Wednesday, January 20, 2016

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 

CẦU mong phước lộc tỏa muôn nhà 
CHÚC quí đồng hương khắp nẻo xa 
TẾT đến quê người xem tuyết trắng 
TA về tổ ấm ngắm vườn hoa 
MUÔN điều ân đức mau mau tới 
SỰ việc gian truân sẽ chóng qua 
HẠNH phúc Trời ban đầy ắp mãi 
THÔNG minh rực rỡ sáng toàn gia 
Hai lúa NJ 
Xuân lưu vong năm 2016 

BÍNH THÂN KÍNH CHÚC 
(Cẩn hoạ bài thơ CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 
của thi sĩ Hai Lúa Nguyễn Hoàng Linh) 

CẦU nguyện bình an đến mọi nhà 
CHÚC mừng năm mới bạn gần xa 
TẾT mơ thế giới tươi cành lá 
TA ước cuộc đời thắm nụ hoa 
MUÔN chuyện nhiêu khê rồi sẽ hết 
SỰ đời khúc mắc cũng dần qua 
HẠNH hiền, hỷ xả và tinh tấn 
THÔNG đạt vô thường ngộ đạo gia 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 1 năm 2016 



Cầu chúc đầu năm Bính Thân 
Họa thơ Vh Hai Lúa 

CẦU tự do về với mỗi nhà 
CHÚC dân chủ nở khắp gần xa 
TẾT luôn hi vọng mây thêm sắc 
TA vẫn mong chờ đất trổ hoa. 
MUÔN cảnh xuân tươi đang tiến đến  
SỰ đời tuyết giá sắp trôi qua.    
HẠNH nhân từ ái thơm ngào ngạt 
THÔNG tuệ vì dân tộc quốc gia.   
Vinh Hồ 
16/1/16 


ĐÓN XUÂN 


CẦU lộc ngày xuân tới mọi nhà, 
CHÚC nhiều thuận lợi khắp gần xa. 
TẾT xem bầy én vờn cây cỏ 
TA  ngắm nắng hồng thắm lá hoa. 
MUÔN cảnh gian truân rồi phải dứt 
SỰ đời hưng thịnh sẽ về qua. 
HẠNH phùng nam bắc thôi chia cách 
THÔNG cảm chung lòng dựng quốc gia. 


    UYÊN THÚY LÂM 


Chúc Tết An Lành 
(kính hoạ thơ HLNJ) 

CẦU mong an lạc đến từng nhà, 
CHÚC bạn thơ văn gần lẫn xa... 
TẾT ở xứ người, tâm hướng thiện   
TA nơi quê khách, hồn đơm hoa. 
MUÔN vui, sức khoẻ,... cầu mong tới, 
SỰ khổ, buồn đau,... ước muốn qua. 
HẠNH ngộ Xuân kia trên đất Mẹ, 
THÔNG giao đồng cảm dựng xây gia. 
QThai 




No comments:

Post a Comment