Saturday, January 30, 2016

Chùm thơ Lục bát 4 câu. Hoa Văn

Chùm thơ Lục bát 4 câu.
Hoa Văn


CHÙM THƠ LỤC BÁT 4 CÂU
Thơ Hoa Văn
1
NGÔNG NGHÊNH
Cho hiền nội Nguyễn Thị Nhung
Trước sau cũng chỉ một lần
Buồn bao nhiêu cũng chỉ ngần ấy thôi
Khổ đau vẫn giữ nụ cười
Vẫn làm thơ vẫn yêu đời yêu Em.
2
NHẸ TÊNH
Cõi ta trăm nỗi đoạn trường
Coi như muôn sự vô thường thế thôi
Đời dù chẳng đẹp cũng vui
Mở lòng từ ái cuộc đời nhẹ tênh.
3
TÂM TỪ
Người về lối cỏ tầm duyên
Mai kia mốt nọ đời nghiêng nắng vàng
Mưa khuya tạnh hạt cuối ngàn
Bình minh phủ kín mặt hoàng hôn non.
4
CUỘC ĐỜI
Mai này về cõi hư vô
Là xong một kiếp Trời cho làm người
Còn hôm nay cứ vui cười
Bận chi sinh tử cuộc đời mặc nhiên.
5
BAO DUNG
Giở trang sử cũ ướt mèn
Nghe đau mặt biển nghe phiền mặt sông
Nghe tình mãi mãi bao dung
Nghe em mãi mãi đời không tỵ hiềm.
6
XẺ CHIA
Hoa nào hơn được hoa tâm
Chưa trao gửi đã thấy bâng khuâng rồi
Cho nhau một chút ngậm ngùi
Tình ân nặng đủ vai đời xẻ chia.
7
THOÁNG THÔI
Hôm qua người vẫn còn đây
Hôm nay thành cát bụi bay về trời
Thoáng thôi hết một kiếp người
Màu da nào cũng ngậm ngùi thương đau.
8
VÔ VI
Bước ra là gặp đoạn trường
Vô vi phía trước vô thường phía sau
Niềm tin Thượng Đế nhiệm màu
Tìm trong vô thức nỗi sầu trăm năm.
9
HỒN NHIÊN
Cái ta mai mốt chẳng còn
Can chi buồn giận càn khôn dữ hiền
Chẳng vui mà cũng chẳng phiền
Ở hay về cứ hồn nhiên cõi người.
10
DẤU BUỒN
Rồi ra vẫn một lối này
Dấu chân ai lạ dấu giày ai quen
Dấu nào nhớ dấu nào quên
Riêng em từng bước còn nguyên dấu buồn
Hoa Văn

No comments:

Post a Comment