Monday, January 18, 2016

Câu đối Tết Vinh Hồ :

Câu đối Tết Vinh Hồ :
 
Ngoài phố tưng bừng ngày hội Tết.
Trong nhà nhộn nhịp tiệc tân Xuân.
 
Biển Đông Khỉ đến còn nguyên vẹn?
Người Việt Thân về có tự do?

Đồng hương mừng đón Xuân dân chủ
Đất nước vui chào Tết tự do    

Phiêu bạt xứ người không mất gốc
Xa rời quê mẹ chẳng quên nguồn
 
Cộng đồng rộn rịp lo ngày Tết
Mặc khách vui mừng dự hội Xuân
 
Vạn vật xuân sang mừng đổi mới
Muôn người Tết đến muốn đoàn viên
 
Tiên tổ anh hùng ghi sử nước
Cháu con bất khuất nối cơ nhà
 
Giang sơn tiên tổ còn lưu lại
Đất nước cháu con phải giữ gìn.
 
Tết đến tăng tài, tăng tuổi thọ
Xuân về đắc lộc, đắc nhân tâm
 
Tết dân chủ nhà nhà thịnh vượng
Xuân tự do nước nước hùng cường
 
Xuân viễn xứ thương về đất Mẹ
Tết tha hương nhớ đến quê Cha.

  
 
Công lập quốc tiền nhân chẳng quản
Đạo làm người hậu duệ đừng quên.
 
Tổ tiên tích đức giang sơn thịnh.
Con cháu tu nhân đất nước cường
 
Ơn dưỡng dục đời đời phải nhớ
Nghĩa sinh thành kiếp kiếp không quên
 
Công cha vòi vọi như Hy Mã
Nghĩa mẹ bao la tựa Thái Bình.
 
Phụng thờ tiên tổ vinh hoa đến.
Nuôi dạy cháu con phú quý về.
 
Tổ tiên trước bỏ công gầy dựng.
Con cháu nay ra sức giữ gìn.
 
Nhà nhà Tết đến vui sum họp
Nước nước Xuân về hưởng tự do.
 
Trọn vẹn chữ tình Xuân bất tận.
Chu toàn đạo nghĩa Tết vô song.
 
 
Xuân đến xuân đi xuân lại lại
Tết còn Tết hết Tết dài dài
Lộc đỏ, mai vàng, Xuân phước hạnh
Đời vui, sức khoẻ, Tết khương an
 
Giao Thừa hạnh phúc vinh hoa đến
Mùng Một bình an phú quý về

 

Kiên nhẫn siêng năng mau đến đích

Nhiệt thành chăm chỉ  sớm thành công
Trai gái du Xuân choàng áo mới
Cúc mai đón Tết nở hoa vàng
 
Tết trong nhà, Tết ra phường phố
Xuân trước ngõ, Xuân đến thế gian.
 
Xuân sang cội phúc sinh cành lộc
Tết đến cây an trổ đóa bình
 
Anh đào rực rỡ mừng Xuân đến
Bạch cúc thanh cao đón Tết về
 Lấy hiếu đễ xây nhà vững chắc.
Dùng nhân nghĩa giữ nước hùng cường.
 
Kỷ cương tiên tổ còn lưu lại.
Nền nếp cháu con phải giữ gìn.
 
Tết đến chúc muôn người phát đạt
Xuân sang mừng vạn sự thành công
 
Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý
Tấn tài tấn lộc tấn bình an 
 
Xuân chào hạnh phúc bình an đến
Tết đón vinh hoa phú quý về
 
Trong nhà đón Tết câu trường thọ
Ngoài ngõ mừng xuân chữ đại khang
 
 
Tết đến trăm hoa nở rộ
Xuân về vạn sự thành công
Trai gái cười vui mừng Tết đến
Trẻ già hoan hỉ đón Xuân sang
 
 
Nâng cốc mừng năm qua lộc đến
Cạn ly chúc tết đến tiền vô.

Tay bắt mặt mừng mừng chào Khỉ đến
Nghinh tân tống cựu tiễn Dê đi     


Bằng hữu tưng bừng câu đối Tết
Gia đình rộn rịp tiệc mừng xuân

Tiên tổ vun trồng cây đức lớn.
Cháu con giữ gìn chữ ân sâu.
 
Noi gương tiên tổ muôn đời thịnh.
Nối nghiệp cha ông vạn thuở cường.
Tết đến gia đình vui hội ngộ
Xuân về con cháu được đoàn viên
 
Ngoài ngõ mừng Xuân đi lễ hội
Trong nhà đón Tết cúng gia tiên
Hoàng mai nở nhụy mừng Xuân mới
Thược dược khai hoa đón Tết sang
Trai gái vui mừng chào Tết đến.
Trẻ già hoan hỉ đón Xuân sang.
 
Tết đến lạc quan đầy bác ái
Xuân về vui vẻ sống hồn nhiên
Trời thêm nhật nguyệt, người thêm thọ
Xuân khắp non sông, phúc khắp nhà.
Năm có bốn mùa, Xuân trước hết
Người gồm trăm hạnh, hiếu đầu tiên
 
Ðấp gốc cây cao Xuân đẹp đẽ.
Khơi nguồn nước mát Tết vui tươi.   
 
Nâng cốc mừng Xuân qua đắc lộc
Cạn ly chúc Tết đến thêm tài

Xuân về hỉ x��� vui an lạc
Tết đến từ bi sống vị tha
Đời ngắn mong chừng trăm cái Tết, 
Năm dài ước đủ bốn mùa Xuân. 
 
Trọn hiếu, vẹn tình, Xuân bất tận.
Thi ân, bố đức, Tết vô song.
 
Cầu tài tài được, Xuân như ý.
Muốn phúc phúc về, Tết tự tâm.
Vinh Hồ

No comments:

Post a Comment