU TÀN LỤI ĐẾN KINH HOÀNG
TIẾNG THÉT VANG DẬY 5 CHÂU MÀ ĐẢNG KHÓ ĐỘNG LÒNG
NƯỚC VIỆT CÒN? NƯỚC VIỆT SẼ TIÊU VONG?
TÙ NGỤC, TIẾP NỐI NGỤC TÙ CHO NGƯỜI NUÔI CHÍ LỚN
PHẢI PHẢN ĐỘNG ĐỂ VẠCH TRẦN DÃ TÂM PHẢN QUỐC
ĐẤT NƯỚC 4000 NĂM CHƯA CHỊU LỚN BỞI ĐẢNG DÙI CUI”
Lê Thị Việt Nam


No comments:

Post a Comment