Sunday, November 22, 2015

Thơ thẩn thờ VNTD


Nhờ hạt mưa nhỏ nhắn giúp tôi
Vượt nữa đại dương đến với người
Thời thế nhiễu nhương xa đất nước
Tuong phùng tao ngộ biết khi nao
Mỗi ngày nhắn gửi lời thăm hỏi
Tri âm, tri kỹ đến anh tôi.

Mấy hôm nay mưa gó buồn ơi !




r
 
 
Tháng Giêng lún phún mưa phùn
Quấn chân lữ khách bâng khuâng đất trời
Hoa xuân nghiêng dáng mỉm cười
Thẹn thùng má thắm bồi hồi tim trao.
 
Tháng Hai mưa lại ghé chào
Chỉ dăm ba phút thì thào câu yêu
Mưa kia đôi hạt chẳng nhiều
Đủ cho hé mở đôi điều nguyện xưa.

Quê hương nhớ mấy cho vừa
Kẻ đi người ở đò đưa năm nào
Giờ đây Charlotte nôn nao
Lạnh lùng tuyết phủ đón chào Xuân sang
 
Tác giả không tên
 


Em gái Bình Dương
Em người con gái xứ Bình Dương,
Đơn giản, đáng yêu, mộng rất thường.
Học giỏi, hát hay, công việc tốt,
Cần cù, chăm chỉ, mọi người thương.
Bao năm yêu mến nơi trường cũ,
Ngày tháng không quên chốn học đường.
Vùng đất đã cho nhiều mộng ước,
Lấp Vò thị tứ mãi còn vương.
QThai
Mến tặng người Bình Dương


Ân Tri Kỷ
Nghìn đông xưa  nương tựa cõi không lịch sử
     Thập xuân gần  tôi gắng  sống đáng đời người
     Vạn hạ tới  hẳn thời  say sưa với đất
     Thiên thu cận kề  ắt ôm mộng  mơ trời
Nghìn đông trước  bạn bận  họa bút phương nào
     Thập xuân này  trời thương  ban ân tao kiến
     thời bách biến  cẩn thi văn  gởi gấm tình
     giăng tinh cầu  tỏa ấm vạn hạ, thiên thu
Tôi chuyên tâm  lưu giữ mãi  ân tình bạn
     nhỡ đăng trình  ôm mộng về với đất
     Thơ bạn tuyệt sắc  vơi nỗi lòng cô liêu
     Ngâm cõi chiên diêu  tựa tiên du tầm khúc
Phúc lạc thiên đàng, niết bàn hay đâu đó
     đỏ mắt tìm nhau  sao thấy chưa tao ngộ
     giữa tụng niệm  nguyện cầu, lơi tâm xao xuyến
     văn bạn lưu luyến  cẩn bao chuyện riêng tư
Nhớ cảnh cũ  say hư thực mòn cõi tiên
     miên man ký ức  chắt chiu chút tình bạn
     thiêu mây hun đúc  nghìn lư hương tri kỷ
     hơ ấm cõi đời  suốt vạn thủy thiên sơn
Nghìn đông trước  trời gieo mầm giao hữu
     Thập xuân hội  mặc khách kiến tao nhân
     Vạn hạ thiên thu  viễn cách thời buốt giá
     ân bao tri kỷ  hâm tình  sưởi ấm suốt cõi đời.
Vịnh Thanh
16-2-14



   (1)
                                             TAN SẦU LƯU VONG
                                            Bao năm mắt vẫn còn cay,
                                     Đón Xuân ngao ngán nhớ ngày Mỹ du.
                                         Tâm còn nghèn nghẹn câu thơ,
                                            Ra đi là hết đôi bờ lệ rơi !
                                            Trên môi tắt hẳn nụ cười,
                                  Nhớ nhà thương nước ngậm ngùi xót xa.
                                            Giã từ ngàn giấc mơ hoa,
                                     Bên ai ngắm khói quê nhà chiều hôm.
                                         Nhìn trăng mộng suối nhớ nguồn,
                                       Suy đi nghĩ lại nỗi buồn quê hương !
                                               Giờ ta đã ở thiên đường,
                                     Văn minh dân chủ kỷ cương hàng đầu.
                                                Mang tự do gởi về đâu ?
                                          Mong sao dân Việt hết sầu ly tan !
                                               Dấn thân cho đến hơi tàn,
                                        Đấu tranh cho hết muôn vàn khổ đau.
                                            Xuân xanh sánh bước bạc đầu,
                                       Dốc lòng cứu nước tan sầu lưu vong.
                                                                               LDPP2016.

      (2)
                             BỐN MƯƠI MÙA XUÂN CAY ĐẮNG
  
                                         Xuân này nữa bốn mươi xuân rồi đó,
                                         Ta nhớ em khi gió thoảng hương về .
                                         Hoàng mai vừa hé nhụy vàng hoe,
                                         Đào cúc thắm cũng đua nhau khoe sắc.
                             Lòng cứ ngỡ mình cùng xuân tâm đắc,
                             Không xuân ơi ! Ta mãi hận đến giờ.
                             Bốn mươi năm chưa mờ vết hằn dơ,
                             Xuân bảy lăm vẫn khắc sâu trí nhớ !
                                           Ta mất nhau giữa mùa xuân tan vỡ,
                                           Lệ nóng tuôn trào như lá thu mưa.
                                           Tim nhói đau bởi nhát chém bất ngờ,
                                           Lòng quặn thắt và tâm can giày xéo.
                              Bốn mươi năm lòng này như khô héo,
                              Cứ mỏi mong xuân chiến thắng quay về.
                              Quê hương không còn bóng giặc đần mê,
                              Lũ thoái hóa vụng về đầy quỷ quyệt.
                                              Đứng giữa trời có đôi vầng nhật nguyệt,
                                              Quyết đấu tranh cho đến phút tàn hơi.
                                              Sao cho tự do dân chủ khắp nơi,
                                              Ngày Việt Nam xuân về muôn tươi thắm.
                              Ta bước đi giữa Sài Gòn nắng ấm,
                              Ngẩng cao đầu về với Huế thân yêu.
                              Tổ Quốc ơi ! Ngày đó quá yêu kiều,
                              Việt Nam đã sạch quân thù cướp nước !
                                                Ước nguyện đó bao lâu chưa làm được,
                                                Đó là gai chông đâm nát buồng tim,
                                                Mỗi bước đi căm hận lẫn ưu phiền,
                                                Lũ tạm chiếm hung tàn là người Việt !
                              Tàu,Pháp,Nhật Hung nô ta còn diệt,
                              Huống hồ chi bọn chủ nghĩa tay sai.
                              Hãy vung tay diệt Cọng cứu tương lai,
                              Quyết đứng dậy quét lũ người vong bản.
                                                 Nhanh tay nhé với nội thù Cọng sản,
                                                 Trễ một ngày chúng bán đứng một ngày.
                                                 Hoàng Trường Sa,Bản Giốc quá chua cay,
                                                 Nay Vũng Áng,Cao Nguyên đòi tự trị !
                               Sông núi hỡi ! Sinh chi loài ác quỷ,
                               Há mồm tham vơ vét máu đồng bào.
                               Bán giang san đổi lấy địa vị cao,
                               Đám tội đồ ! Đất trời không dung chúng !
                                                  Đồng bào ơi ! Đừng mảy may nao núng !
                                                  Dẫu trăm năm rồi sẽ có một ngày.
                                                  Giống Tiên Rồng hào kiệt sẽ ra tay,
                                                  Đánh đuổi chúng theo cúi lòn Tàu Cọng..
                                Bốn mươi xuân vẫn chưa tàn hy vọng,
                                Mong một ngày sáng lạng ánh vinh quang.
                                Từ Bắc vô Nam rợp bóng cờ vàng,
                               Cờ chính nghĩa màu da thơm nòi giống.
                                                   Như đóa hồng tươi khoe màu đỏ óng,
                                                   Như ánh hào quang tỏa bóng thiên thần.
                                                   Như từ trường cảm ứng thỏi nam châm,
                                                   Hướng Tổ Quốc, người Việt ùn dâng sóng.
                                Vui Việt Nam tự do tràn nắng ấm,
                                Quyết chung lòng xây dựng lại quê hương.
                                Cho văn minh ánh sáng tỏa mười phương,
                                Thành thị đến thôn làng vang sức sống !
                                                  Khúc khải hoàn ca từ lâu trông ngóng,
                                                  Anh cùng em song hát,hướng mặt trời.
                                                  Bài xuân ca bất tận trỗi khắp nơi,
                                                  Mừng Việt Nam thoát đêm dài cay đắng.
                                                                                                      LDPP2015.
                                              






Cô Gái Đồng Tháp

Vào vườn cây trái sa bô chê
Kỷ niệm ngày xưa chợt chảy về
Tinh tú quay cuồng hồn đắm đuối
Tâm ba chao đảo lòng đê mê
Thương sao cô gái miền sông nước
Nhớ mãi đêm trăng lời hẹn thề
Đồng Tháp hằn sâu trong ký ức
Tim ta khắc đậm mảnh trời quê.
Sông Hồ
8/2/2016

Con gái Lấp Vò

Con gái Lấp Vò đẹp khỏi chê
Trai vô xứ ấy sẽ quên về
Mắt trong, mày liễu trông xinh quá
Môi mọng, thân ong thấy khắc mê
Nhớ mãi bao năm cùng ước nguyện
Không quên ngày tháng với lời thề
Miền Tây trù phú nhiều cây trái
Sông nước thân yêu một góc quê

QThái

Long Xuyên quê tôi
Long Xuyên vùng đất đẹp... không chê,
Khách đến thăm chơi chẳng muốn về.
Hàng quán đông vui bao món lạ,
Vina nhộn nhịp nhiều đồ... mê.
Vườn Trầu ngã ba đầy mơ ước,
Bốn Ngọn vòng xoay lắm hẹn thề.
Nhớ mãi một thời nơi xứ ấy,
Thương hoài năm tháng của miền quê.
QThái 

 Thành Phố Sương Mù
Họa thơ VH Sông H
"Thành phố buồn" qua giọng "lính chê"
Trưa nào chờ đợi bước em về.
Ngàn thông ẩn hiện trông mờ ảo  
Con dốc vừa leo đã mỏi mê.
Rừng Ái Ân thương màu kỷ niệm
Hồ Than Thở nhớ ánh trăng thề.
"Chiều mưa giông tới..." nghe em hát
Sương  khói tình ta ngọn núi quê.
Vinh Hồ
14/2/16
-Đà Lạt còn có tên "Thành phố sương mù",  "Thành phố ngàn thông", "Thành phố ngàn hoa".
-Nhạc phẩm "Thành phố buồn" do Chế Linh hát. Chế Linh có biệt danh là "lính chê".
"Chiều mưa giông tới..." lời nhạc "Cuối cùng cho một tình yêu".
LỜI TÂM SỰ

Thăng trầm nào ngại tiếng khen chê
Giữ mãi niềm tin sẽ trở về.
Đất mẹ điêu tàn cơn bĩ cực
Nước nhà chìm đắm buổi u mê.
Trông năm châu rạng ngời hy vọng
Nhìn cố hương tăm tối lỗi thề.
Biết đến bao năm tròn nguyện ước
Mà lòng đau đáu nhớ thương quê.

UYÊN THUÝ LÂM
       2 / 2016



XUÂN SÁM HỐI 
Họa vui thơ thi sĩ Sông Hồ 

Tóc bạc da mồi mụ chẳng chê,
Bỏ nhà đi bụi cũng mò về. 
Chân run rẩy ngắm gà đòi đá, 
Mắt tớn lên nhìn gái vội mê. 
Khấn tổ tiên bà gìn tiết hạnh, 
Nghe lời vợ lão giữ câu thề. 
Già mê trống bỏi coi chừng sụm, 
"Bảo trọng" dùm anh hai lúa quê... 

Nông gia hai lúa NJ 
Mùng bảy Tết con khỉ năm 2016












http://media.giadinhvietnam.com/files/hienml223/2015/02/09/img_1014-1608.jpg


Sơn Nữ Ea-Na


Ban-Mê-Thuột  bụi mù trời*
Ngồi trong quán nhạc mưa rơi phố buồn
Xa xa thấp thoáng làng, buôn
Ly cà phê nóng tâm hồn buông trôi...
Mùi thơm thoang thoảng đâu rồi!?
Hương cà phê quyện hương đôi môi nàng
Lòng trao xây đắp mộng vàng
Ngờ đâu duyên kiếp bẽ bàng xa nhau
Nhớ thương tiếc nuối tình đầu
Trái tim vỡ nát nỗi sầu chia xa
Trở về làng bản K' Mar
Tìm người sơn nữ Ea-Na năm nào
Một thời say đắm ngọt ngào
Nợ duyên không trọn, vẫy chào tình em.
Sông Hồ

TP Ban Mê Thuột còn có tên gọi: "TP Buồn Muôn Thuở",  "TP Bụi Mù Trời".
images.jpg
nharongKonTum.jpg


Bài xướng:

XUÂN VỀ 
Quê người lữ thứ đón xuân qua
Gió lạnh mưa buồn giọt lệ sa
Chợ vắng người đi xuân có phải?!
Đường trơ kẻ lại tết hay là?!
Cành mai giả cánh màu không khác
Bánh tét thật mùi nếp chẳng xa
Nhớ quá quê xưa xa dịu vợi
Xuân về cứ gọi vẻ cho ra

Nam Thảo
Xuân Bính Thân 2016
Bài họa 1:

TẾT ĐẾN(Cẩn họa bài XUÂN VỀ của thi sĩ Nam Thảo )
Đất khách u buồn Tết lại qua
Lạnh lùng trống vắng với mưa sa
Xót xa hồn bạn Xuân như thế
Đau đớn lòng ta Tết cũng là
Chờ đợi canh tân, thôi cách biệt
Ước mơ thay đổi, chẳng lìa xa
Xuân buồn hiu quạnh chờ ai đó
Tết đến sao mà chẳng nhận ra

Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 2 năm 2016



Bài họa 2:

Ông Đồ(ý thơ Vũ Đình Liên)
Phố chợ đông người lắm khách qua
Hồn tuôn bút vũ dáng kiêu sa
Giấy bay cánh điệp như tình tự
Mực chảy lời hoa đến lụa là
Tay thảo nét rồng nơi thị náo
Ý dâng cánh phượng chốn trời xa
Năm nay khách vắng mưa bay lạnh
Liễn cũ đâu rồi tìm khó ra
Ta

 
Bài họa 3:
XUÂN ĐẾN ĐỪNG BUỒN
Xuân đến đừng buồn Tết chóng qua
Cuộc đời ngắn lắm chớ sầm sa
Sống vui để biết ta còn đó
Chết thảm không ngờ ai sẽ là?
Bóng tối buông rồi gì cũng tận
Bình minh bừng sáng đó rồi xa
Thân già khó ngủ hay suy nghĩ
Chuyện cũ ôm hoài bịnh nhiều ra
NLP 
28/tháng Chạp/2015
02/06/2016


 
Bài họa 4:XUÂN VỀ NHỚ CỬU LONG GIANGHọa Vận thơ VH Nam Thảo
London

Tuyết rớt lưng trời nhẹ lướt qua
Gợi lòng thêm nhớ nước phù sa
Long Giang đón Tết cùng nghèo đói
Đất Mỹ chào xuân với lụa là
Lạnh lẽo quê người phơi trước mắt
Ngày về cố quốc kéo dài xa
Đầu xanh đã điểm màusương trắng
Trở lại còn ai sẽ nhận ra
Nông gia hai lúaNJ USA 2/11/2016

Xuân họp mặt
Tết đến ấm nồng giờ đã qua
Dáng Xuân lộng lẫy lẫn kiêu sa
Anh em tụ họp vui nhu thế
Bằng hữu nâng ly mừng được là
Trò chuyện uống ăn và thăm hỏi
Tâm tình chụp ảnh rồi chia xa
Một ngày hạnh phúc nơi quê khách
Nhớ mãi phút giây chợt nhận ra
QThái

Kỷ niệm ngày họp mặt 29 Tết với hội VNTD và GĐ VH Hoàng Nam

Nỗi Lòng Đại Gia Dởm
Thứ bảy Sài Gòn lất phất mưa
Đi vào quán, tiếp viên đong đưa:
Ông anh muốn uống bia gì nhỉ?
Đem đến cho tôi hai trái dừa.
Thật thà mang tới hai ly dừa
Ly nước dừa không lạnh lại chua
Quán đãi phải không, tôi hỏi bé?
Dừa xiêm này  "quái đản", cô thưa.
Nhìn trái dừa sau lớp áo hồng
Con tim rạo rực xuyến xao lòng
Sau khi cô tả oán  "than dữ"
Bèn hỏi anh nè thư giãn không?
Dáng vóc thoáng nhìn tưởng  đại gia
Nhưng tôi là một kẻ không nhà
Ngày xưa xả láng lại "đa dại"
Chơi nổi giờ đây khổ kiếp già !
Sông Hồ
8/2/2016

 Bài họa:

Tâm Sự Ngày Xuân 2

Chúc Văn Thi Hữu vạn điều hưng
Năm mới Bính Thân lời chúc mừng
Thân tộc, gia đình nhiều phúc đến
Cửa nhà, nội thất lắm hoa chưng
Thời gian trôi mãi dòng sông chảy
Tuổi trẻ qua nhanh mắt lệ rưng
Không biết ta còn bao Tết nữa?
Già nua, con cháu phải canh chừng!
Sông Hồ
8/2/2016

Cô Gái Đồng Tháp

Vào vườn cây trái sa bô chê
Kỷ niệm ngày xưa chợt chảy về
Tinh tú quay cuồng hồn đắm đuối
Tâm ba chao đảo lòng đê mê
Thương sao cô gái miền sông nước
Nhớ mãi đêm trăng lời hẹn thề
Đồng Tháp hằn sâu trong ký ức
Tim ta khắc đậm mảnh trời quê.
Sông Hồ
8/2/2016


Gái ở đây đẹp hỏng chổ chê

Miền quê Đồng Tháp đến quên về

Nam thanh lịch sự luôn yêu quý

Nữ tú thanh tao mãi mến mê

Điệu hát bên sông lời hẹn ước

Xuân Cảm
Xuân sang mai nở trước thềm nhà
Hương thắm gió đưa trà với ta
Én lượn đuổi mây trời bát ngát
Cá tung cưỡi sóng nước bao la
Tình xuân phơi phới bình minh sớm
Lòng héo tàn phai bóng xế tà
Khoảnh khắc cuộc đời bay vội quá
Ngày vui chớp mắt đã bay xa.
Ta
XUÂN ƯỚC NGUYỆN
(Cẩn hoạ bài Xuân Cảm của thi sĩ Tạo Ân)
Tết đến hoa mai thắm, nhớ nhà

Bính Thân năm khỉ tới cùng ta

Vùng lên đất nước cần tranh đấu

Đứng dậy đồng bào phải hét la 

Dẹp hết bạo tàn loài quỷ dữ

Xóa tan ác tặc lũ gian tà

Ngày mai dân chủ cho dân tộc
Nước Việt huy hoàng sẽ chẳng xa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 1 năm 2016
Xuân mong ước  
Họa thơ VH Ta
Mấy chậu sống lâu chưng sáng nhà
Hai hàng vạn thọ đứng chào ta.
Mừng ta thất thập đời bay bổng
Chúc bạn trăm năm mây tụ la.*
Nghiệp lính bềnh bồng từ nắng sớm
Đời thơ phiêu lãng đến chiều tà.
Một ngày quy cố hương chờ mãi
"Thân dậu niên lai" chắc chẳng xa?
Vinh Hồ
30/1/16

*mây tụ thấp gần sát đất.

XUÂN TẠM
Giàn hoa giấy đỏ rực sân nhà
Ăn Tết tạm vui trong cảnh ta
Mai nở rừng xưa vàng hực hỡ
Giặc chờ hang vắng tối lân la
Mấy mùa Xuân củ làm chiến sĩ
Một tháng tư đen lánh Cộng tà
Mơ ước ngày mai đừng quá trễ
Tự do dân chủ chẳng bao xa
NLP 01/31/2016
Lại một lần Xuân
Lại một lần Xuân về đến nhà,
Tết buồn chỉ có nàng và ta.

Khói nhang nghi ngút giờ giao điểm,

Bánh mứt thơm mùi phút hội la.

Hoa quả trưng bày trong buổi sớm,

Chè xôi dâng cúng ở chiều tà.

Cùng nhau chào đón mừng năm mới,

Hy vọng ngày về sẽ chẳng xa.

QThái

Hai ngày Hội Tết Về Nguồn do Giáo hội Công Giáo Việt nam Orlando tổ chức đã qua. Để ghi lại âm hưởng ngày Hội Tết, QThái kính xin quý NT/VTH đọc chơi bài hoạ dưới đây.
QThái
Hội Tết Về Nguồn 2016
Hội chợ mừng Xuân cho mọi nhà,
Về Nguồn lần nữa đến cùng ta.

Cà phê, bún, phở...,thơm ngào ngạt,

Nhạc sống, pháo, lân..., rộn tiếng la.

Bô lão rong chơi chẳng mấy vội,

Thanh niên dạo phố cứ tà tà.

Hai ngày họpTết sao nhanh quá,

Thoáng đó mà giờ đây đã xa

QThai
23 thang Chap 2016
XUÂN BĂNG GIÁ 
Họa Vận thơ VH Tạo Ân

Tuyết đóng thành băng nghẽn ngõ nhà, 
Cản đường thân hữu đến cùng ta.
Về quê đón Tết cùng hầu, khỉ?
Ở lại đi cày giống ngựa, la.
Ráng giữ tình khi vào tuổi hạc,
Đừng xa bạn lúc sắp chiều tà.
Da mồi tóc bạc soi gương thấy, 
Thấp thoáng thanh xuân khuất nẻo xa. 

Nông gia hai lúa NJ



NHỚ FLORIDA


Mốt mai thăm lại Florida

Gặp bạn quen xưa vui lắm ha!

Thi sĩ hào quang như Hạ bướm

Giai nhân rực rỡ tựa Xuân hoa

Đất lành chim đậu tâm gần gũi

Trời ấm người về lòng chẳng xa

Cũ mới thân sơ luôn luyến nhớ
Chút tình nghệ sĩ gửi bạn ta.
Hoa Văn 18/1/2016
Bài 14
NHÌN TUYẾT RƠI NHỚ QUÊ NHÀ
Hôm nay tuyết xuống nhẹ như tơ
Cây đứng buồn hiu trời mịt mờ
Ca bản xa quê sầu viễn khách
Ngâm bài bỏ nước xót người thơ
Thương cho dân tộc còn ngơ ngác
Hận lũ vong nô bọn đỏ cờ
Ta hẹn cùng nhau đòi lại đất
Bấy giờ xứ Mẹ đẹp như mơ.
Hoa Văn Richmond 17/1/2016, ngày có tuyết rơi


Đời Em Có Ta
Một sáng mùa đông buốt thấu da,
Môi em chữa lạnh tuyệt vời ha!
Yêu thương ngày tháng nồng hơi ấm,
Quấn quít đời nhau đẹp tựa hoa.
Dâu bể trầm kha quăng bỏ lại,
Dòng đời nghiệt ngã ném trôi xa.
Bốn mùa tha thiết cùng chia sẻ,
Miên viễn đời em luôn có ta.
Th Anh.
Đông 2016


NẮNG ẤM SẼ VỀ FLORIDA
( Cẩn hoạ bài NHỚ FLORIDA của thi sĩ Hoa Văn)
Nắng ấm sẽ về Florida
Niềm vui hội ngộ rất mừng, ha!
Dạt dào vũ trụ sao soi sáng
Đẹp đẽ cuộc đời đất nở hoa
Ơn nghĩa đậm đà không chia cách
Ân tình tha thiết chẳng rời xa
Nguyện cầu đời sống luôn yên ổn
Hạnh phúc an bình đến với ta.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 1 năm 2016
  ƯỚC MƠ
( Cẩn họa bài  NHÌN TUYẾT RƠI NHỚ QUÊ NHÀ của thi sĩ Hoa Văn)
 Nghe tiếng đàn cầm ngập phím tơ
Nhớ người phương ấy dáng xa mờ
Đất người vạn kiếp như tình nhạc
Quê Mẹ muôn đời tựa ý thơ
Thân xác đồng bào in bóng nước
Máu xương tử sĩ quyện hình cờ 
Nguyện cầu nước Việt ngày mai sáng
Dân chủ tự do thoả ước mơ.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 1 năm 2016

GIẤC MƠ XUÂN
Cẩn họa vận thơ Bác Hoa Văn 

Viễn xứ ngồi mơ dựa gốc đa,
Miệng cười tươi cất tiếng a ha. 
Quê hương buổi sớm khoe màu nắng, 
Tổ quốc ban mai thắm sắc hoa. 
Lũ trẻ nô đùa trên nẻo vắng, 
Người già hớn hở dọc đường xa. 
Xuân về mãi ước mong hồi quốc, 
Ngắm tuyết tuôn rơi nhớ Tết ta. 
Nguyễn Hoàng Linh 
NJ Mùa bão tuyết năm 2016
   

MÙA XUÂN PHỐ CŨ

Mai xuân sang người về qua phố cũ
Bến đò ngang trăng nước vẫn xuôi dòng.
Gió tàn đông sắt se hàng liễu rũ
Có còn ai cố quận đứng chờ mong?

Trời tháng giêng hắt hiu niềm cô quạnh,
Đường về xa mờ phủ khói lam chiều.
Vai áo mỏng gió lùa nghe thấm lạnh,
Xa muôn trùng lòng gửi chút tin yêu.

Phố bên sông người qua xin chậm bước,
Ngày tháng đi sao nỗi nhớ không cùng.
Bờ sông vắng hoa hoàng lan chớm nở,
Mây bồng bềnh trôi mãi phía mông lung.


Mai tháng giêng xa thương về phố quận,
Đường vẫn xanh cỏ mượt dưới chân người.
Ai qua đó xin giữ dùm giọt nắng
Nắng hanh vàng trên áo lụa xuân tươi.


Xuân năm nay tôi không về chốn cũ,
Lỡ phương người chia biệt buổi gian truân,
Nước mắt vui hẹn nhau ngày đoàn tụ,
Tôi dâng người tình nghĩa thuở thanh xuân.

UYÊN THUÝ LÂM
Xuân tha phương 


HẸN EM XUÂN TỚI
( Viết trên cảm xúc của bài thơ MÙA XUÂN PHỐ CŨ của thi sĩ Uyên Thuý Lâm)

Hẹn xuân tới anh sẽ về quê cũ
Khi quê hương dân chủ đã xuôi dòng
Mang ánh sáng cho em thôi ủ rũ
Dâng nụ cười cho Mẹ hết đợi mong

Anh sẽ đến với những người hiu quạnh
Mang niềm tin cho hạnh phúc ban chiều
Thương tha thiết những mảnh đời đơn lạnh
Mơ mặt trời soi sáng mãi tình yêu

Rồi anh sẽ cùng em khẽ bước
Ngày tháng tự do đẹp đẽ vô cùng
Chăm từng chút hoa nhân văn hé nở
Trăng quê nhà thắm thiết chẳng mông lung

Anh sẽ dắt đưa em về cố quận
Để đền ơn đáp nghĩa bao người
Quê mình đó sẽ tưng bừng trong nắng
Tàu, Cộng tan rồi hoa thắm xinh tươi

Dẫu hôm nay mình chỉ nhớ về ngày cũ
Chỉ ước mơ dân tộc hết gian truân
Vẫn góp sức nước Việt làm hội tụ
Hiến cuộc đời cho Tổ Quốc hồi xuân


Trần Minh Hiền 
Orlando ngày 13 tháng 1 năm 2016

NGHĨA TÌNH XUÂN
Xuân viễn xứ tôi mơ về bến cũ
Con sông xưa nước chảy vẫn êm dòng
Xuân đã đến sao đông còn ủ rũ
Hỏi ai còn chờ đợi kẻ trông mong?

Tôi thấy đứng giữa đồng không mông quạnh
Biết về đâu sương khói gió mưa chiều
Nắng gần tắt tháng giêng trời còn lạnh 
Đường xưa xa xin gởi trọn tim yêu

Buổi hò hẹn em tôi thề chung bước
Có ngờ đâu muôn thuở chẵng nhau cùng
Bên suối trúc trăng mây hồng hoa nở
Nỗi trôi vào thơ mộng giấc mông lung

Em quận chúa hay em là chúa quận
Trời còn xanh tôi vẫn mãi yêu người
Vẫn chung thủy ấp ôm từng tia nắng
Để tô vàng em áo lụa màu tươi

Nhưng em hởi xuân nay đâu phố cũ!
Chỉ còn đây cách biệt với gian truân
Ngày xuân mới ta mơ ngày kết tụ
Cánh mai vàng trân tặng nghĩa tình xuân
Nam Thảo 


Xuân mơ phố cũ
Đón Tết nay bỗng nhớ về Tết cũ
Bến phà xưa con nước chảy xuôi dòng
Ngôi trường cũ với hai hàng phượng rũ
Có ai kia ngày tháng đợi chờ mong

Trời giá buốt bỗng thấy lòng hiu quạnh
Nhớ làng quê những chuyến xe lam chiều
Khăn choàng cổ, áo khoát dầy vẫn lạnh
Nhớ những người đã gởi trọn tim yêu

Những buổi chiều đường quê ta chung bước
Bao năm xa mang nỗi nhớ khôn cùng
Phố chợ vui cùng mai vàng đang nở
Pháo đì đùng, đèn chớp nháy linh lung

Xuân lại về lòng nhớ thương chợ quận
Chiều ba mươi tấp nập bước chân người
Trời như cảm kéo dài thêm giọt nắng
Nắng lung linh như dãi lụa xinh tươi

Xuân năm trước tôi mong về phố cũ
Mà xuân nay lại tiếp bước gian truân
Thôi đành hẹn xuâ kia ta đoàn tụ
Khúc khải hoàn nâng ly rượu mừng xuân
QThai

Đồ khỉ 
(thơ dzui) 


Nghịch ngợm tinhranh lại bất tài 
Mặt mày xấu xí thíchngồi dai. 
Trán dồ môi mỏng rănghô vẩu   
Mũi gãy mắt lồiđít đỏ chai. 
Thích diễn thói rungcây nhát khỉ 
Ưa làm trò đội mãomang đai. 
Tối ngày bắt chướctrông nham nhở 
Khọt khẹt xì xồ chẳnggiống ai. 
VinhHồ 
12/1/15 

HẦU VƯƠNG 
( Cẩn hoạ bài thơ Đồ khỉ của thi sĩ Vinh Hồ) 
Hầu Vương gian ác thích khoe tài 
Sức khoẻ bèo nhèo tưởng dẻo dai 
Tan tác, nội công năm bảy cú 
Say mèm, tửu lượng một hai chai 
Giấu mình dạ quỷ, còn mang mão 
Núp bóng hình người, lại khoác đai 
Gạt gẫm người đời mong sống mãi 
Tầm thường khốn nạn cũng như ai 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2016 

KHỈ PHƯƠNG BẮC 
Họa Vận thơ VH Vinh Hồ 

Tràn vô "phỏng dế", hốt tiền tài, 
Tẩy não miền Nam, miệng ngoác dai. 
Cán ngố xâm lăng, tay bốc hốt, 
Dân oan chửi bới, mặt lì chai. 
Văn Đồng bán nước, dâng hoang đảo, 
Tấn Dũng đi đêm, nhượng đất đai. 
Mẹ Việt bao giờ thôi khốn khổ, 
Tiền nhân nhục nhã bởi vì ai! 
NHL 
Xuân lưu vong năm 2016 

Lũ vô lại
(can hoa tho TS VHo)

Thằng Quan vơ vét hốt nhanh tài,
Nói dở, dong dài, lại bị dai.
Thấy của hai tay dang bốc hốt,
Tìm đồ cặp mắt trợn lì chai.
Ông Thành cướp đất xây nhà lớn,
Bà Tỉnh trộm tiền tậu đất đai.
Một cõi gian sơn mặc sức đớp,
Dân tình đói khổ hỏi vì ai?
QThai
--------------------------------------------------------------
HỎI BẠN
Sáng dậy nhìn xa thấy nắng hồng
Trông ra cửa sổ ngắm vườn bông
Vài con chim nhỏ líu lo hót
Mấy chú sóc tì nhảy chạy nhông
Thích sống thơ văn trời biển rộng
Yêu đời thi phú đất mênh mông
Rượu ngon đôi chén mình tiên tửu
Như thế mong gì nửa phải không?
Hoa Văn 6/1/2016

GỬI NGƯỜI THƠ
Cuộc chơi chữ nghiã thích tình cờ                    
Xin tặng bạn hiền chiếc áo thơ
Nhiều lúc sương rơi mờ lối mộng
Đôi khi tuyết rụng trắng đường mơ
Yêu nàng Lục Bát lòng say đắm
Thương chị Đường Thi dạ ngẩn ngơ
Tạm mượn mấy vần chưa chải chuốt
Gửi người những cảm mến vô bờ.
Hoa Văn 11/1/2015
 
 SÁNG TƯƠI HỒNG
(Cẩn hoạ bài thơ HỎI BẠN của thi sĩ Hoa Văn)
Sớm mai thức giấc sáng tươi hồng
Nhìn ngắm cuộc đời thắm nụ bông
Vắng lặng cành cây rung khẽ khẽ
Tưng bừng ngọn gió cuốn nhông nhông
Mơ màng tha thiết như hoa bưởi
Thơ thẩn dịu dàng giống nịnh mông (1)
Tri kỷ tri âm mình đối ẩm
Suốt đời như thế có hơn không?
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 1 năm 2016
(1)nịnh mông là trái chanh 
檸檬
nịnh mông
Từ điển phổ thông
cây chanh, quả chanh
SÓNG VỖ BỜ
(Cẩn hoạ bài GỬI NGƯỜI THƠ của thi sĩ Hoa Văn)
Dạo gót vườn trăng ngắm ván cờ
Ai người trỉ kỷ dán vần thơ
Tốt tươi hoa lá còn ao ước
Đẹp đẽ tâm hồn mãi mộng mơ
Đàn điệu nhạc xưa hồn ngớ ngẩn
Viết bài thơ mới dạ ngu ngơ
Âm thầm đọc hết bài văn cũ
Thương cánh buồm xa, sóng vỗ bờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 1 năm 2016

Nàng thơ
Họa thơ NT Hoa Văn

Cuối tuần bách bộ dạo vườn hồng
Lớp lớp mây trời trắng tựa bông. 
Mặc khách trầm tư ngồi lặng lẽ
Hải âu đùa nghịch chạy lông nhông.
Tình nhân sánh bước tim say đắm
Họa sĩ pha màu mắt ngó mông.
Ly rượu Thiên Hà ta dốc cạn
Nàng thơ ơi có biết hay không?  
Vinh Hồ
11/1/16



Mơ hồng

Đêm qua ngủ gặp giấc mơ hồng

Ngó thấy trời mây đẹp tựa bông

Vài chú chim con bay lả lướt

Ba chàng vịt nhỏ lội lông nhông



Con sông uốn khúc trong sâu thẳm

Dòng suối quanh co rộng cả mông

Chuông đổ liên hồi đành thức dậy

Mộng tan thành khói có như không

QThai



Đón Tết



Xuân về Tết đến với rừng cờ

Biểu ngữ hai hàng có cả thơ

Người viếng vườn hoa ngờ đã mộng

Kẻ thăm nhà kiểng tưởng đang mơ

Quán ăn, hàng uống muôn màu sắc

Sân khấu, thời trang lắm ngẩn ngơ

Mặc khách rong chơi những vẫn nhớ

Quê hương một cõi cách xa bờ

QThai





Hôm nay trời lạnh gió reo,
Trong bếp tôi đúc bánh xèo chàng ăn. Haha...
TA

Bà con thèm chảy máu răng
Chị ơi hãy đổ, đóng hàng, mang theo
Cho em hai cái bánh xèo
Một tô nước mắm, một vèo rượu thơm. hehehe
QThai

Gởi thêm hai trái chôm chôm,
Để em tráng miệng xong hôn môi nàng. Hihi...
TA

Hôn em, nàng bỗng la làng,
"Chôm chôm thêm bánh môi chàng thiệt thơm"
QThai

***************************************************



NỖI SẦU LƯU XỨ  

Thơ Hoa Văn

Ngồi đây một chén rượu cay

Nhâm nhi cho hết những ngày phù du

Rượu còn nên vẫn còn thơ

Thương mùa lá rụng xót mùa hoa rơi

Nước non chợt khóc chợt cười

Sông chia núi cách những lời xót xa

Tim hồng còn kết thơ hoa

Máu hồng còn chuyện sơn hà sớm hôm

Xa xôi vẫn nhớ về nguồn

Quê hương nay dẫu chẳng còn quê hương

Quên sao được những con đường

Cây ngơ ngẩn đứng chiều sương cúi đầu

Cõi lòng xưa gửi về đâu

Thuở nào mất nước thuở nào ly tan

Núi sông còn lắm điêu tàn

Tâm còn buộc cả trăm ngàn sợi đau
Thời gian xa xứ bạc đầu
Sao chưa hết được nỗi sầu lưu vong!!.
Hoa Văn

Hết sầu lưu vong

Mừng Xuân mà mắt bỗng cay,

Nhớ về chốn cũ tháng ngày chu du.

Thuở xưa lắm mộng nhiều thơ,

Thơ ngây trong trắng đứng chờ phượng rơi.

Nay Xuân tắt hẳn nụ cười,

Thương cho thân phận, thương người xót xa.

Ta dù nơi xứ Cờ Hoa,

Đời dù sung túc nhưng mà sớm hôm.

Vẫn mong vẫn nhớ về nguồn,

Cầu cho quê cũ vẫn còn mùi hương,

Mùi hương từ ruộng ra đường,

Người dân thẳng đứng, không luôn cúi đầu.

Quê nghèo, nghèo mãi vì đâu?

Vì sao mang một nỗi sầu ly tan?

Mong quê Mẹ thoát điêu tàn,

Mong sao dứt được trăm ngàn sợi đau.

Dù cho xa xứ bạc đầu,
Khải hoàn ta hát, hết sầu lưu vong.
QThai

CÂU HỎI CUỐI CÙNG
Ớt nào nổi tiếng rất cay?
Mộng nào ta biết sớm ngày hoang sơ?
Đích danh ớt hiểm thẫn thơ
Cắn vào sẽ thấy mắt mờ lệ rơi!
Lợi danh là chuyện tức cười
Nghê thường tỉnh giấc thấy đời xót xa!
Ai không có lúc thăng hoa?
Qua cơn bĩ cực chỉ là sớm hôm
Cây có cội suối có nguồn
Con người quên hết là tuồng vô hương
Đâu là Chân Lý, Con Đường?
Đấng ban sự sống kính thương cúi đầu?
Đời ta rồi sẽ đi đâu?
Khi hơi thở chót qua cầu thương tan.
Xác thân cát bụi điêu tàn
Tội chưa sám hối chịu ngàn khổ đau
Trẻ thơ cho tới bạc đầu
Mau tin theo Chúa thoát sầu diệt vong
NLP 01/15/2016

Hẹn Xuân Ta Sẽ Về.

Tết Tây rồi tới Tết Ta,
Tết nào cũng chỉ xót xa nhớ nhà,

Ở đây Tết đến sao mà,

Vui thì không thấy chỉ là buồn thêm.


Bao nămTết viếng bên thềm,

Lòng sầu u ám như đêm giao thừa,

Xuân về cứ tưởng như chưa,

Chén trà thay rượu cho vừa niềm đau.


Xuân về sao chẳng xôn xao,

Pháo Xuân như tiếng thét gào đau thương,

Phải chăng lòng mãi vấn vương,

Mấy mươi năm đã dặm trường xa Quê


Hẹn Xuân ta sẽ trở về,

Mang theo Chính Nghiã mọi bền an vui.


Th Anh.
Bính Thân, 2016.


ĐỂ NGHE TIẾNG PHÁO

Xuân người hết đến xuân ta

Bao xuân cũng chẵng phôi pha xuân nhà

Xuân đây chi có mặn mà

Bình minh đã lạnh, chiều tà lạnh thêm! 


Xuân sang tuyết giá phủ thềm

Ba mươi cũng lễ cũng đêm giao thừa

Nhưng lòng hỏi có xuân chưa?

Mà hiên mưa nhịp gió lùa những đau! 


Đón xuân hoài niệm lao xao

Tình xuân xin gởi trọn vào nhớ thương

Đất người xuân mãi còn vương

Hình xưa, bóng cũ, phố phường, làng quê 


Nâng ly ước hẹn xuân về

Để nghe tiếng pháo tràn trề mừng vui 


Nam Thảo

Năm sau Xuân sẽ trở về
Đón Tết ở xứ người ta,
Nghe tiếng pháo nổ thiết tha nhớ nhà.
Xuân về lân múa coi mà,
Nghĩ về quê cũ thiệt là buồn thêm.

Tết về lại đến bên thềm,
Vào chùa lễ Phật trong đêm giao thừa.
Sáng ra đã thấy Xuân chưa?
Thì thôi cứ Tết...để chừa sầu đau.

Xuân về quốc nội xôn xao,
Ta đây nhớ Tết năm nào tang thương.
Dù xa lòng vẫn vấn vương,
Nhớ về cái Tết trên đường rời Quê.

Năm sau Xuân sẽ trở về,
Khải hoàn ca khúc tứ bề mừng vui.

QThái
Kính hoạ theo TS ThAnh


NỖI LÒNG BÂNG KHUÂN
Người mình ăn Tết Tây, Ta
Ở đây lâu quá, thành ra như nhà
Quê xưa thân thuộc nhưng mà
Bao nhiêu thay đổi nhớ là buồn thêm

Trăng tròn tháng Chạp soi thềm
Năm nay hai chính là đêm Giao Thừa
Những gì ăn Tết cũng chưa
Sắm mua chuẩn bị đánh lừa nỗi đau

Cộng đồng có chút xôn xao
Hai ngày chợ Tết Mai, Đào dể thương
Thôi thì tạm gát buồn vương
Tìm quên hiện tại đoạn trường tình quê

Rồi đây sẽ có ngày về
Tự do no ấm mọi bề yên vui
NLP 01/15/2016 
mồng 6 tháng Chạp 2015 ta
****************************
CHÚC TẾT


CHÚC đồng hương vạn sự an lành,

MỪNG Chúa Xuân về diện áo xanh.

NĂM khỉ hanh thông vườn trĩu quả,

THÂN mai xinh xắn hoa đầy cành.

PHƯƠC nhà con cháu luôn hòa thuận,

LỘC nước anh em mãi nhiệt thành.

THỌ bách niên thi ân bố đức,

KHƯƠNG ninh đời vẫn đẹp như tranh.

Vinh Hồ

1/1/16





CHÚC XUÂN

(Cẩn hoạ bài Chúc Tết của thi sĩ Vinh Hồ)

CHÚC mọi người vui hưởng phước lành

MỪNG xuân hạnh phúc với trời xanh

NĂM đi lặng lẽ cùng ngày tháng

THÂN đến hân hoan với lá cành

PHƯỚC đức tràn đầy còn toại nguyện

LỘC tài  sung túc sẽ công thành

THỌ trì tu tập lòng yên ổn

KHƯƠNG, thái, NINH, hoà tựa bức tranh

Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2016


Chúc lành

Chúc Chú Chưởng môn* mọi việc lành
Mừng Văn Thi hữu mãi tươi xanh
Năm qua Xuân lại mai vàng nhánh
Thân đến Mùi đi đào đỏ cành
Phước quý bạn bè hội thuận thảo
Lộc bao Niên trưởng nhóm chân thành
Thọ gia từ hỷ** tạo ơn đức
Khương quốc vị nhân tựa bức tranh
QThái
1/1/2016
*Chưởng môn=Chủ tịch (Vinh Hồ)
**Từ hỷ=Từ bi hỷ xả

ĐÓN TẾT MIỀN XA 

Đón tết miền xa gọi đất lành
Quê người giá lạnh có gì xanh!

Lơ thơ ngoài ngõ sương trơ đá

Lác đác trong sân tuyết trọi cành

Chậu quất chồi non mi mộng thật

Bình mai nụ biếc mắt mơ thành
Đôi câu lận đận xuân dâu biển!

Mấy vận lao đao tết ảnh tranh!
 

Nam Thảo

Chúc Xuân Bính Thân
Họa thơ TH Vinh Hồ

Chúc quý bà con vạn sự lành
Mừng Xuân về cỏ cây tươi xanh
Năm sang, cầu đủ xoài* đầy quả
Thân đến, đào sung sữa* trĩu cành
Phước hạnh vợ chồng luôn gắn bó
Lộc tài con cháu được danh thành
Thọ bôi vài chén vui năm mới
Khương phú trong nhà nhiều Tết tranh.
Sông Hồ

*Cầu đủ xoài: trái mãng cầu,trái đu đủ, trái xoài.
*Đào sung sữa: trái đào lộn hột, trái sung, trái vú sữa.

Thầy Tôi
Họa thơ TH NXVạn
Kính tặng NT Duy Xuyên


Dù tuổi đã cao nhưng chẳng già

Uy phong thời trẻ chửa phôi pha

Yên ba, vận nước đang nghiêng ngả!

Xuân hạ, lời văn quá thiết tha

Uyên sĩ nửa đời xa Tổ Quốc

Yêng hùng một thuở mộng Kinh Kha

Êm êm đồng vọng tình sông núi

Nghe buốt tâm cang nỗi nhớ nhà.
Sông Hồ


 
Thương Nhớ Người Xưa
Họa thơ VH Vinh Hồ
Nhà em ở phố Nguyễn Duy Dương*
Mỗi Chúa Nhật đi lễ giáo đường**
Buổi sáng êm đềm lời nhạc thánh
Mùa đông lành lạnh màu khói sương
Áo dài chấm gót trông thanh thoát
Tóc thả ngang eo đẹp lạ thường
Hỡi cố nhân thương về kỷ niệm!
Một thời hoa mộng tình nồng hương.
Sông Hồ

*  Đường Nguyễn Duy Duơng thuộc Quận 10, TP Sài Gòn.
** Nhà thờ Thánh Nữ Jeanne D'are ( tên thường gọi: Nhà thờ Ngã Sáu - Nhà thờ Văn Lang) là Nhà thờ Công giáo tại Quận 5, TP Sài Gòn, đối diện Trường Trung Học Chu Văn An.


 ÁO DÀI TUYỆT VỜI
(Cẩn hoạ bài CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM của Đinh Vũ NGọc)
Áo dài em mặc thật vô tha (1)
Đẹp đẽ xinh tươi dưới nắng tà
Tươi thắm Sài Gòn bao cánh bướm
Rạng ngời Hà Nội một cành hoa
Tung bay Nam Bắc thân kim sắc 
Khép mở Miền Trung dáng ngọc ngà
Hiền hậu tâm hồn màu nước Việt
Tuyệt vời tươi sáng đẹp làn da. 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2015
(1) 無他
vô tha
Không có gì khác — Không có lòng dạ khác.
Thơ Trần Thánh Tông
Tự thuật kỳ 3 
Tung hoành bất đoạ hữu vô ky (cơ), 
Vạn pháp phân phân tổng bất tri. 
Khiết phạn đả miên tuỳ xứ dụng, 
Cánh vô tha sự khả ưng vi. "
Inline image 5
CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM

Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.
Đinh Vũ Ngọc
phapvu2
GẶP TT Thích Nhật Trí

Gặp thầy Thích Nhật Trí hôm qua

Thượng tọa cao tăng tánh dĩ hòa

Đầu trọc chẵng ưa danh, sắc, tửu

Áo sồng nào ước lợi, gian, tà

Chấp tay đảnh lễ cầu Tam Bảo

Niệm Phật tu tâm tọa kiết già

Hỉ xả từ bi mong giác ngộ

Biển đời đau khổ thoát phong ba.

NLP 12/30/2015
BÀI THƠ TẶNG THẦY 
(Kính tặng thầy THÍCH NHẬT TRÍ trụ trì chùa Pháp Vũ, Orlando, Florida)
(Hoạ bài GẶP TT Thích Nhật Trí của thi sĩ Ngọc Linh Phong)
Thấm thoát một năm cũng đã qua
Tính thầy Nhật Trí luôn hiền hoà
Nắng mưa chiếu thẳng hình chiều tối
Mây gió trôi nghiêng bóng xế tà
Tích đức lợi sanh hồn mãi trẻ
Tu thân hoằng pháp tuổi không già
Tháng giêng sắp đến trong trời đất 
Niệm Phật Di Đà một hoá ba
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2015



Thầy Tôi

Họa thơ TH NXVạn

Kính tặng NT Duy Xuyên





Dù tuổi đã cao nhưng chẳng già

Uy phong thời trẻ chửa phôi pha

Yên ba, vận nước đang nghiêng ngả!

Xuân hạ, lời văn quá thiết tha

Uyên sĩ nửa đời xa Tổ Quốc

Yêng hùng một thuở mộng Kinh Kha

Êm êm đồng vọng tình non nước

Nghe buốt tâm cang nỗi nhớ nhà.

Sông Hồ


Đêm Noel ở Orlando

Đêm Noel ở Orlando
Ấm tựa mùa hè Chicago.
Vạn ánh sao giăng ngời phố thị
Ngàn hồi chuông vọng thấu hư vô. 
Thánh ca dìu dặt lời xưng tụng 
Bài giảng cao thâm thơ điểm tô.
Sau tiệc thông công thầm cảm tạ 
Chúa Giê-su với các tông đồ.
Vinh Hồ

26/12/15

GIÁNG SINH ORLANDO 2015
(Cẩn hoạ bài thơ Đêm Noel ở Orlando của thi sĩ Vinh Hồ)
Kỳ lạ Giáng Sinh Orlando
Tiết trời nóng tựa Santiago (1)
Mùa về sóng sánh còn hy hữu 
Đông đến mong manh vẫn biệt vô (2)
Thù hận trần gian nên rũ bỏ
Tình thương tiên cảnh sẽ bồi tô
Muôn đời ghi nhớ ơn Thiên Chúa
Tâm niệm luôn luôn của tín đồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 12 năm 2015
(1) Santiago là thủ đô của Chile, một nước Nam Mỹ thuộc Nam bán cầu giống như Úc, bây giờ là mùa hè, rất nóng .
(2)  biệt vô âm tín : hoàn toàn biệt tin, đã lâu không có tin tức gì : sáu bảy tháng rồi vẫn biệt vô âm tín (Đồng nghĩa: bặt vô âm tín, tuyệt vô âm tín)


Đêm Giáng Sinh Colorado
Họa thơ TH Vinh Hồ

Mùa đông Orlando
Mùa đông thành phố Orlando
Nhiệt độ cao như xứ Congo
Bè bạn họp nhau ra tắm biển
Anh em gặp lại cụng ly... vô
Mẹ cha dìu bước đi thăm shop
Cậu mợ vào hàng phở mấy tô
Trời nóng đầu tiên sinh nhật Chúa
Nguyện cầu an phước đến chư đồ
QThai
Noel 2015 nhiệt độ 87 độ F


Đêm Giáng Sinh Colorado
Tiết trời nóng nực như Congo
Nhiều người lếch thếch, nhà không có
Lắm kẻ bần cùng, đời viết vô*
Bác ái vun bồi, tình cảm tỏ
Vị tha đắp điếm, màu son tô
Những lời Chúa dạy con ghi khắc
Ngoan đạo xứng danh một tín đồ.
Sông Hồ

́́*Viết vô: dựa theo câu tục ngữ "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô".

*********************************************
GIẤC MƠ ĐÔNG

Một sáng tôi về nắng chẵng trong

Mù mờ có lẽ giấc mơ đông

Đường xưa thuở đó cây xanh biếc

Lối cũ giờ đây máu đỏ hồng

Phố chợ tự do người cướp của 

Ruộng đồng dân chủ kẻ lường công

Bơ ngơ cố quốc khung trời lạ

Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng


* *


Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng
Giữa ngàn mây khói cỏi thinh không

Thương dân áp bức trên ông đảng

Khóc nước kẹp kềm dưới đảng ông

Cũng cố độc tôn bài đấm đá

Duy trì đơn tộc vở xiềng gông

Trời ơi! Ông có hay không vậy?!

Sao để dân Nam cứ não lòng!


Nam Thảo

ƯỚC MƠ VIỆT NAM
(Cẩn họa bài Giấc Mơ Đông của thi sĩ Nam Thảo)
Rồi mai trở lại biển xanh trong
Dân chủ tự do đẹp chớm đông
Quá khứ đau buồn cơn mộng xám
Tương lai tươi sáng giấc mơ hồng
Nêu tên ác đức phường lừa lọc
Vạch mặt tham tàn lũ cướp công
Chung sức đồng lòng ta tiến tới
Mọi người hạnh phúc nước xuôi dòng
***
Mọi người hạnh phúc nước xuôi dòng
Tịnh niệm Di Đà cảnh sắc không
Hướng đến tương lai vui thủy thủ
Lui về dĩ vãng khóc ngư ông
Dựng xây an lạc cùng sông núi
Xóa bỏ bạo tàn với xích gông
Ân sủng thanh bình cho Nước Việt
Người người nguyện ước mãi chung lòng 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 12 năm 2015


Kính họa thơ "Giấc mơ Đông" của TH Nam Thảo để tùy nghi.

TRỜI CUỐI ĐÔNG

Chùa làng đổ nhịp tiếng chuông trong
Khói bếp nhà ai trời cuối đông
Uốn lượn không gian ùn sắc xám
Êm đềm cảnh vật nhuốm tươi hồng
Gian tham trọc phú khoe nhiều của
Tủi hận dân lành oán bất công
Lạc lõng rêu phong đường lạ hoắc
Chùa xưa làng cũ sống bên dòng

Tuấn Đình


MẸ CHỜ BÊN BẾP LỬA
Bao lâu rồi mẹ còn đây cô quạnh,
Giữa thôn làng xa khuất tháng năm qua.

Ngày nắng hạ đến chiều đông mưa lạnh,

Lủi thủi một mình mẹ nhớ về xa.


Mùa xuân đó mẹ chờ bên bếp lửa,
Nồi bánh chưng dành đón con xa quê.

Thời chinh chiến mãi núi rừng gian khổ,

Con ra đi tan binh lửa con về.


Rồi mẹ đợi, đợi hoài sau trận chiến,

Phố tan hoang nhà trống vườn điêu tàn.

Con trai mẹ ngã xuống ngày binh biến,

Con không về, đau đất mẹ lầm than!


Ngày tháng trải dài trên thân cô độc,
Rồi sẽ gặp con cuối nẻo đường trần.

Con thay mẹ dâng đời cho Tổ Quốc,

Máu con chan hòa trên đất Tổ nghìn năm...


Lây lất sống từ khi con xa khuất,

Đất nước điêu tàn, sông cạn đồng khô.

Bọn Hán tặc tham tàn giành biển đảo

Muốn non sông mình thành lệ thuộc vong nô!


Con còn đâu để mẹ già trông ngóng,
Nhìn quanh mình vẫn thống khổ nơi nơi.

Bao tháng năm, mẹ một mình một bóng

Khóc quê nhà, và khóc lá xanh rơi!!

 
UYÊN THÚY LÂM

Nỗi Lòng Cuối Năm
Kính họa thơ VH UTLâm

Đất khách quê người nỗi buồn hiu quạnh
Hăm năm thời gian lặng lẽ trôi qua
Nhớ quê nhà cuối năm trời se lạnh
Nhớ giao thừa pháo nổ vọng gần xa.

Nồi bánh chưng Mẹ nấu khơi thêm lửa
Nhớ chòm xóm, bà con, cảnh trời quê
Nhớ triệu triệu đồng bào đang thống khổ
Nhìn khói thuốc bay ta thả hồn về...

Bốn chục năm qua đã tàn cuộc chiến
Sao vẫn đói nghèo vì bọn hung tàn?
Lũ  vô nhân, ác độc làm đột biến
Khiến hàng triệu sinh linh phải khóc than!

Bao năm qua vẫn thấy hồn đơn độc
Gần đến ngày vĩnh viễn cõi hồng trần
Mơ một mai hòa bình nơi cố quốc
Dân Việt hạnh phúc vui với tháng năm.

Qua màn lệ thấy quê hương mờ khuất
Tài nguyên Tổ Quốc đã sắp cạn khô
Vì bọn tham tàn hiến dâng đất, đảo...
Vinh thân phì gia đầy túi cộng nô.

Những đêm nằm trăn trở luôn mong ngóng
Ngày đất nước thanh bình khắp mọi nơi
Rồi đây quê hương mình không còn bóng
Giặc quỷ dữ tháo chạy cờ đỏ rơi.

Sông Hồ
Cuối năm DL 2015

Bài họa:

NHỚ MẸ

Đêm ra đứng giữa rừng già hiu quạnh,
Ngước nhìn lên, lặng lẽ bóng trăng qua.
Sao lấp lánh rơi sa vùng sương lạnh,
Nhớ mẹ hiền mòn mỏi chốn quê xa…

Thuở binh biến xóm nghèo tràn khói lửa,
Trai tráng làng vội vã bỏ vùng quê.
Hoàng hôn xuống bóng người già tựa cửa,
Lũ ve sầu, giục giã khúc chiều về… 

Trong thoảng chốc đã thành người bại chiến,
Chốn non cao, rừng thẳm ngắm trăng tàn!
Tù thế kỷ, kinh hoàng cơn nước biến,
Suối lệ nào dành để mẹ khóc than!…

Nơi lán trại ta không còn đơn độc,
Bởi ngày xưa còn nợ mối duyên trần.
Ta đoàn kết hẹn nhau về kiến quốc,
Cho hòa bình trên thế giới muôn năm…

Rừng sương sớm giăng mờ ngàn lá khuất,
Thân người tù như những bóng cây khô.
Chợt thức giấc khi nghe hồi kẻng giật,
Xót thương mình, vướng kiếp sống tù nô…

Bao năm tháng miệt mài trong mong ngóng,
Biết đâu xuân tàn, hạ đến muôn nơi.
Đêm đông lạnh, canh trường mơ đối bóng,
Mỗi thu về ngồi ngắm lá vàng rơi!…

Nguyên Bông,
12-22-2015.

THƯƠNG QUÁ MẸ ƠI !
Chồng mất sớm cảnh nhà xưa hiu quạnh
Mẹ tảo tần khuya sớm tháng ngày qua
Lẻ loi bóng chiếc đêm buồn giá lạnh
Thươn g quá mẹ ơi ! Khốn khổ trời xa
Chinh chiến giặc về một thời khói lửa
Chí trai lên đường nghĩa vụ rời quê
Bao gian khó đường trần đầy thống khổ
Nồi bánh chưng đợi Tết người chẳng về
Mấy chục năm mãi chưa tàn cuộc chiến
Đất nước ruộng vườn phố thị điêu tàn
Vì nghĩa vụ lại lên đường binh biến
Con tiếp nối oằn nặng nợ lầm than ...
Tháng lụn ngày qua một mình đơn độc
Tưởng sẽ còn gặp con trẻ dương trần
Vô tình trận mạc nợ đền Tổ Quốc
Gia đình hai thế hệ lưu nghìn năm
Mẹ phải sống kiên cường người đã khuất
Dù khó khăn dù vật đổi đời khô
Dù Cộng nô phì da dâng biển đảo
Cam lòng làm nô lệ kiếp vong nô
Còn chi nữa mẹ ơi ! Đừng đợi ngóng !
Dân đọa đày sống gian khổ nơi nơi
Con biết mẹ già thân đơn một bóng
Khóc cảnh nhà khóc nước mẹ đầy rơi !!!
Tuấn Đình

.

 ƯỚC GÌ MẸ VẪN BÊN CON
                                    Lê thị hoài niệm

Trời trong vắng gió, nóng ran
Quì bên mộ Mẹ hai hàng lệ rơi
Tình con không viết nên lời
Cầu Hương Linh Mẹ về nơi vĩnh hằng
Mẹ ơi! nguồn lệ khó ngăn
Khi nhìn ảnh Mẹ của thằng con xa
Quanh con đất trời bao la
Nghĩa trang quạnh vắng lời ca chim buồn
Ước gì có thể gọi hồn
Mẹ nghe con khấn bên thềm mộ xưa
Mẹ thương con nói sao vừa
Bao năm cực khổ nắng mưa dãi dầu
Mẹ bệnh khi con mẹ đau
Mẹ buồn khi biết tình đầu con tan
Mẹ vui khi thấy con ngoan
Mẹ cười mà nước mắt tràn ướt mi
Cực khổ suốt quãng xuân thì
Từ bình minh rạng đến khi chiều vàng
Qua bao năm tháng nhọc nhằn
Gánh hàng ra chợ cứ oằn đôi vai
Thân gầy vác nặng cả hai
Vừa lo công việc- vừa Thầy bảo ban
Đêm buồn dưới ánh trăng tan
Mẹ ngồi khấn nguyện an toàn cho Cha
Người đang làm Lính đồn xa
Thỉnh thoảng mới thấy về qua thăm nhà
Nghĩa Mẹ lớn, Tình bao la
Thay Cha nuôi dạy con đà lớn khôn
Rồi con lo việc nước non
Một thân Mẹ lại héo hon đợi chờ
Con đi, đi mãi chưa về
Đến khi trở lại bàn thờ nến chong
Mẹ ơi! con đứt đoạn lòng
Khói nhang đâu dễ ướt tròng mắt sâu
Tiếng nấc lẫn tiếng nguyện cầu
Mẹ ơi con Mẹ gục đầu chịu tang
Cũng bởi vận nước điêu tàn
Phận con của Mẹ "vết hằn" tù giam
Xuân qua Đông lại rét căm
"Kẻ thù" hành hạ bao năm héo mòn....
Ước gì Mẹ vẫn bên con
Để con phụng dưỡng hiếu thân trọn bề.
Cúi đầu lạy Mẹ con về
Cố công thực hiện giấc mơ chưa tròn....
LTHN-2015

Bài họa:

NHỚ MẸ HIỀN

Đêm nằm nghe nhói tim ran,
Như ngàn kim lệ giữa làn sương rơi.
Lòng thành cung kính thay lời,
Tiễn linh cữu Mẹ lên nơi đất Hằng…

Quê nhà diệu vợi cách ngăn,
Con đi chinh chiến giữa lằn biên xa.
Pháo câu từng chập lân la,
Như trường canh vỗ khúc ca vương buồn!
Đâu đây tiếng quốc gọi hồn,
Nghe như điệu nhạc thúc dồn tiếng xưa. 
Biết bao thương nhớ cho vừa,
Canh thâu vọng tiếng võng đưa ví dầu.
Mẹ đi để lại tang đau,
Ráng chiều đọng bến giang đầu chưa tan.
Ngày xưa trẻ, mắt hiền ngoan, 
Bây giờ suối lệ dâng tràn đẫm mi!
Bao năm chinh chiến phải thì,
Nương dâu dậy sóng trông chi nắng vàng!
Cơm lường gạo sấy khó nhằn,
Ân nhà nợ nước luôn quằn trên vai.
Làm trai khó vẹn tròn hai,
Song thân sao được tháng ngày bảo ban!
Hoàng hôn ráng nắng chưa tan,
Mẹ nương khói lạnh hương tàn theo Cha!
Hành quân vạn nẻo truông xa,
Bao năm chưa dịp ngang qua ghé nhà.
Nhìn đàn cò trắng bay la,
Nhớ làng quê có mẹ già khéo khôn.
Con đi giữ nước gìn non,
Chiều ra cửa trước nhớ con Mẹ chờ?
Những đêm trở gió đông về,
Trắng đêm bóng Mẹ bên đèn dầu chong?
Núi rừng giam hãm nỗi lòng,
Qua đèo vượt suối băng đồng nước sâu. 
Xa xa vẳng tiếng kinh cầu,
Con đành lỗi phận đứng hầu cư tang.
Ai xui chi cuộc chiến tàn,
Để đêm nằm ngắm trăng tràn lán giam!
Tháng ngày ngậm mối hờn căm, 
Xuân tàn hạ đến, bao năm mỏi mòn!...

Thân tù nghĩ phận làm con,
Bên nhà bên nước con không vẹn bề.
Mong sao có một ngày về,
Để thăm mộ Mẹ bên đê cho tròn…

Nguyên Bông,
12-20-2015.


**********************************
Xuong

TỰ THÁN 

Thân già bệnh hoạn cũng hơi lâu 

Thuốc uống đêm ngày chẵng tới đâu 

Bác sĩ coi qua ngồi bóp trán 

Chuyên y thử lại đứng ôm đầu 

Bâng khuâng ngắm lá sầu ly biệt 

Man mác nhìn sương khóc bể dâu 

Nếu phải từ ly đời ngắn ngũi 

Quê xưa xin gặp cỏi trời ngâu! 


Nam Thảo 


Hoa

TỰ " PHÊ " 

Cẩn họa thơ Bác Nam Thảo 

Để nhớ về những đêm nằm nghe tiếng mưa tù 


Chẳng tội tình chi chúng nhốt lâu, 

Xét mình nào mắc lỗi gì đâu. 

Phê bình mỗi tối nghe long óc, 

Kiểm thảo hằng đêm nhức bể đầu. 

Xác ốm lom khom như ở rể, 

Thân còm uể oải tựa làm dâu. 

Mưa thu nức nở lời than khóc, 

Chức Nữ đau lòng cho gã Ngâu. 


Nông gia hai lúa New Jersey USA 

Tàn Thu năm 2015 


Sáng Mai Còn Thở

Tứ khổ con người biết đã lâu

Lo buồn thêm bận ích gì đâu

Hãy vui cho khỏe tim, lòng, óc

Tránh giận làm đau ruột, mật, đầu

Thanh thản tháng ngày đời phước hạnh 

Băn khoăn sanh tử chuyện tầm dâu

Sáng mai còn thở cười đi nhé

Sớm nắng, hay chiều mưa tiết ngâu.
NLP. 12/16/2015

TỰ PHIẾM
Bảy ba đáng gọi tuổi dai,lâu,

Sống để coi mình phiếm tới đâu.

Việc nước trăm điều chàng nghị gật,

Công nhà vạn sự ả cô đầu.

Tài bàn vũ trụ ngàn tinh tú,

Giỏi tán trần ai triệu rể dâu.

Tuyệt luận trò đời duyên trắc trở,

Mơ màng cổ tích chuyện mưa ngâu.

LDPP.

Đời là giấc mộng
Họa thơ NT Nam Thảo
Nắng tắt ngày qua chẳng có lâu,
Đời là giấc mộng khác chi đâu?
Trăm năm tựa bóng câu qua cửa,
Một kiếp như phu du gục đầu.
Thu liểu đông tàn tình kết cuộc? 
Xuân sinh hạ trưởng mộng xanh dâu?
Đời càng ngắn ngủi tim càng thắm,
Từng phút giây thơm ngát đóa ngâu.
Vinh Hồ
17/12/15
 Kiếp cày
Tám tiếng đi cày thấy thiệt lâu,
Đợi giờ tan sở chậm gì đâu.
Mong ngày nghĩ phép không khơi não,
Chờ buổi rong chơi chẳng động đầu.
Chạy tới, đi lui như đứa ở,
Đứng lên, ngồi xuống tựa nàng dâu.
Làm bên máy tính sao buồn chán,
Rời khỏi văn phòng ngắm đoá ngâu.
QThái

Khúc Tự Tình
Họa thơ TH Nam Thảo

Trong kiếp nhân sinh đã quá lâu
Mai đây khi chết ta về đâu?
Xuôi tay bỏ lại điều đau óc
Nhắm mắt không còn cảnh nhức đầu
Buồn mấy cuộc bèo trôi giạt cỏ
Khổ bao cảnh bể nổi chìm dâu
Trở về cát bụi xin cầu được
Nấm mộ phủ đầy những nụ ngâu*.
Sông Hồ

*Ngâu: tên một loại cây cùng họ với xoan, lá nhỏ , hoa trắng, mọc lấm tấm từng chòm, có hương thơm dịu, được dùng để ướp trà.

TỰ TÌNH
Cẩn hoạ bài TỰ THÁN của thi sĩ Nam Thảo
Chờ đợi một giây đã thấy lâu
Bạn bè tri kỷ ở nơi đâu
Suy tư, tích đức thôi đau cổ
Quán chiếu, tu thân hết nhức đầu
Lặng lẽ đau buồn muôn rặng liễu
Mơ màng tưởng nhớ những ngàn dâu
Hành thiền hướng thiện lòng thanh thản
Ướt sũng tâm hồn vạn giọt ngâu! 
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 12 năm 2015

TRẮNG GIỌT NGÂU

Nhập viện vô đây cũng đã lâu.
Thân già bịnh hoạn ước gì đâu!
Sáng chờ con viếng dần lưng cẳng,
Chiều đợi vợ thăm nắn cổ đầu.
Y tá ngồi canh liều thuốc, nước, 
Bệnh nhân nằm nhớ chuyện nương dâu.
Mưa thu giăng mắc chi khung cửa, ,
Để ánh đèn khuya trắng giọt Ngâu!

Nguyên Bông,

12-16-2015.


CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ
Suy nghĩ cuộc đời đã khá lâu
Cuối cùng chẵng biết sẽ về đâu?
Niết Bàn Khổ luyện tu ngàn kiếp
Thiên Quốc ăn năn cúi một đầu
Phật dạy khép mình xa ác tục
Chúa khuyên nhập thế chịu thương dâu
Ngẫm thân yếu đuối đầy sai phạm
Đấng Christ chịu rồi nợ huyết ngâu

NLP 12/18/2015

Kính họa bài thơ "Tự thán" của TH Nam Thảo

TRỜI RỒI SẼ SÁNG
Nắng quái chiều hôm tắt đã lâu
Tuổi già bệnh hoạn lạ gì đâu
Tre tàn măng mọc đời thêm bậc
Lão bệnh tử sinh chuyện gối đầu
Chớ để nỗi trôi sầu quốc thổ
Mà cần tranh đấu nhớ nương dâu
Trời rồi sẽ sáng không tăm tối
Đất nước thanh bình chẳng ngán Ngâu
 THỀ ĐUỔI GIẶC

Vương vấn mãi hoài chuyện khá lâu
Cơ đồ vinh nhục nay về đâu ?
Ngàn năm bia đá vinh công đức
Một thuở giang sơn nhục cúi đầu
Miếu mạo Xuân kỳ thề đuổi giặc
Đình trung Thu tế nguyện bồi dâu
Tương lai đất nước rồi tươi sáng
Bốn bể năm châu hết chuyện Ngâu
Tuấn Đình

***********************************************

Xướng

GIÁNG SINH GỞI QÙA


Quà tặng cho nhau dịp Giáng Sinh,

Song Anh trân quí gửi bằng TÌNH,

Trao bao cảm mến lời tha thiết, 
   
Gởi trọn thân thương nét đẹp xinh.

Mượn chữ đề thơ xin chúc phước,

Nhờ loa cất nhạc hát tôn vinh,   
      
Mừng ngày Chúa xuống nơi trần thế,

Cứu rỗi nhân loài chịu đóng đinh.

Song Anh, Noel 2015


Hoạ



1

NOEL MONG HẠNH PHÚC



(Cẩn hoạ bài thơ GIÁNG SINH GỞI QÙA của thi sĩ Thương Anh)



Hai ngàn năm trước Chúa hy sinh



Cứu rỗi nhân gian vạn chữ tình



Tặng bạn sáng trong bài nhạc mới



Dâng đời tươi thắm nụ hồng xinh



Dạt dào lộng lẫy niềm ân sủng



Rạng rỡ huy hoàng ánh hiển vinh 



Góp sức cho đời mong hạnh phúc



Xót thương bao kẻ vẫn cùng đinh



Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 12 năm 2015

2

Món Quà Giáng Sinh
Trần thế vui mừng đón Giáng Sinh
Đừng quên Thiên Chúa tấm chân Tình
Bỏ ngôi chí Thánh đầy minh hiển
Sanh chốn cơ hàn chẳng tốt xinh
Chịu chết thay người mang tội lỗi
Phục sinh cứu kẻ đến quang vinh
Món quà Sự Sống Giê-su tặng
Thân thể còn nguyên bao dấu đinh.
NLP Noel 2015

3
NGÀI ĐÃ GIÁNG SINH 

Ngôi Hai chịu rét lúc vừa sinh, 
Cứu chuộc nhân gian thật chí tình. 
Dưói đất lung linh sương giá trắng, 
Trên trời lấp lánh ánh sao xinh. 
Lời Thiên Thần báo Ngài đang đến, 
Tiếng mục đồng mừng Đấng hiển vinh. 
Chúa bỏ tòa cao vương khổ lụy,
Gánh mang cảnh cực nhọc cùng đinh. 

   NHL NJ 
  Noel 2015

4
Đón Noel
(Kính hoạ thơ TS ThAnh)
Khắp nẻo hân hoan đón Giáng sinh,
Đồng môn vui hát khúc ân Tình.
Quê nhà không quên người xa xứ,
Hải ngoại luôn nhớ quê Việt xinh.
Năm hết con tim luôn thổn thức,
Xuân sang tâm trí mong quang vinh.
Hồng ân Thiên Chúa luôn ghi nhớ,
Thân nhuộm máu đào bởi dấu đinh.

QThai-Noel 2015

5
Quà Giáng Sinh
 Họa thơ Thương Anh
Cần cù, đem hết sức bình sinh,
Thành tín: quà dâng Chúa tận tình.
Chúa giáng trần ban ơn cứu rỗi
Chúa yêu người tạo cảnh tươi xinh.
Chết trên thập giá đầy huyền nhiệm
Sinh chỗ máng lừa lại hiển vinh.
Bác ái công bình gieo khắp chốn
Từ người quý tộc đến cùng đinh.
Vinh Hồ
11/12/15
 6
GIÁNG SINH GỢI NHỚ

                   Thiên hạ xôn xao lễ Giáng Sinh,

                   Riêng ta lắng đọng nhớ người tình.

                   Quen nhau thắm thiết ,con đường lạ,

                   Nhớ mãi trầm hương,dãy phố xinh.

                   Dưới nóc giáo đường,em khấn nguyện,

                   Bên hông máng cỏ,anh cầu vinh.

                   Tình ta thuở đó,sao Thiên Chúa,

                   Khắng khít đôi hồn,ván đóng đinh.

                                                                 LDPP.
7
Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh

Họa thơ VH Thương Anh

Ngôi Hai Thiên Chúa mới vừa sinh

Máng cỏ chung quanh thấm đậm tình...

Hang đá, cây thông đèn kết đẹp 
    
Mùa đông, hoa tuyết cảnh mờ xinh 
  
Đời con ngoại đạo tin mầu nhiệm...

Dân tộc mai này được hiển vinh

Đau xót nhìn Giê-su rướm máu

Đội vòng gai nhọn, tay xuyên đinh.


Sông Hồ

8
ĐÊM THÁNH GIÁO ĐƯỜNG

Giáng Sinh đón Chúa độ nhân sinh
Sáng sớm thơ ai ý trọn tình

Mấy chữ thi nhân lời chúc đẹp

Vài câu mặc khách tiếng mừng xinh

Hoài thương cha mẹ khi no đói

Mãi nhớ quê nhà lúc nhục vinh

Đêm thánh giáo đường chuông nhịp đổ

Đường về nguyện Chúa dạ như đinh


Nam Thảo



---------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng chị Trân Châu 
Vừa lên chức Bà Ngoại

Giáng sinh có cháu để mà "mi"

Lên chức Ngoại ôi sướng kể gì!

Chắc lúc 
lọt lòng la chí choé
Hay khi nằm cót ngủ li bì
Cầu mong bú bạo cho mau lật
Nguyện chúc ăn nhiều để chóng đi

Tiếp đến Mẹ con luôn mạnh khỏe 

Vui mừng tặng chị mấy vần thi...


NXVan
NIỀM VUI NOEL 
Họa Vận thơ NXV 

Để chúc mừng VH Trân Châu 


Cháu ngoại nằm ngoan chớp chớp mi, 

Ngắm rồi cười mỉm khoái ra gì. 

Sao trời lấp lánh đâu cần biết, 

Tuyết trắng lung linh chẳng dám bì. 

Tết nhất trôi qua mau bước đến, 

Noel trở lại vội thăm đi. 

Lòng Bà chất ngất niềm vui mới, 

Hạnh phúc muôn trùng hòa nhạc thi. 


Hai lúa NJ 
Mùa Noel năm 2015
Niềm Vui Mùa Giáng Sinh
Họa thơ NXVan
Chúc mừng chị Trân Châu lên chức Ngoại.
Mùa Lễ Noel cứ việc mi
Được lên chức Ngoại có thua gì?
Lòng bà hớn hở chim vừa hót   
Mắt cháu long lanh ngọc khó bì.
Bà hát ca dao ru cháu ngủ
Mẹ pha bình sữa tập con đi.
Trắng ngần hoa tuyết rơi ngoài cửa
Nhà rộn niềm vui nhạc quyện thi.
Vinh Hồ
9/12/15
 Chúc mừng VH Trân Châu 

Cháu nằm ngó Ngoại cười đờ mi,
Bà quá là vui...mệt xá gì.
Mắt nhắm, mình nghiêng, tay lắc lẽo
Chân quơ, miệng chúm, mặt ai bì
Khi xuân về đến con trườn, lật
Lúc hạ qua rồi bé bò, đi
Cầu chúc mẹ con nhiều sức khoẻ
Diễn đàn xin gởi tá vần thi
QThai

NỘI ÚC THĂM CHÁU ĐÍCH TÔN
                        Tin vui ngoại Mỹ Phú lên "ôn",

                        Nội Úc Glenn mừng ẵm đích tôn.

                        Vượt mấy đại dương thăm cháu nội,

                        Băng ngàn vũ trụ phớt môi hôn,

                        Chồng cưng, vợ nựng, con mau lớn,

                        Nội bế, ngoại bồng, cháu chóng khôn.

                        Ước vọng mai ngày Khôi đạt mộng,

                        Thành người nổi tiếng của non sông.

                                                                   LDPP.

TB: Glenn tên ông nội, Jasper Khôi tên cháu, người Huế gọi ông là ôn.


Niềm Vui Có Cháu Nội

Họa thơ LDPP


Từ Úc, ông sui lên chức ôn

Vội bay qua Mỹ thăm nam tôn.

Sum vầy nội ngoại nồng tình nghĩa

Hội ngộ gia đình ấm nụ hôn.

Mở tiệc vui mừng mong cháu lớn

Kết hoa tươi thắm ước con khôn.

Tình thương tràn ngập cầu mai hậu

Cháu sẽ nên người giúp núi sông.

Vinh Hồ

9/12/15



Nội Ngoại đoàn viên
Nội Úc thiệt vui lên được "Ôn",
Bắt tàu qua Mỹ viếng cu tôn.
Sui gia gặp nhau...tay mừng bắt,
Chú Bác hợp quần...ẳm cháu hôn.
Hai họ hân hoan mong bé lớn,
Mẹ cha thầm nguyện ước con khôn.
Thành người hữu ích, làm điều tốt,
Giúp đỡ gia đình lẫn núi sông.
QThai


LẠQUÉLÁ


Rơi lá vàng


Lòng rộràng


Quéquét nữa


Thu vừa sang


Vuốmồ hôi


Chân tay mõi


Ngồi nhăm nhi


Chétrà mới


Lá cứ rơi


Quét chi vội


Lạnh gây gây


Khó mệđuối


Chuyệđời trôi


Như mây nổi


Trởi trong cao


Hồn như mới


Cây trở mình


Ta hăng hái


Lá lại xanh


Lại thơ thới


Hẹlá khô


Còmùđợi


Cuối thu 2015


Chương Hà




__._,_.___

Nỗi Buồn Đêm Đông
Theo tâm sự của LTHK

Lận đận kiếp này trót nặng mang
Đêm Đông lạnh lẽo bước lang thang
Buồn tình buông thả trong men rượu
Đỏ mắt đi tìm khắp thế gian
Nhớ quá người xưa, tin nhạn bặt
Thương hoài quê cũ, mảnh trăng vàng
Đời không chung lối sầu muôn thuở
Duyên nợ chẳng thành đã lỡ làng!...
Sông Hồ


Mùa Giáng Sinh Xưa

Thêm một Giáng Sinh nơi xứ người
Hăm năm đất khách nhớ không nguôi
Quê Hương cách trở mờ sương khói
Đất Mẹ xa xôi khuất góc trời
Tân Định nhà thờ, mình khấn nguyện
Sài Gòn thành phố, ta đi chơi
Thương về kỷ niệm ngày xưa đó
Yêu mãi cố nhân tận cuối đời.
Sông Hồ
GS 2015


__._,_.___

Lời Nguyện Cầu
Thương tặng vợ hiền Kim Yến

Đôi ta cùng tuổi bảy mươi
Cộng chung thành một nụ cười trăm tư
Nghĩa tình chồng vợ bao thu
Đồng cam cộng khổ chẳng từ sẻ san
Chúng mình nay có đủ đàn
Cháu con đông đúc, vui an cuối đời
Tuổi già gần đất xa trời
Ngồi ôn kỷ niệm một thời đã qua
Bốn mươi năm lẻ chung nhà
Yêu thương khắng khít như là sơn keo
Quỹ thời gian thật quá nghèo
Cuộc đời ngắn ngủi hắt heo chẳng dài
Mai đây nơi chốn tuyền đài
Chúng ta lại kết sợi dây tơ hồng
Là điều nguyện ước hằng mong
Dẫu bao kiếp nữa vẫn không xa rời
Đêm đêm khấn lạy Phật Trời
Giúp con thỏa nguyện những lời cầu xin.

Sông Hồ

Hôm qua thơ tặng người ta
Hôm nay thơ tặng người nhà bao năm
Trải qua bao bước thăng trầm
Keo sơn chồng vợ trăm năm vững bền
QThai

Dù cho vợ nổi cơn điên
Ghen tuông la lối liên miên tối ngày
Xin đừng thèm phở, chê bai
Cơm nhà vẫn tuyệt xơi ngay đã thèm.
Sông Hồ


Phở chỉ lót dạ qua đêm
Cơm nhà mới thiệt là êm bụng đầu
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu
Chán cơm mê phở âu sầu thiên thu
QThái


Tang Nguoi Xu Van
Cung Đàn nhạc sĩ lang thang
Xứ Vạn êm ấm miên man chữ tình
Miệt Dưới nặng nghĩa nặng tình
Sanh Văn Nguyễn tựa bình minh rạng ngời.

QThai

Cam on QT

Ca'm on Quốc Thái chân tình

Thương yêu thì cũng hết mình thương yêu

Orlando nhớ bao chiều

Gặp bè gặp bạn thiếu điều ở... luôn..."

 NmD


Duyên Tao Ngộ
Mến tặng một người tên H

Một tối mùa Đông dưới gốc cây
Cùng ai uống rượu hơi men cay
Môi cong mọng ướt trông thu hút
Má đỏ ửng hồng nhìn đắm say
Gặp gỡ tình cờ hồn phách lạc
Trộm nhìn ngẫu hợp tâm ba* bay
Mừng vui có được duyên tao ngộ
Nhớ mãi ngàn năm kỷ niệm này.
Sông Hồ

Tâm ba: Sóng lòng nổi xao xuyến quá mạnh ở trong lòng
                "Tâm ba dào dạt canh sương
          Đèn chong ngọn lẻ, tình thương phương trời."

Duyên Tao Ngộ 2

Một chiều mưa lớn dưới tàng cây,
Gặp bóng ai kia, mắt bỗng cay.
Ngực nở, eo thon, thân óng ả,
Mắt to, mày liễu, dáng mê say.
Em về xao xuyến hồn đi lạc,
Nàng đến bâng khuâng dạ biến bay.
Trời hỡi gặp chi trong phút chốc,
 Làm sao quên được buổi chiều này???
QThai
Mỹ tửu và Giai nhân
Họa thơ Sông Hồ
 Đêm Đông tối, lạnh dưới tàn cây
Tài tử, giai nhân và rượu cay.
Một cốc tiễn đưa người quá cố
Ba chung sầu đối bóng nghiêng say.
Hồng nhan tri kỷ ơn phiêu bạt
Ánh mắt đa tình phách lạc bay.
Nhan sắc đã cùng ta cạn chén
Nghìn năm mới có một đêm này.
Vinh Hồ
5/12/15

LY RUỢU ÂN TÌNH

(Cẩn hoạ bài thơ Duyên Tao Ngộ của thi sĩ Sông Hồ)

Mùa đông chẳng lạnh cạnh hàng cây

Nghe kể chuyện đời hết đắng cay

Trà nghĩa rót đầy cơn mộng tỉnh

Rượu tình uống cạn giấc mơ say

Bài thơ ăm ắp còn chờ đợi

Khúc nhạc tràn trề cứ lượn bay

Xao xuyến tâm hồn còn nhớ mãi

Ân tình thấm đẫm thế gian này

Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 12 năm 2015



KHÓC GIAI NHÂN 
Họa thơ Sông Hồ 

Điên cuồng bắn xác đổ như cây, 
Vĩnh biệt nhau rồi mắt ướt cay. 
Khiếp đảm quân đầu trâu bạc ác, 
Gớm ghê lũ máu lạnh cuồng say. 
Đêm tàn thể xác thiên thu nát, 
Đạn nổ linh hồn phút chốc bay. 
Thổn thức hôn phu buồn trọn kiếp, 
Người đi thấu hiểu đớn đau này. 

NHL 
NJ December 6,2015 


HẠNH PHÚC CHIỀU THU 
 
> Quăng ô liệng cuốc biến vô nhà, 
> Ngắm cảnh thu về khắp nẻo xa. 
> Chợt đến mau đi tàn sắc lá, 
> Khéo lôi vội kéo giữ màu hoa. 
> Khoan thai đợi ánh sao đêm lạnh, 
> Rộn rã chờ tia nắng chiều tà. 
> Ngõ trước vườn sau vàng ngập lối,
> Màu xanh giữ lại nhớ quê ta...

> Nông gia hai lúa NJ

Mừng Lễ Tạ Ơn
Người Việt lưu vong ta kết đoàn
Đón mừng Lễ Tạ Ơn hân hoan.
Diễn đàn xướng họa thơ dìu dặt
Con cái sum vầy nhạc nhặt khoan. 
Nhập tiệc chúc bao lời tốt đẹp
Nâng ly quên mọi việc đa đoan.
Nhớ ơn đất nước dang tay đón
Cho cuộc sống tươi đẹp vẹn toàn.
Vinh Hồ
24/11/15
Bài họa 1
VUI LỄ TẠ ƠN MONG AN TOÀN
(Cẩn hoạ bài Mừng Lễ Tạ Ơn của thi sĩ Vinh Hồ)
Ngân lên bài hát của ca đoàn
Ngày lễ Tạ Ơn hãy hợp hoan (1)
Khắp phố dạt dào lời nhạc khúc 
Bên trời văng vẳng tiếng hò khoan
Mong cho Nước Pháp thôi đau khổ
Cầu nguyện Hoa Kỳ thoát cực đoan
Ân sủng muôn đời không kể xiết
Ước ao  nhân thế mãi an toàn.
trần minh hiền orlando ngày 24 tháng 11 năm 2015
(1) Hợp hoan: 
合歡
hợp hoan
27 nét
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Họp mặt chung vui.
Một số bài thơ có sử dụng
• Khách tòng viễn phương lai - 客從遠方來 (Khuyết danh Trung Quốc)
• Oán ca hành - Thu phiến, Đoàn phiến ca - 怨歌行-秋扇,團扇歌 (Ban tiệp dư)
• Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân - 十七夜承月走筆寄友人 (Cao Bá Quát)
• Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 3 - 賞海棠花妖詩其三 (Cao Ngạc)
• Thước kiều tiên - 鵲橋仙 (Nghiêm Nhị)
• Tiệp dư oán - 婕妤怨 (Lưu Phương Bình)
• Vũ lâm lang - 羽林郎 (Tân Diên Niên)
• Ưu lão - 憂老 (Đặng Trần Côn)
Bài họa 2
MỪNG THANKSGIVING NHỚ ƠN MỸ QUỐC
                          Mừng lễ Tạ Ơn viếng hội đoàn,
                          Chung vui tiệc rượu hát ca hoan.
                          Anh đàn Vọng Cổ cung trầm bổng,
                          Tôi hát Nam Bình điệu nhặt khoan.
                          Chúc chị Thanksgiving đầy hạnh phúc,
                          Mừng anh lễ Tạ hết đa đoan.
                          Mang ơn nước Mỹ đừng quên nhé,
                          Họ đã cho ta thiện mỹ toàn.
                                                                   LDPP.

Bài họa 3
Mùa Lễ Yêu Thương

Mùa lễ năm nay thăm viếng đoàn,
Bốn phương ca hát tiệc liên hoan.
Thương Anh nhịp trống đều tay gõ,
Quốc Phú du dương tiếng nhạc khoan.
Trưởng Tiến ngân nga câu vọng cổ,
Bầu sô không hết việc đa đoan.
Tạ ơn Mỹ quốc ta cùng chúc,
Thế giới yêu thương sống vạn toàn.
QThai

Bài họa 4
Lễ Tạ Ơn họp mặt

Ngày Lễ Tạ Ơn người cả đoàn,
Gia đình sum hợp thiệt hân hoan.
Anh em gặp lại thi ca trổ,
Chú Bác họp nhau tiếng nhạc khoan.
Gởi đến bà con lời chúc tụng,
Sẻ chia thành đạt lẫn đa đoan.
Ước mong tai hoạ xua tan biến,
Thế giới bình an mãi hạnh toàn*

QThai
*hạnh phúc, an toàn

Bài họa 5
Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

Lễ Tạ Ơn Trời che chở Đoàn
Hành Hương tìm đất sống mơ hoan
Mayflower biển rộng nhiều nguy khốn
Châu Mỹ đông hàn chẵng nhượng khoan
Thực phẫm tìm đâu cơn giá lạnh
Thổ dân giúp đỡ nỗi đa đoan
Bao năm khai phá thành Mỹ Quốc
Tị nạn ngày nay vui thập toàn


NLP Mùa Tạ Ơn 2015




Mừng Lễ Tạ Ơn

Mùa lễ đến gần Thanksgiving
Quê người, đất khách nhớ gia đình
Anh em vui vẻ nâng ly rượu
Dân chúng hân hoan dạo shopping
Lớp lớp người đi, rồng uốn khúc
Hàng hàng xe chạy,rắn trườn mình
Tạ ơn Hiệp Chủng Quốc đùm bọc
Người Việt tha hương được hiển vinh.
Sông Hồ

TẠ ƠN HOA KỲ
(Cẩn Họa bài Mừng Lễ Tạ Ơn của thi sĩ Sông Hồ)
Tưng bừng dịp lễ Thanksgiving
Xao xuyến tâm cang nhớ mái đình
Khắp chốn rộn ràng mê sắm sửa
Mọi người nô nức thích shopping
Lạc loài đất khách thầm im tiếng
Ngao ngán thân ta khẽ cựa mình
Ơn nghĩa Hoa Kỳ luôn mãi nhớ
Mai này con cháu sẽ quang vinh.
Trần Minh Hiền orlando ngày 21 tháng 11 năm 2015 

Lễ Tạ Ơn
(Quốc Thái xin cẩn hoạ bài thơ của TS Sông Hồ)

Ăn mừng ngày lễ Thanksgiving,
Viễn xứ người con nhớ xóm đình.
Bè bạn gặp nhau cùng chúc tụng,
Vợ chồng  sánh vai đi shopping.
Ngắm nhìn quần áo ôi mờ mắt,
Tìm lựa nữ trang ấy nhức mình.
Thành kính tri ân Người Mỹ quốc,
Tương lai gốc Việt sẽ quang vinh.
QThai
Thanksgiving 2015

THANKSGIVING, 


NHỚ ƠN MỸ


              Cuối tháng Mười Một Thanhsgiving,
              Nhà nhà đón lễ thật linh đình.
              Giai nhân thoải mái đi mua sắm,
              Mặc khách rong chơi dạo shopping.
              Hốt Đót bánh mì ăn mệt nghỉ,
              Gà tây sandwich ớn rùng mình.
              Tạ Ơn hãy nhớ muôn người Mỹ,
              Đã giúp bao người Việt hiển vinh.
                                                         LDPP.

TÀN THU‏

TÀN THU SU RỤNG XUỐNG DÀN

KHỔ QUA HÉO LÁ, BÍ VÀNG HÉO DÂY

Tam


Tàn thu hoa trái cũng tàn
Nó rơi nó rụng hàng hàng ngoài sân
Chủ vườn đứng ngó tần ngần
Rồi đi gom lại để mần đồ ăn

QThái

Chúc Mừng Hội Trưởng "Bông Còn
Nguyên."

VUI THẾ THÔI

Hội Trưởng Nguyên Bông sớm phục hồi

Bịnh tình thuyên giảm chín phần rồi

Diễn Đàn thăm hỏi lời an ủi

Văn Hữu chúc mừng sức khẻo bồi

Chăm sóc vợ thưa mình uống thuốc

Chọc cười cháu gọi nội ăn xôi

Yếu đau hoạn nạn ai nào muốn?

Hạnh phúc Trời ban vui thế thôi

NLP


(Cần hoạ bài thơ VUI THẾ THÔI của thi sĩ
Ngọc Linh Phong

Chúc Mừng Hội Trưởng "Bông Còn
Nguyên." Chúc thi sĩ Nguyên Bông khoẻ
mạnh)

Ơn trên sức khoẻ sẽ  lần hồi

Thi sĩ Nguyên Bông mạnh giỏi rồi

Hạnh phúc bạn bè năng sửa đổi

Niềm vui thi hữu gắng tài bồi

Vợ hiền thương mến đưa viên thuốc

Cháu thảo giỡn đùa ngắm nắm xôi

Ân phước cuộc đời trong thế giới

Tạ ơn trời đất suốt đời thôi

trần minh hiền orlando ngày 19 tháng 11 năm
2015

CHIA VUI 

Cẩn họa thơ NLP 

Nghe tin Hội Trưởng dạ bồi hồi, 

Suốt mấy năm qua chẳng gặp rồi. 

Ước muốn an vui luôn đắp đổi,

Cầu mong sức khỏe sẽ vun bồi.

Ngồi nhà vọng cổ hòa thi phú, 

Tịnh cốc văn chương thế oản xôi.

Thất thập xưa nay là vốn quí, 

Hưởng nhàn hạnh phúc mãi không thôi... 


Nông gia hai lúa NJ 

Thu 2015 

Chúc mừng HT Nguyên Bông 

Họa thơ TS Ngọc Linh Phong

Trót sinh ra giữa cõi luân hồi

An lạc thân tâm là quý rồi.
Xuất viện bình an thơ thới dưỡng
Gặp thầy tài giỏi siêng năng bồi.
Cuối tuần đi lễ cầu ơn phước
Mùng một đến chùa cúng chuối xôi.
Tối tối xuống vài câu vọng cổ
Chiều chiều xướng họa cũng vui thôi.
Vinh Hồ
20/11/15


XIN CẢM ƠN ĐỜI

Hơi thu như có gió xuân hồi,
Ta thấy mình tươi thắm lại rồi.
Như gốc cây cằn vừa tưới tắm, 
Tựa bờ sông lở được vun bồi.
Đứng đi đã hết nhờ xe, gậy, 
Ăn uống không còn mớm nước, xôi.
Xin cảm ơn đời, người trọng nghĩa, 
Đường xưa lối cũ bước đi thôi…

Nguyên Bông,
11-20-15.

Chúc mừng sức khoẻ 

Kính mừng Hội trưởng sớm lần hồi,
Sức khoẻ, niềm vui về tới rồi.
Văn hữu gần xa điện thoại hỏi,
Anh em chòm xóm góp quà bồi.
Vợ, con đã hết lo đơm thuốc,
Dâu, rễ không còn hầu mớm xôi.
Sinh lão bệnh đau ôi mặc kệ,
An nhàn tự tại sướng thì thôi.

QThai


CHÚC MỪNG ĐÃ PHỤC HỒI

Hội Trưởng Nguyên Bông đã phục hồi
Văn chương Đường luật trở về rồi
Vần thơ bằng trắc vui chào đón
Nốt nhạc thăng hoa góp lại bồi
Lớp lớp thơ hoa hồn rộn rã
Êm êm nhạc họa dạ hờn xôi
Tạ ơn hồi phục vui mà hát
Sầu thảm quê hương hận mãi thôi
Tuấn Đình




Tạo Ân ra đến Tận Ao
Ngắt bông hoa đẹp đón chào ngày sinh
Người nghệ sĩ xiết bao tình
Cung đàn réo rắt gia đình mừng vui...

Chúc Ta một ngày sinh nhật thật trọn vẹn, như y'.
NmD

Vào hàng Việt gọi món Sườn Trơn
Chúc mừng sinh nhật anh Trường Sơn
Bình yên vui vẻ và hạnh phúc
Sức khoẻ dồi dào...quà nào hơn?

QThái


Trường Sơn là ngọn núi dài
Sườn trơn anh trượt dốc hoài tháng năm
Tay đàn rung phím thơ ngâm
Mừng sinh nhật mãi tơ tằm kết đôi...
Chúc mừng chúc mừng!
NXVan 

Trường Sơn là ngọn núi dài
Sườn trơn anh trượt dốc hoài tháng năm
Tay đàn rung phím thơ ngâm
Mừng sinh nhật mãi tơ tằm kết đôi...
NXVan
"Trường Sơn" đòn gánh nước tôi
Bắc Nam hai thúng gạo nuôi dân mình
Họ là "Bùi Thạch" hữu tình
"Đá" khô nhưng lại đẹp xinh ngọt "Bùi"
Rừng vàng biển ngọc chưa khui
Tài nguyên phong phú đất vui hiền hoà
Bổng đâu xuất hiện lũ ma
Giết người cướp nước xót xa thấu Trời
Trường Sơn, Nước Việt hai nơi
Thân cư xứ lạ lòng rơi lệ buồn
Sáu mươi tám tuổi ta buông
Từ nay đời sẽ như luồng xuân phong
HAPPY BIRTHDAY TH BTTS
NLP

Chúc mừng sinh nhật Tạo Ân và Trường Sơn
Tạo Ân thì ra tận ao
Hái hoa sen đẹp đón chào ngày sanh.
Khánh Yên khiến anh tu hành
Cạo đầu cầu đạo mà thành chơn nhơn
Trường Sơn lá đổ sườn trơn 
Nên sinh nhật chỉ tiếng đờn câu ca
Năm nào mua rượu đường xa
Năm nay trà đạo, tỳ bà mà dzui. Hi hi
VHo
TÂn ra đến Tn Ao
Hái hoa sen đđón chào ngày sanh
Trường Sơn dài núđã đành
Sườn trơn sinh nht vut cành hoa xinh
Vinh H chng phi Vô Hình
Nên ra thi phú dp dình ni trôi
Tên anh ai cũng biết ri
Văn Thinh thì đã my hi Vinh Thăng
Cuđi còn chi sướng bng
B cày b cuc... thơ văn nc tri...
Phi vy không H huynh ơi???
Hi hi...
NmD 
Hồ Huynh thi phú tuyệt vời
Thơ ca, truyện kịch một đời thăng hoa
Tôi đây tâm ý mù lòa
Chạy theo Xứ Vạn dạt dào muôn phương
Người cổ tích 
Cuộc đời còn chi sướng bằng
Bỏ cày bỏ cuốc... thơ văn nức trời... (NmD)
Môt ngừ đi giữa hai ngừ
Hư ngài Miệt Dưới đến từ Úc Châu
Sanh Nguyễn siêng ngoãnh nhìn đâu?
Úc Châu câu chúc cho nhau đẹp hiền.
Miệt trên có bác Duy Xuyên
Duyên Xuy bền chặt như tiên cung Hàn
Văn chương thuộc hạng Vương chăng?
Ăn bài hỏi có ai bằng? Mà thôi. 
Mồi tha đi khắp phương trời
Hỏi NmD hai người nữa đâu? 
Nẫu đưa nẫu đón đêm thâu
Đau thêm tiếng hát bên cầu vọng sang.
Phải không nhạc sĩ Cung Đàn?
Đừng quên tháng Sáu Nha Trang Khánh Hòa
Có Ngô Triển Tướng nhà ta
Tố Anh, Quốc Thái hợp ca Ngày Về. Haha.
VHo

Bên này sông thèm bên kia sông
Bên này biển đành ghen với biển
Nghe tiếng trống bỗng nhớ Th Anh
Nghe vọng cổ nhớ đến Trưởng Tiến
Nghe tiếng đàn nhớ đến Tạo Ân
Nghe tiếng nhạc nhớ đến Niên trưởng
Nghe tiếng thơ nhớ đến Hồ huynh 
Nghe tiếng hát nhớ vùng nắng ấm...

Chúc vui cả nhà vậy!
NmD 

NXVạn ui!
Bên này sông ngóng người bên kia sông
bên này biển nhớ người bên kia biển
Nghe tiếng sóng âm vang tưởng NmD hát
Nghe tiếng đàn ngỡ chị Hoài Niệm ca
Nghe chim hót tưởng chị Mai Sa Mạc
Nghe tiếng sáo nhớ chị UTLâm ngâm thơ
Nghe mái chèo trên sông nhớ chị Thu Hà (phu nhân BS Tâm) 
Nghe tiếng súng nổ cầu xin Song Phượng bình an.
Nghe... Thôi hết nghe.
Th Anh

Đáp lời THương ANH

Bên này biển

Có ai nghe tiếng đời rên khẽ

Bên kia sông

Có tiếng thở ngập ngừng

Ôi trùng dương

Sao ngăn tim ai vạn nẽo

Con đ ường nào dẫn lối ta đi hoang

Để ngàn sao biển nh ư mịt mù câm nín

Để sóng thì thầm vỗ nát cả hồn th ơ

Ta đi đâu mà mùa Thu xa em mãi mãi

Ta trở về để tạ từ em cúi mặt b ước đi

Để mắt em

Chập chùng như hoa biển

Mà đời ta

ôm ghì cung đàn c ũ

Và ngồi chết

Trong âm thầm nỗi nhớ

Để tình sầu chôn chặt nỗi cô đ ơn


Khi ta về

Bỗng chốc em câm nín

Ta gõ cửa

Hồn em nhu đi lạc

Chôn vùi ta

Trên cát trắng

D ưới trăng sao

Phiến đá ấy

Đ ưa hồn ta lênh đ ênh mãi ...

Nguời Cổ Tích

Người Cổ Tích như một vì sao lạc
Lâu lâu sáng loé một đường băng
Trên bầu trời 
Ngọc Bích Tình Xanh
Người vẫn gõ cửa hồn em đi lạc
Phía Trời tây WA xanh ngát
Có một cây cổ thụ lâu đời
Vươn cao như tùng bách
Ngạo nghễ giữa đất trời
Vẫn không nguôi
Nhớ về miền thuỳ dương cát trắng
Người như con bướm đa tình
Đam mê lãng mạn
Tung cánh vào vườn hoa
Rồi mất tích luôn ở đó
Không muốn tìm lối ra
Chỉ có bóng đêm biết Người tâm sự...
Ha ha...
Vài giòng thăm Huynh...

Đệ NmD 

NXV và THANH

Người cứ đi
Để hồn ta chờ mãi miết
Ngày người về
Ta chỉ biết lặng thinh

Tạ ơn em đã về
Hồn ta chưa lịm chết
Nhìn mắt em
Ta thấy nửa hồn đi lạc
Nửa hòn kia ta vội nhớ thương em


Em đó hả
Sao trời vẫn bừng sáng
Vóc dáng em
Như thiên sứ thuở ngày xưa

NCTích

Người Cổ Tích 
Với dòng thơ lãng mạn
Đã sẻ chia những trăn trở trong lòng
Những tình cảm dạt dào như biển Đông
Và chất chứa bao nỗi buồn xa xứ

Người miệt Dưới 
ở tận nơi xứ Úc
Với quê hương anh vẫn mãi một lòng
Mong ước một ngày kia ở trời Đông
Sẽ yên bình, biển không còn dậy sóng
QThai

Biển ơi xin chớ buồn tôi
Chẳng qua vận nước nổi trôi gập ghềnh
Thuyền tôi lướt sóng lênh đênh
Tình xa tôi thấy buồn tênh tháng ngày
nct

Bao năm lăn lộn xứ này
Lòng tôi vẫn nhớ những ngày xưa kia
Dù cho nay có cách chia
Biển ơi hãy đợi...ngày dìa không xa
QThai
*dìa=về

Một mình đi giữa chiều tà
Sao không thấy bóng người ta đi cùng ?
Bỗng  dưng như sơi tơ chùng
Nửa đan nỗi nhớ ,nửa vùng lãng quên ...
Hàntt

Nửa đan nỗi nhớ, nửa vùng lãng quên ...(HanTT)

Thuyền ai giạt cõi mông mênh
Thì tìm bến đậu giữa thênh thang chiều
Sông Đà Núi Nhạn hiu hiu
Nhớ vùng trăng nước phiêu phiêu cõi lòng...

NmD 

Nhớ làng nước cạnh biển Đông
Bao năm giông tố vẫn không nao lòng
Nhớ thuyền nhỏ bé sang sông
Nhớ cô gái nhỏ má hồng dễ thương
QThái

Nhớ cái núi Ngự, sông Hương
Nhớ người xứ Việt tình thương đậm đà
Nhớ về những buổi chiều tà
Có em gái nhỏ hát ca bên thềm
QThái

bóng em buớc vội bên thềm
ngỡ nhu hoa buởi uớt mềm môi xua
nào ngờ lá đổ đêm mua
sao Nguời đi mãi Thu chua trở về
nct

Cũng mong ước về quê mình Xóm Bóng
Về Nha Trang thành phố biển năm xưa
Xóm Cây Bàng quê hương Người Cổ Tích
Có ai còn đưa đón một chiều mưa?

NmD

Lễ tạ ơn
   
(Nhớ về dĩ vãng)

Quê hương tôi, Việt Nam đầy khói lửa

Bốn mươi năm tan tác điêu linh

Khắp trời Nam, núi sông tràn bóng giặc

Chồng chất thương đau, dẫm nát thanh bình
Lớp lớp tuổi trai, hai miền Nam, Bắc
Ai gây hận thù, ai đốt lửa chiến chinh

Nợ máu xương, một mai ai phải trả

Cho người dân trong cuộc sống yên lành .


Ðại lộ kinh hoàng muà hè đỏ lửa

Quảng trị, Ðồng hà thảm họa chiến tranh

Tết Mậu thân, nấm mồ chôn tập thể !

Nghẹn ngào kinh thành Huế chít khăn tang !

Lũ vô thần cuồng si hăng máu giặc

Gây bao tội ác, tàn bạo dã man

Tiếng oán hờn, dân vô tội khóc than !


Xuân bảy lăm, mịt mờ trong khói lửa

Rừng cao nguyên chim ngừng hót chào xuân

Chiến địa Pleiku, Kontum, Banmêthuột

Súng đạn thù xé nát núi rừng thiêng

Dân tị nạn chạy về thành lánh giặc

Saìgòn bảy lăm, tháng tư đen oan nghiệt

“Cờ đỏ sao vàng, vẫy máu hôi tanh!”


Trải bao năm kết thúc cuộc giao tranh

Hàng triệu dân miền Nam vẫn tìm đường lánh nạn

Ðại dương trùng khơi, núi cao vực thẳm

Dẫu phơi thây nơi biển cả, hay rừng sâu

Còn hơn phải cúi đầu tuân hành Ðảng, Bác!!

Lũ thiếu tình người, một lũ vong nô

Khiến dân Nam đành phiêu bạt giang hồ

Khắp năm châu tha phương người dân Việt

Ðành đoạn xa lià mái ấm tình thương .


Họ đến đây, với hai bàn tay trắng

Ngôn ngữ bất đồng, chịu kiếp ly hương

Nhẫn nại, cần cù trên vùng đất hứa

Vượt gian lao khổ nhọc, chí quật cường

Ðất nước tự do, nhân quyền, bình đẳng

Cánh cửa huy hoàng, sáng lạn tương lai

Tuổi trẻ đong đầy niềm tin hứa hẹn

Sẽ trở về trên đất Mẹ ngày mai ..


Quét sạch lũ gian manh, phường hại nước

Ðể không còn ám hại đám dân lành

Người dân Việt sống tự do, no ấm

Mái đình xưa, sẽ cùng nhau dựng lại

Nắng xuân hồng, tấu khúc khải hoàn ca .

                     
***
Xin tạ ơn, cây trái lành chim đậu
Ðem tình thương gieo khắp cả mọi nhà

Xin Tạ ơn đất trời bao dung tình lữ thứ

Cho con Hồng cháu Lạc ,

Ðặng hai chữ bình an .


Kỷ niệm ngày lễ tạ ơn. Thanksgivings
                   Nguyên Hà
Quê hương tôi

Quê hương tôi bốn ngàn năm văn hiến
Mà nay mai sẽ tan biến hư vô
Tổ quốc tôi toàn những lũ côn đồ
Rước bầy quỷ về dày đất Tổ

Mấy chục năm người dân vẫn khổ
Vẫn tìm đường tìm chổ mà đi
Bằng mọi cách nếu có thể thoát ly
Khỏi đất nước đã khô rồi tình cảm

Một dãi đất Việt nam ảm đạm
Khắp mọi nơi đều có hạm Tàu phù
Khiến dân nghèo sống cảnh âm u
Người có của thì giả ngu câm điếc

Ai làm gì ta đây hỏng thèm biết
Miễn làm sao tiền cứ vào túi ta
Đất nước có ra sao cũng kệ bà
Ta cứ sống và tà tà hưởng lạc

Hỡi bà con giống dòng Hồng Lạc
Hãy dậy đi mà cứu lấy non sông
Vì cháu con mà hãy quyết một lòng
Tiêu diệt hết bọn lòng lang dạ sói
Để quê hương ngày mai được tươi rói
Người khắp nơi về ca khúc khải hoàn
                    ********

Xin tạ ơn người đồng minh ngoảnh mặt

Còn lương tâm cứu vớt những dân lành

Tạ ơn Người đã giúp những quân nhân

Sau bao năm tù đày tủi nhục

Được tìm thấy Tự do và Hạnh phúc

Để cháu con họ ngày nay sáng vụt

Làm rạng danh hai chữ Việt nam
QT


No comments:

Post a Comment