Wednesday, January 6, 2016

Thơ Đường

Bài 1 
Xướng
TẬP LÀM THƠ ĐUỜNG
 
Hôm nay tập viết thơ Đường mà
Góp với bạn hiền chút lá hoa
Cần bút mực xưa tìm chẳng thấy
Muốn trang giấy cũ kiếm không ra
Lớn trai yêu quá cười kêu mẹ
Bé gái thương nhiều khóc gọi cha
Khiến tứ thơ rời bay mất dạng
Nên đành chờ đợi ý từ xa.
31/12/2015
 
TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
 
Kính họa
Tập làm thơ thấy quá hay mà
Bảy chữ tám dòng bút nở hoa
Sành sỏi: nhất, tam, ngủ bất luận
Vững vàng: nhị, tứ, lục phân ra
Đường Thi sơ thảo bằng bè bạn
Lục Bát thấm nhuần tựa bậc cha
Ngó dưới nhìn trên ai sánh kịp
Hoa Văn phú lục vượt tầm xa
                     31/12/2015
                     Lê Ngọc Kha
 
TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
 
Kính họa
Bẩy chữ, tám câu...cũng được mà!
Trước khi thành trái phải là hoa.
Khúc đầu coi nhẹ không rờ tới,
Đọan cuối ngồi buồn mới nghĩ ra.
Lục bát thân tình cùng thiếu nữ,
Đường thi thâm hậu với ông cha.
Biết đâu mai mốt thành Thôi Hiệu!
Ngất ngưởng trên cao cũng chẳng xa
                           Nguyễn phú Long.

Xướng
 Bài 2
HẸN CÙNG EM VIẾT THƠ ĐƯỜNG
 
Hẹn em mai mốt làm thơ Đường
Cùng bước chân chiều vui gió sương
Chốn cũ mang đầy ân với nghiã
Nẻo xưa chất đủ yêu và thương
Ngày nay thi phú thưa người đọc
Thuở trước Tao đàn lắm kẻ vương
Đã chót vay rồi nên phải trả
Thì đành khoác mãi áo văn chương.
Hoa Văn 1/1/2016
 
HẸN CÙNG EM VIẾT THƠ ĐƯỜNG
 
Kính họa
Chung bước cùng nhau một nẻo đường
Thỏa lòng chờ đợi mấy tinh sương
Anh làm thơ xướng nhiều lưu luyến
Em dệt vần hòa lắm mến thương
Trót lỡ mang thân vào nghiệp dĩ
Nên đành cam phận vướng tơ vương
Vui thay gặp bạn tình đồng điệu
Thi tứ dạt dào chẳng tính chương.
                  Lê Ngọc Kha 1/1/2016
 
 GỬI EM TỪ CHIẾN TRƯỜNG XA
 Kính hoạ
 Em lớn xinh như đoá hải đường
 Xuân về anh vẫn chốn phong sương
 Băng rừng se thắt lòng nhung nhớ
 Vượt thác bồn chồn dạ luyến thương
 Sáng lũng sâu mênh mông gió quyện
 Chiều đồi cao bát ngát mây vương
 Trời quê hương mãi còn chinh chiến
 Đừng trách duyên mình lỡ khúc chương!
 Uyên Thuý Lâm
 
Bài hoạ
 
VIẾT THƠ ĐƯỜNG
 
Kiếp tằm lỡ hẹn nên chung đường
Xướng,họa cho vui xứ tuyết sương
Đất khách gieo vần thêm bạn hửu
Quê người thả vận kết yêu thương
Thú vui tao nhã ít người chuộng
Vật chất phù hoa lắm kẻ vương
Một tối gió trăng trên bến cỏ
Ôm nàng thi phú kể nào chương.
Tường Vy, 2016
  
Bài 3
BÓNG XƯA
 
Xuân về chưa nhỉ để nghinh tân
Sẵn bút mực đây dệt mấy vần
Gửi bạn bè xa mời xướng hoạ
Mong bằng hữu cận góp đôi phần
Hoa vàng đang nở ngoài hiên trước
Bướm trắng bay quanh chẳng dám gần
Bỗng nhớ em xưa lòng muốn gọi
Nhưng rồi suy nghĩ lại phân vân.
Hoa Văn 2/1/2016 Richmond
 
 
 
LỤA VÂN
(Cẩn hoạ bài Bóng Xưa của thi sĩ Hoa Văn)
 
Đường Luật tuyệt vời với cách tân
Chào Xuân sắp đến viết đôi vần
Dặt dìu nhạc, họa thêm trăm mối
Dào dạt thi, ca gấp bội phần 
Bài hát tươi vui như ẩn, hiện
Bức tranh hạnh phúc ngỡ xa, gần
Yêu thương chia sẻ lời chân thật
Cánh bướm dịu dàng hoá lụa vân.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 1 năm 2016

Đưng luật khó khăn  
 
Họa thơ NT Hoa Văn
 
 
 
Chỉ có tám câu dễ quá mà
 
Cớ sao vườn cúc lại không hoa?  
 
Đi lui vần điệu bay đâu mất
 
Bước tới câu từ nghĩ chẳng ra.
 
Niêm luật sau lưng rào kín lối
 
Trắc bằng trước mặt đứng làm cha.
 
Lại còn cặp đối đòi cân xứng
 
Phờ phạc nàng thơ cứ lãng xa.
 
Vinh Hồ
 
5/1/16
 
 
 
Cùng em đi khắp nẻo mù sương
 
Họa thơ  NT Hoa Văn
 
 
 
Mấy chục năm theo đuổi luật Đường
 
Cùng em đi khắp nẻo mù sương.
 
Hòa Sơn nghe vượn kêu buồn bã
 
Xuyên Mộc đợi trăng về nhớ thương.
 
Vì lỡ trót yêu làn khói quyện
 
Nên đành cam chịu mối tơ vương.  
 
Chân trời góc bể chưa dừng bước
 
Niêm luật trèo qua dệt những chương.
 
 
 
 Vinh Hồ
5/1/16

 
 
 

Tình Xuân phơi phới
Họa thơ  NT Hoa Văn

 
Vạn vật Xuân về tựa gái tân
 
Tình Xuân phơi phới thảo đôi vần.
 
Thú vui xướng họa thêm nhiều bạn
 
Sức khỏe thăng hoa đạt những lần.
 
Để ngắm mai lan vàng ngõ trước
 
Cùng say ong bướm dạo vườn gần.
 
Bóng ai kiều diễm đi qua phố?
 
Khép mở hai tà áo lụa vân.
 
Vinh Hồ
5/1/16
 
DÁNG XUÂN XƯA
   
                 Chờ em cuối phố,đón người tân,
                 Suối tóc em bay mây vũ vần.
                 Mắt biếc đưa tình phô vạn ý,
                 Môi hồng cười nụ vẽ đa phần.
                 Quần the Thượng Hải xưa mà lạ,
                 Áo lụa Hà Đông cũ hóa gần.
                 Người đẹp xuân xưa giờ tống biệt,
                 Nghìn trùng mãi nhớ đóa hoa vân.
                                                         LDPP.2016

  LÀM THƠ ĐƯỜNG
                        Thơ Đường chịu khó tập thôi mà,
                        Võ luyện văn ôn bút nở hoa.
                        Bóp trán tìm tòi từ đúng nghĩa
                        Moi tìm lục lạo chữ sai ra.
                        Văn chương bóng bẩy nhờ ơn mẹ,
                        Chữ nghĩa thâm trầm cậy ý cha.
                        Thực, luận,đề,thừa hơi rắc rối,
                        Niêm vần nhớ kiểm để phòng xa.
                                                                 LDPP.2016

           Bài họa (3) 
                                 
                                    LUYỆN THƠ ĐƯỜNG
                             Khuyên ai cố gắng luyện thơ Đường,
                             Sẽ thấy đời mình bớt giá sương.
                             Nghiên cứu ngôn từ niềm hãnh diện,
                             Tìm tòi chữ nghĩa thú yêu thương .
                             Trà đàm góp ý duyên tâm sự,
                             Chỉ trích phê bình nợ vấn vương.
                             Mặc tưởng trầm tư thành lạc thú,
                             Vui buồn hạ bút viết từng chương.
                                                                    LDPP 2016

Thơ Đường

Thi sĩ Hoa Văn hay quá mà
Đúng là ngòi bút của tài hoa
Bấy lâu danh ẩn nên không biết
Giờ mới tung chiêu xuất cước ra
Dăm chữ thơ Đường nơi xứ lạ
Vài hàng Lục Bát chốn quê cha
Nghĩ về cố quốc bao hy vọng
Mơ một Việt nam sẽ tiến xa
QThái

Tám câu bảy chữ

Tám câu bảy chữ gọi thi Đường
Ướt át mượt mà tựa bóng sương
Tỉnh lẻ cố hương bao kỷ niệm
Thị thành quê mới nhiều yêu thương
Xứ người chăm chỉ mong thành đạt
Quốc nội biếng làm mộng đế vương
Đất Việt ngày càng như lụn bại
Nguyện cầu nước Mẹ sớm sang chương
QThái

Đón chào năm mới

Cựu tống đi rồi, ta đón tân
Văn chương thi phú cũng gieo vần
Anh em bằng hữu thương ngàn ý
Niên trưởng, đệ huynh mến bội phần
Vạn dặm cách phân chẳng thấy xa
Nhiều năm chưa gặp lại càng gần
Cùng chung chí hướng lòng luôn gọi
Xướng hoạ thơ ca dệt lụa vân
QThái

No comments:

Post a Comment