Friday, April 15, 2016

VNTD 3

    TIẾNG LÒNG THÁNG TƯ
           Tháng Tư Quốc Hận rót hờn căm,
           Xuống tấm thân chai vết tím bầm.
           Tủi phận,nhục sôi,lòng dạ nát,
           Hờn duyên,hận sục,ruột gan băm.
           Máu Rồng Tiên chảy căng phồng phổi,
           Huyết Lạc Hồng cào nghiến chặt răng .
           Căm hận ! Sục sôi,soi sử,hiến,
           Quật cường ! Đứng dậy,hỡi dân Nam !
                                                 LDPP29-04-16
##################################################################

KHÓC SÀI GÒN
 
Hốt hoảng chìm trong lửa bạo tàn
Sài Gòn run rẩy chít khăn tang
Người đi cách biệt, sầu câm nín
Kẻ ở chia tay tiếng khóc khan               
Rừng thẳm chiều buông, đời cải tạo
Mồ hoang vạn nấm lệ dâng tràn
Bắc Nam cùng giống sao thù hận?
Trách nhiệm về ai , hỏi thế gian ?
 
MẶC  KHÁCH
(  4/75)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Thương Ngọn Cờ Vàng
Tháng tư giặc Bắc quá ngang tàng,
Tiến chiếm miền Nam bọn ác gian.
Máu lệ chan hoà gây phẫn nộ,
Gió mưa gào thét muốn bình an.
Quê Hương tang tóc đời thay đổi,
Tổ Quốc ngậm ngùi dạ tủi mang.
Chưa trả thù nên sôi máu đỏ,
Mơ ngày khởi nghĩa phất cờ vàng
Th Anh.
Ghi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 2016

THANK YOU VERY MUCH
Mặc áo in cờ chẳng ẩn tàng
Đáng khen anh Mỹ chống tà gian
Sài gòn, nào sợ quân kềm chế
Hà Nội, đâu kiên lũ trị an
Hải ngoại, Việt Kiều mong quá mạng
Quê nhà, dân tộc ước mênh mang
Tự do phát biểu quyền căn bản
Cảm tạ người yêu quốc hiệu vàng
NLP 04/23/2016
&&&&&&&&&&&&***********************&&&&&&&&&&&&&&&


CHIỀU TÀ PHỐ NÚI
            Biển sáng mây ngà núi biếc quanh,
            Nước non hội tụ vẽ nên tranh.
            Trông xa bờ biển,chân trời tím,
            Ngoảnh lại đồi non,ngọn phố xanh.
            Lạc bước thăm Mall,tranh quí phái,
            Đảo chân thương xá,nét đan thanh.
            Chu du Bắc Úc xa ngàn dặm,
            Ngắm núi trăng lên đẹp tuyệt trần.
                                   LDPP24-4-2016,Cairns.
=======================================================================

DẠO PHỐ SYDNEY 

Sydney phố lớn lại hiền hòa

Du khách thăm rồi chẳng muốn xa.

Xuống trạm Drummoyne tình níu áo 

Qua cầu Habour Bridge cảnh đăng hoa .

Sông mơ Paramatta chia đôi phố

Kiều mộng Anzac nối bạn ca.  

Em đạp Ferry xem ốc đảo   

Anh lên xe buýt trở về nhà.  

LDPP
2016,Sydney Uc D Loi.

Saigon Saigon

Con gái thời nay có bất hoà?

Ra đường gặp ẻm muốn chia xa.

Saigon hoa lệ như nùi giẻ.

Người đẹp xinh tươi tựa lẳng hoa?

Phố thị nhiều xe, em lộ của,*

Tay ga hai bánh, nàng khoe ca.**

Ôi còn đâu nữa ngày xưa ấy,

Ngoài ngõ trong thôn...ngỡ ở nhà!!

QThai


*Lộ của=khoe hàng, lộ đồ lót
**Khoe ca=khoe mông, khoe đùi (ý tg)



THĂM PHỐ NÚI CAIRNS

Đồi núi nhấp nhô biếc mấy vòng

Cổng trời, hải cảng phía hừng đông.

Trên cao nhìn xuống triền đồi thẳm

Dưới đất trông lên thung lũng buồn.

Phố xá nguy nga pha hiện đại

Vila đồ sộ lộ vàng son.

Về thăm phố núi Cairns châu Úc

Mới thấy sức người thách hóa công! 

LDPP
(Úc châu, Sydney, 2016)



Họa Bài Thơ Thăm Phói núi Cairns
Của Thi hữu LDPP


Nơi đây phố xá cũng lòng vòng

Núi hướng về Tây biển mạn Đông

Hoa trái xum xuê ôi hết biết

Cá tôm chạo rạo dễ chi buồn 

Lên thuyền hóng gió tươi da thịt

Ra bến khoe hình đẹp nét son

Du khách thăm Cairns ai cũng thích

Một lần viếng Úc chẳng hoài công!

NmD 
(Brisbane)

họa tiếp bài thơ Thăm Phố Núi Cairns của huynh LDPP để tặng huynh.

Cuối nẻo mời Huynh lạng một vòng
Xuôi về miệt dưới tránh vùng đông
Nơi đây bè bạn còn khoe khỏe
Chốn nọ anh em chả biết buồn
Thi bá vun bồi trang sử liệt
Văn nhân thể hiện tấm lòng son
Xứ Kăng chào đón người xa xứ
Kết lại tình xưa chẳng uổng công!
NmD 

Thiên thần lộ rõ với ba vòng,
Lặng lẽ ngồi nhìn tới biển Đông.
Miệt dưới mình ên trông có chán?
Vùng trên người đẹp ngó không buồn?
Áo pull, quần short anh thanh lịch*,
Hai mảnh, khăn choàng em điểm son**.
Cảng Port thuyền du đưa Xứ Vạn,
Jodi bên biển luyện thần công.
QThái
(Cẩn hoạ vui với Huynh NmD theo thơ THĂM PHỐ NÚI CAIRNS của TS LDPP)
*Huynh NmD trông bảnh trai với áo thun trắng và quần short Jean
**Nàng Judi ngó hấp dẫn với áo hai mảnh và khăn choàng hở hửng bên dưới
SUMMER SUN: Jodi Vicary makes the most of the weather Sunday morning at Trinity Beach
*Hình chụp NmD với Du thuyên Quick Silver ở Cảng Port Douglas (Cairns) - nơi đây cựu TT Bill Clinton đã có lần đến thăm.

image1.jpeg

VƯƠNG VẤN ĐIỀU CHI

Bịn rịn Huế từ giả bước ra đi
Nào ngờ gót chân chẳng hẹn bước về
Hình như Huế còn vương vấn điều chi
Bên ni lưu luyến nhớ người bên tê …
Huế ơi ! Đừng chối bỏ níu yêu thương
Người ở lại mắt cay cay dịu hiền
Trời mây bay vương cánh nhỏ chim chuyền
Giàn ti gôn mênh mang sắc tím buồn …
Màu sắc tím phải chăng màu thủy chung ?
Áo dài may khéo khít vòng eo nhỏ
Phủ bờ vai  mái tóc mềm chớ bỏ
Dễ chi phai nhạt dáng đẹp Huế thương …
Tuy Huế hiền có nắng hạn mưa tuôn
Dai dẳng rét lạnh giêng hai thật buồn
Xôn xao ve gọi nắng gió nghịch mùa
Thương biết mấy tiếng con gái “dạ thưa”
Xin giữ lại cõi nhớ Huế nghìn trùng
Dòng Hương Giang nguồn Tả Trạch* về xuôi
Cau Nam Phổ** trĩu trái trầu chờ vôi
Trai gái duyên lành hạnh ngộ hiếu trung
Đầm Diêm Trường***nơi lắm tôm nhiều cá
Ngạnh nguồn bống thệ hanh vàng thịt ngon
Bên kia hàng dương Thuận An biển cả
Từ tinh sương ngư thuyền chài buồm dong
Chi lạ rứa ! nghe qua mà ốt dột
Huế thật thà không chuộng tiếng đãi bôi
Bến xa thuyền ghe nhỏ về nơi mô
Ráng về lại cả cố đô ngóng chờ …
Lời dỗ ngọt ngoài tai thôi ủ ê
Ngoài quan san ôm ấp dáng Huế sầu
Chỉ có tình người hồn nước tình quê
Hình như Huế còn vuơng vấn điều chi ?…
Tuấn Đình
Hè 2016

CHÚ THÍCH :

* Tả Trạch: Nhánh đầu nguồn của dòng Hương Giang
** Nam Phổ : làng quê ngoại ô thành phố Huế
*** Đầm Diêm Trường : đàm bên trong ven bờ biển ThuậnAn Huế
     tiếp giáp với Phá Tam Giang





Ngắm hoa anh đào

Họa thơ VH Nhất Hùng ở VA


Mong đến thủ đô Hoa một lần

Ngắm anh đào nở đầu mùa xuân.

Bên cầu đỏ thắm môi kiều nữ

Dọc lộ trắng tinh áo mỹ nhân.

Hương nhụy ngạt ngào thơm khắp phố

Gam màu quyến rũ đẹp muôn phần.  

Tháng tư Thần nữ* còn mơ ngủ

Hoa rụng tơi bời các nẻo vân.

Vinh Hồ

Orlando 13/4/16

*Nữ thần Sakura có sắc đẹp tuyệt vời tựa như sắc đẹp của hoa anh đào.




MƠ ƯỚC NGẮM NHÌN
(Cẩn họa bài Hoa Đào Lỗi Hẹn của thi sĩ, nhiếp ảnh gia Nhất Hùng)
Mơ ước ngắm nhìn chỉ một lần
Hoa đào nở đẹp giữa trời xuân.
Thanh tao rắn rỏi hình hào kiệt
Đẹp đẽ dịu dàng dáng mỹ nhân
Tựa vạn bức tranh xinh triệu nét
Như ngàn điệu nhạc tuyệt trăm phần
Thoáng buồn tiếc nuối về thân phận
Tuyết trắng đầy trời ngỡ lụa vân
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2016


Về thăm Thủ đô



Thịnh Đốn tôi qua đã mấy lần,

Nhưng mà chẳng gặp được nàng xuân.

Đông về lạnh buốt hồn du khách,

Hạ đến ấm nồng dạ nghệ nhân.

Phố thị DC người khắp nẻo,
Eden chợ Việt cờ thêm phần.
Mỗi kỳ thăm viếng bao niềm nhớ,
Một cõi trời Nam đẹp tựa vân.
QThái
Tháng Tư, 2016


No comments:

Post a Comment